Dinh thự trong phim "Cuốn theo chiều gió": Ngày ấy - Bây giờ
Những ngôi nhà trong phim Cuốn theo chiều gió đã và đang bắt đầu được phục hồi để trở thành điểm tham quan về một thời kì nội chiến lịch sử.
1. Trang trại Mười Hai Cây Sồi
Trang trại Mười Hai Cây Sồi là nơi bắt đầu và chứng kiến mối tình kinh điển giữa Scarlet O’Hara và Rhett Butler. Kiến trúc của ngôi nhà trong phim được mô phỏng theo một ngôi nhà có thật ở Covington, Georgia.

Ngôi nhà nguyên mẫu ở Georgia với những cột trụ tân cổ điển
Ngôi nhà nguyên mẫu được xây dựng năm 1833 và được rao bán trên thị trường với giá 1,4 triệu đô. Ngôi nhà rộng gần 20.000m2 với 8 phòng ngủ và 6 phòng tắm.











2. Ấp Tara
Cảnh cuối cùng trong Cuốn theo chiều gió có lẽ một số những phân đáng nhớ nhất trong lịch sử điện ảnh: Scarlett O'Hara, với đôi mắt rực lửa, tuyên bố kế hoạch của mình giành lại Rhett Butler: "TARA! NHÀ. Tôi sẽ về nhà. Và tôi sẽ nghĩ về một số cách để có được anh ta trở lại. Xét cho cùng, mai là một ngày mới. "

Ngôi nhà đẹp tuyệt vời trong ấpTara, đã trở thành một trong những biểu tượng kinh điển của làng điện ảnh. Nhưng không may, sau khi bộ phim đóng máy, ngôi nhà (thực tế chỉ có mặt ngoài), được đoàn làm phim dựng nên, chính xác đã bị “cuốn theo chiều gió” khi bị bỏ quên trong một nhà kho ở Georgia.

Bất kể chỉ có bề mặt bên ngoài mà không có một phòng nào bên trong, Tara là một thành tựu kiến trúc đáng ngạc nhiên. Thiết kế cột trụ cột tân cổ điển kết hợp mạnh mẽ với những cửa sổ lớn giúp Lyle Wheeler chiến thắng một giải Oscar cho chỉ đạo nghệ thuật tốt nhất.


Trong suốt 20 năm sau đó, Tara xuất hiện trong rất nhiều bộ phim khác nhau cho đến khi một chủ sở hữu mới Desi Arnaz tháo dỡ và bán dần mặt tiền. Vào năm 1959, một công ty Georgia hy vọng sẽ tạo ra một điểm thu hút khách du lịch nhưng kế hoạch đó không bao giờ xảy ra.



Sau đó, Betty Talmadge, nữ tiếp viên nổi tiếng và vợ cũ của thượng nghị sĩ Georgia, Herman Talmadge, đã mua lại vào năm 1979 và cô cũng đã cố gắng làm sống lại Tara, nhưng cũng không đạt kết quả khả quan nào hơn những người khác trước đó. Đến tận khi bà Betty qua đời vào năm 2005, Tara vẫn bị bỏ hoang và không được ai ngó ngàng đến.
Nhưng gần đây, Tara có thể sống lại lần thứ hai sau hơn 75 năm. Nhà lịch sử nội chiến học, Peter Bonner, đã quyết tâm khôi phục lại hình dáng của ngôi nhà huyền thoại này. Đây là một công việc không hề dễ dàng khi có hơn 100 miếng gỗ hư hại, nhiều miếng không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Thêm nữa, Bonner quyết định không sử dụng keo để gắn.

Bonner hi vọng rằng việc khôi phục hình dạng của Tara sẽ giúp thu hút một lượng khách đông đảo, những người hâm mộ “Cuốn theo chiều gió”, đến tham quan.
Công cuộc “Giải cứu Tara” vẫn đang được hoàn thiện, và dự kiến phải mất một thời gian nữa.
Theo Eva