Dòng chữ xúc động của NSƯT Trung Anh 'Về nhà đi con' dành cho con gái - diễn viên Bảo Thanh
GiadinhNet - Bộ phim "Về nhà đi con" đã đóng máy nhưng với các diễn viên tình cảm trong họ vẫn đong đầy. Ông Sơn - NSƯT Trung Anh gửi đến Bảo Thanh những lời xúc động.
Cách đây ít phút, NSƯT Trung Anh gửi lời đến con gái Bảo Thanh: "Nữ hoàng nước mắt. Cảm ơn Bảo Thanh, một đồng nghiệp trẻ nhưng vô cùng tài năng, rất thông minh, khả năng biểu cảm từ tiếng nói , hình thể đến nét mặt dường như đối với Thanh là vô tận. Được diễn cùng Bảo Thanh trong phim "Về nhà đi con" là một may mắn cho tôi .
Tôi gọi Bảo Thanh là Nữ hoàng nước mắt của bố vì khi quay cùng, tôi phải chứng kiến biết bao cảnh khóc , có những ngày quay khóc suốt từ sáng tới chiều của Thanh . Và có biết bao ngày như vậy. Biết lấy gì để đong đầy được nước mắt của người diễn viên ấy đã nhỏ xuống phim trường? Không gì cả , ngoài tình cảm của người xem phải không con".
NSƯT Trung Anh và Bảo Thanh trong ngày sinh nhật của anh.
Trong "Về nhà đi con", NSƯT Trung Anh có nhiều câu nói và cảnh quay xúc động. Trong đó, không thể không kể đến cảnh ông Sơn “nuốt nước mắt vào trong” khi nghe những câu nói đắng lòng của Khải đối với Huệ.
Huệ rơi nước mắt nhìn ông Sơn đang đứng bên cửa sổ. Vì không muốn con gái biết mình đã nghe được mọi chuyện, ông Sơn vờ cười với Huệ. Nụ cười bối rối của một người cha, đang cố tỏ ra vui vẻ để con gái không thêm đau lòng. Nhưng khi Huệ quay đi, ông Sơn nuốt nước mắt. Đó là một cử chỉ đau đớn đến tận cùng nhưng chỉ muốn bản thân nhận thấy, không muốn chia sẻ cùng ai, không muốn ai biết chuyện.
Không chỉ với Huệ, 2 người con gái còn lại là Anh Thư (Bảo Thanh) và Ánh Dương (Bảo Hân), ông Sơn cũng dành tình cảm đặc biệt. NSƯT Trung Anh đã làm tốt những cung bậc cảm xúc từ giận giữ tát con đến yêu thương con đến tận đáy lòng. Phải hiểu rõ kịch bản như thế nào, Trung Anh mới có được một cảnh quay thành công đến vậy.
Đỗ Quyên