Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đớn đau câu nói “không xoay được tiền, hai cháu tôi sẽ chết”

Thứ hai, 18:00 11/07/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Có lẽ chưa khi nào cuộc sống của vợ chồng bà Tám lại khốn khổ và cùng cực như bây giờ. Người con trai cả mất do bị tai nạn, người con trai thứ nằm viện, hai con dâu ông bà bỏ đi biệt tích, để lại hai đứa cháu nội đang phải giành giật sự sống với căn bệnh bại não, ung thư.

Bà Hà Thị Tám bên hai cháu nội. Ảnh: Đức Tùy
Bà Hà Thị Tám bên hai cháu nội. Ảnh: Đức Tùy

Tai ương bất thình lình

Nhiều năm nay, mọi người dân ở xóm 2, thôn 3, xã Tân Hương (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đều thương xót mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh thương tâm của hai anh em bị bệnh ung thư Nguyễn Hoàng Tú (6 tuổi) và Nguyễn Bùi Minh Quân (4 tuổi).

Trong căn nhà cấp bốn cũ kĩ, lụp xụp nằm nép mình nơi cuối xóm, bà Hà Thị Tám (bà nội hai cháu Tú, Quân) kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đẫm nước mắt của gia đình bên tiếng khóc ngằn ngặt của hai cháu. Bà Tám nức nở: “Khổ thân hai cháu, tại sao ông trời lại dồn nỗi bất hạnh này xuống gia đình tôi cơ chứ? Sao không để tôi chịu thay hai đứa mà lại bắt cháu tôi đau đớn thế này?”.

Hướng ánh mắt về bàn thờ lạnh lẽo của người con trai xấu số Nguyễn Văn Trụ (SN 1989, bố cháu Minh Quân), bà Tám kể: Vì gia đình khó khăn, không có điều kiện đi học tiếp nên tốt nghiệp THCS, anh Trụ đến TP Hải Dương làm thuê bằng nghề giã giò, chả với mong muốn thoát nghèo. Sau một năm, anh Trụ theo bạn vào Cần Thơ lập nghiệp. Tại mảnh đất xứ người này, anh Trụ đã gặp và kết hôn với chị Bùi Thị Hiền (SN 1987, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) làm nghề bán hàng rong.

Do lao động quá sức và không có điều kiện chăm sóc thai nhi, nên chị Hiền thường xuyên bị ốm. Khi mang thai được 6 tháng, chị đã sinh non cháu Minh Quân. Gần một tháng nằm tại Phòng cấp cứu Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An), là lúc cháu Quân phải đương đầu giữa sự sống và cái chết. Sau đó, cháu Quân được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM). Tại đây, bác sĩ cho biết: Do sinh non nên các bộ phận trong cơ thể và não của cháu Quân chưa hoàn thiện, dẫn đến cháu mắc chứng bệnh bại não co cứng, liệt hai chân, không có khả năng vận động.

Tháng 12/2013, trong một lần đi giao hàng, anh Trụ bị tai nạn giao thông và mất ở Long An. Chồng chết, không còn chỗ dựa, con lại bị bệnh nặng, chị Hiền đành bế cháu Quân về quê chồng. Tuy nhiên, về quê chưa đầy ba tháng, chị Hiền cũng bỏ nhà đi không tin tức, để lại đứa con chưa đầy một tuổi cho mẹ chồng nuôi. Nỗi đau ấy chưa dừng lại, khi cháu Nguyễn Hoàng Tú (6 tuổi), con của anh Nguyễn Văn Thuấn (SN 1987, em ruột anh Trụ) mắc bệnh ung thư não.

Gạt những giọt nước mắt trên gương mặt hốc hác, khắc khổ, ông Nguyễn Văn Thái (56 tuổi, ông nội hai cháu Quân, Tú) cho biết: “Cách đây hơn ba tháng, gia đình thấy đầu cháu Tú nổi cục, suốt ngày quấy khóc, khi đi khám tại Bệnh viện Nhi Hải Dương thấy có tế bào lạ nên chuyển cháu lên Bệnh viện K (Hà Nội). Sau hai lần mổ sinh thiết, kết quả cháu Tú bị ung thư não, một căn bệnh ung thư hiếm gặp”.

Do bệnh của cháu chuyển biến nhanh, khối u ngày càng phát triển to và được bác sĩ tiên lượng xấu, nên cháu Tú được chuyển sang Bệnh viện K2 (Thanh Trì) để thực hiện phác đồ xạ trị. Cùng thời điểm cháu Tú bị bệnh, cũng là lúc mẹ cháu bỏ nhà đi mất tích và bố cháu phải nhập viện điều trị bệnh. Cho nên, nỗi khổ và gánh nặng kinh tế càng đè nặng trên vai vợ chồng bà Tám.

“Nếu không có tiền điều trị, cháu tôi sẽ chết”

Nhìn hai đứa cháu tội nghiệp đang gào khóc trên tay, bà Tám nói giọng chua xót: “Gia đình tôi túng quẫn, kiệt quệ rồi, hai đứa con thì một mất, một nằm viện, trong khi con dâu bỏ nhà đi. Vợ chồng tôi biết xoay xở thế nào đây. Nếu không có tiền điều trị, cháu tôi sẽ chết”.

Để duy trì sự sống cho hai cháu nội, vợ chồng bà Tám đã chạy vay khắp nơi, với hàng trăm triệu đồng lo chạy chữa. Trong khi bệnh thì không khỏi, tiền thì hết. Một năm, cháu Quân phải đi bệnh viện 7 tháng để điều trị. Mỗi lần như vậy, gia đình bà phải lo từ 10 - 15 triệu đồng. Còn cháu Tú bắt đầu tiến hành xạ trị bệnh ung thư não.

Bình thường, cuộc sống vợ chồng bà Tám vốn đã thiếu thốn, nghèo khó khi phải ngược xuôi lo miếng ăn hàng ngày cho 5 người, giờ đây, lại phải chạy tiền điều trị bệnh hiểm nghèo cho hai đứa cháu nội, khiến cho ông bà suy sụp, túng quẫn. Nhiều lúc bà đã nghĩ quẩn, nhưng mỗi lúc nghĩ đến điều đó, bà lại thương hai cháu bị bệnh tật hành hạ, thương các con không được may mắn. Vợ chồng bà lại gạt nước mắt tiếp tục sống để lo cho cháu.

Năm nay cháu Minh Quân đã 4 tuổi, nhưng cháu không biết đi, không biết nói, suốt ngày gào khóc. Ngoài bệnh bại não co cứng, cháu Quân còn mắc bệnh máu nhiễm khuẩn, viêm phổi cấp tính. Cháu Tú thì luôn đau đớn khi phải trải qua những lần xạ trị.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Bùi Văn Huệ (Trưởng thôn 3, xã Tân Hương) cho hay: “Ngoài việc động viên, tặng quà vào những dịp lễ Tết và tạo điều kiện giúp cháu Quân được hưởng chế độ người tàn tật, địa phương chúng tôi mong rằng, các tổ chức, cá nhân và mọi tấm lòng thiện nguyện hãy dang rộng vòng tay giúp đỡ để vợ chồng bà Tám có thêm động lực, nguồn kinh phí tiếp tục điều trị bệnh cho hai cháu nội”.

“Trong thôn 3 này, gia đình bà Tám có hoàn cảnh khốn khó, thương tâm nhất. Bản thân gia đình bà ngày trước đã rất khó khăn khi hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định. Mấy năm gần đây, còn khốn khổ hơn, khi hai người con trai đều có số phận hẩm hiu. Hai cháu nội thì bệnh tình hiểm nghèo”.

Ông Bùi Văn Huệ (Trưởng thôn 3, xã Tân Hương)

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ hai cháu Tú và Quân:

1. 12/7 Bạn đọc IBVCB. 1207160491800001: 500.000

2. 12/7 Đỗ Thị Minh Sơn: 200.000

3. 12/7 Phạm Thị Chiến: 500.000

4. 12/7 Bạn đọc IBVCB 1207160024924002: 200.000

5. 12/7 Bạn đọc IBVCB. 1207160421618001: 100.000

6. 12/7 Bạn đọc TK 711AB 9910393: 300.000

7. 13/7 Bạn đọc Vietinbank 10000601: 1.000.000

9. 13/7 IB Nguyen Minh Duc: 300.000

9. 12/7 Bạn đọc Agribank 981646: 50.000

10. 13/7 Nguyễn Thị Thu Trang: 300.000

11. 14/7 Bạn đọc IBVCB. 1407160478993001: 500.000

12. 15/7 Thanh Phương: 1.000.000

13. 18/7 Bạn đọc IBVCB. 1807160641641002: 200.000

14. 18/7 Le Tanh: 1.000.000

15. 20/7 Tran Thi Hong Phuong: 500.000

16. 21/7 Nguyễn Thị Kim Hoa (Cao Thi Lan: 1 triệu, Đặng Thị Hương: 400.000; Nguyexn Kim Hoa: 400.000; Nguyễn Quang Vinh: 200.000 - ở TP Quy Nhơn, Bình Định): 2.000.000

17. 23/7 Trân Thanh Hoa- Cam Pha - Quang Ninh: 100.000

Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.

Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

Mọi sự giúp đỡ hai cháu Tú và Quân - Mã số 204 - xin gửi về:

1. Bà Hà Thị Tám ở xóm 2, thôn 3, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (Hải Dương)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi:Mã số 204

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 204

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuanhy@gmail.com/ phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 204

Đức Tuỳ

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 2 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

Top