Đói lòng đứa trẻ không biết đến mùi cá, thịt

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Chúng tôi tìm về thôn 7C, xã EaHaio khi trời vừa sập tối. Con đường đất ngoằn ngèo, nằm sâu hun hút cách xa trung tâm xã, như càng làm dài thêm số phận khốn khó của đôi vợ chồng già và đứa cháu tâm thần.

Đói lòng đứa trẻ không biết đến mùi cá, thịt 1
Đã lâu lắm rồi, hai ông cháu không biết đến mùi vị của cá, thịt...
Căn nhà nhỏ chưa đầy 14m2 với duy nhất một cái sạp kê dưới đất để làm giường, chính là gia tài quý giá của cả gia đình ông Ngô Văn Bè (gần 70 tuổi), người dân tộc Nùng ở thôn 7C, xã EaHaio, huyện EaH’Leo, tỉnh ĐăkLăk...  

Trong ngôi nhà nghèo nàn, rách nát như túp lều ấy có 3 con người gồm hai ông bà già và đứa trẻ tâm thần, đêm ngày lay lắt, hẩm hiu trong tăm tối. Đã lâu lắm rồi hai ông cháu không được biết tới những bữa cơm có cá, có thịt. Mùi vị chúng thế nào, chẳng ai còn nhớ nữa. Ngày nào cũng vậy, hàng xóm ai có lòng cho gì thì ăn nấy. Cuộc sống cứ triền miên trong đói nghèo, túng bấn khiến bà con hàng xóm ai cũng xót xa.  

Ông Bè quê ở xã Cái Bồ, huyện Quảng Nguyên, tỉnh Cao Bằng. Ở cái tuổi lẽ ra  được hưởng cuộc sống vui vầy, yên ấm bên con cháu, thế nhưng mỗi ngày trôi qua như càng làm dài thêm nỗi lo về tương lai mờ mịt, không lối thoát của đứa cháu nhỏ dại, ngây ngô, thiếu thốn tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ.  

Khó khăn, chật vật cứ chồng chất lên nhau, ngày một nhiều thêm đè nặng lên đôi vai già yếu của đôi vợ chồng già, cuộc sống của cả ba con người trở nên chênh vênh, yếu ớt khi tuổi ông ngày một cao, sức khỏe ngày một giảm vì ảnh hưởng từ thời tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ông chia sẻ: “Ngày trước mình là bộ đội chống Mỹ, nhập ngũ từ năm 1968, Hồi ấy bộ đội khổ lắm, khổ hơn bây giờ nhiều…”.  
 
Hằn sâu bên trong đôi mắt già nua của người ông là ẩn chứa những nỗi lo, khi câu chuyện bỗng xoay quanh đứa cháu nhỏ. Cháu Ngô Văn Tâm năm nay vừa tròn 8 tuổi, như các bạn cùng trang lứa cháu cũng đến trường như bao bạn khác, thế nhưng sức khỏe yếu, trí tuệ phát triển không bình thường khiến cháu không thể tiếp nhận được dù chỉ là một chữ viết đơn giản. Những buổi học trên lớp chỉ như khoảng trời nhỏ thoáng qua đâu đó trong tâm hồn của đứa trẻ thơ ngây.  
 
Đói lòng đứa trẻ không biết đến mùi cá, thịt 2
Tương lai mịt mù đang chờ đón đứa trẻ tội nghiệp!

“Bố mẹ nó chia tay nhau lúc nó còn bé, mẹ nó bỏ đi đâu mấy năm nay người nhà cũng không ai biết, bố nó cũng ngây ngô, bỏ đi lang thang, nhiều khi trở về còn không nhận ra con mình nữa…”, ông cụ nghẹn ngào kể lại.   

Năm 2012, vay mượn được ít tiền, người ông già nua đưa cháu đi khám thì mới phát hiện cậu bé mắc bệnh tâm thần, trí tuệ phát triển không bình thường, nhận thức khó khăn. “Nhiều hôm trở trời cháu nó đau nhức cả đêm, mình thương cháu lắm, nhưng biết làm sao…”, ông Bè chia sẻ trong tiếng thở dài, đôi lông mày nhăn nhúm, nước mắt cứ chực trào ra.

Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, nghèo túng, cuộc sống của hai người già và một đứa trẻ tâm thần cứ trôi đi chầm chậm. Gần trăm cây cà phê còi cọc của bố mẹ đứa trẻ để lại chẳng đủ đong gạo ăn qua ngày. Hai tấm thân tàn tạ gần đất xa trời và đứa bé tâm thần đáng thương cứ thế lay lắt trong tăm tối.  

Nắm chặt đôi bàn tay, run run gầy sạm của ông, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào. Phía sau mái tóc bạc phơ ấy là nỗi lo chất chứa về một tương lai mờ mịt của đứa cháu ngây ngô tội nghiệp...
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM GIÚP ĐỠ ÔNG NGÔ VĂN BÈ:
 
1. 4/3 Bạn đọc IBVCB 20140304169838: 100.000
 
2. 4/3 Bạn đọc IBVCB 0403140645051001: 500.000
 
3. 4/3 Nguyễn Đặng Tú Uyên: 200.000
 
4. 4/3 Nguyễn Đặng Tú Uyên: 200.000
 
5. 4/3 Bạn đọc IBVCB 0403140559479001: 100.000
 
6. 5/3 Bạn đọc IBVCB 0503140737359001: 100.000
 
7. 5/3 Bạn đọc VNMB 20140305172861: 100.000
 
8. 5/3 Gia đình bé Trần Đức Minh: 200.000
 
9. 5/3 Võ Hoàng Giang: 200.000
 
10. 6/3 Bạn đọc TK 711A23899893: 200.000
 
11. 6/3 Lê Thị Hương: 200.000
 
12. 6/3 Khánh Ly: 100.000
   Gia Lai
 
13. 6/3 Nguyễn Văn Vình: 1.000.000
   400.000 ủng hộ mã số 60
 
14. 4/3 Đoàn Minh Thu: 500.000
Ủng hộ các mã số 56, 57, 58, 60, 61

15. 13/3 Bạn đọc IBVCB 1203140145761001: 200.000
 
16. 13/3 Lê Thị Kim Dương: 300.000
 
17. 13/3 Phùng Bích Vân: 2.500.000
Ủng hộ các MS 35.35.60.61.62 
 
17. 13/3 Trần Khưu Kiên: 600.000
Ủng hộ các mã số 62, 61, 58 
 
18. 17/3 Bạn đọc TK 101010004262823: 600.000
Ủng hộ các mã số 61, 62, 63
 
19. 18/3 Bạn đọc IBVCB 1803140028589001: 200.000
 
20. 20/3 Đỗ Thị Hảo: 900.000
Ủng hộ các mã số 59, 62, 61
 
21. 21/3 Nguyễn Thị Bình: 200.000
  Chúc bác và em sớm vượt qua khó khăn
 
22. 11/4 Đào Hà Trang: 1.800.000
Các em Nhung, Trang, Thiện ủng hộ mã số 17, 23, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, mỗi mã số 200.000
 
66. 6/6 Kim Thư: 1.000.000
Ủng hộ các mã số 56, 57, 60, 61, 62
 
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
 
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc
 
Mọi sự giúp đỡ tới ông Ngô Văn Bè - mã số 61 - xin gửi về: 
 
1. Gia đình ông: Ngô Văn Bè, thôn 7C, xã EaHaio, huyện EaH’Leo, tỉnh ĐăkLăk.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 61. 

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 61. 

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: honghanh@giadinh.net.vn hoặc số điện thoại: 0982. 194. 868. 

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.   

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản:1303 201 045 980. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.  

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP  Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.  

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.   

8. Ủng hộ USD từ nước ngoài qua ngân hàng Vietinbank: 

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124 

- Thông tin người nhận: 

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

 Đề gửi Mã số 61

 
Ngọc Dung 
honghanh2
Ý kiến của bạn
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.