Độc đáo Chợ phiên sách cũ 2015 giá 2.000 đồng
GiadinhNet- Tại Phiên chợ sách cũ lần này, độc giả sẽ có cơ hội tìm được nhiều đầu sách hay, sách quý với nhiều thể loại đa dạng với giá rất rẻ, chỉ từ 2.000 đồng.
Vào ngày 5-6/12/2015 tới (từ 8h00 đến 21h00), trong khuôn viên Đại học Văn hóa (Hà Nội) sẽ diễn ra sự kiện Chợ phiên sách cũ. Hội sách quy tụ gần 20 đơn vị có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh và trao đổi sách cũ tại Hà Nội, như Sách cũ Hà Thành, Sách cũ Bạch Mai, Sách truyện vỉa hè, Sách cũ Hà Nội, sách Vì dân, Sách Thái Hà, Sách Linh Hoàng Hà,…mà tên tuổi đã gắn liền với đông đảo độc giả mua sách qua mạng trên cả nước.
Bạn đọc đến với Chợ phiên sách cũ lần này sẽ có dịp tìm lại các bản sách mình yêu thích trong hàng ngàn đầu sách xưa cũ, xuất bản nhiều chục năm về trước, giờ đã rất khó tìm trên thị trường, gồm nhiều thể loại: sách tiền chiến, sách bao cấp, sách Liên Xô, từ điển xưa…
Đặc biệt hơn nữa, phiên chợ sẽ dành ra một khu vực tập hợp nhiều bộ sách không đủ tập, sách thiếu tập để độc giả có nhu cầu tìm mua bổ sung, sưu tầm, ghép bộ cho bộ sưu tập chưa đủ của mình.

Chợ phiên với sự tham gia của các gian hàng sách cũ, dự kiến sẽ đưa đến hội chợ một lượng sách khổng lồ lên đến 10 tấn sách, chủ yếu là sách cũ mà theo ngôn ngữ thông thường là “sách giấy đen”, “sách trước 1975” để phục vụ đông đảo nhu cầu của độc giả Hà Thành.
Nét độc đáo nữa của Phiên chợ lần này là Ban tổ chức tạo điều kiện cho các bạn học sinh, sinh viên hoặc bất kỳ cá nhân nào có sách cũ đều có thể tự triển khai bán sách cũ của mình.
BTC sẽ bố trí cho thuê bàn với giá cực rẻ, chỉ 50.000đ/ lần thuê để độc giả mang sách của mình đến bán, góp vui cùng hội chợ. Đây cũng là cơ hội để độc giả có thể tập dượt kỹ năng bán hàng của chính mình khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh buôn bán nhỏ khi còn đang là học sinh ngồi trên ghế nhà trường.
Ngoài các gian hàng sách cũ, độc giả khi đến với Chợ phiên sẽ được hòa vào các hoạt động vẽ Henna, ký họa chân dung thú vị với giá cả rất “sinh viên”. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng bố trí thêm khu vực ngồi đọc sách, thưởng thức “ẩm thực đường phố” với café nguyên chất hay các loại nước ép từ những trái cây tươi ngon, những món ăn vặt bắt mắt, mùi vị hấp dẫn.
Minh Nhật/Báo Gia đình & Xã hội