Những cuộc giải cứu nghẹt thở ở rốn lũ Quảng Bình
Xã hội2h sáng, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn đưa ra quyết định "ngoại lệ" - hạ xuồng đi giải cứu người dân. Trong đêm tối, liên tục những cuộc gọi đề nghị cứu nạn vang lên.
GiadinhNet - Khi 500 chiếc bánh chưng vừa được gửi tận tay người dân ở Quảng Trị bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt thì ở góc trời Hà Nội, khoảng sân rộng chưa đến 35m2 của tư gia anh Mạnh vẫn rực lửa và 2.500 chiếc bánh chưng gói mới cũng vừa chín tới…
2h sáng, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn đưa ra quyết định "ngoại lệ" - hạ xuồng đi giải cứu người dân. Trong đêm tối, liên tục những cuộc gọi đề nghị cứu nạn vang lên.
GiadinhNet - Miền Trung giảm mưa trước nguy cơ đón bão trở lại từ ngày 24/10.
Trên đường chèo thuyền sang nhà ông nội tránh lũ thì chiếc thuyền bị lật, 2 đứa trẻ là anh em ruột 10 tuổi và 6 tuổi bị cuốn tử vong.
Hiếu cố gắng bỏ ý định bắt tàu về trong đêm khi không thể liên lạc được cho ba mẹ ở quê. Trên mạng, dòng kêu cứu của những người đồng hương khiến cậu phải bật khóc vì lo lắng.
GiadinhNet – Bác sĩ không học chuyên ngành sản khoa phải hỗ trợ đỡ đẻ qua... điện thoại trong lúc mưa lũ đỉnh điểm; thai phụ chịu 1 ngày đói rét; thai nhi bị dây rốn quấn cổ....
GiadinhNet – Mặc dù cửa hàng trưng bày số lượng ít áo phao cứu sinh nhưng hễ có người hỏi mua áo phao làm từ thiện vào vùng rốn lũ, các chủ cửa hàng đều báo giá tốt và đáp ứng đơn hàng chỉ trong vài ngày.
GiadinhNet – Ngày 20/10, MED GROUP đã tổ chức lễ phát động “MED GROUP cùng nhau chia sẻ yêu thương”. Hơn 1 tỷ đồng được quyên góp để sẻ chia với đồng bào miền Trung đang quặn mình trong lũ, sớm khắc phục hậu quả.
Rất đông người dân Quảng Bình đã đội mưa đến viếng, tiễn đưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Man về đất mẹ. Ông đã hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3.
GiadinhNet - Hai ngày qua, có lẽ nhiều người dân tại các vùng rốn lũ Hà Tĩnh vẫn chưa có nổi một bát cơm nóng và dăm phút chợp mắt cho lại sức. Họ canh gió, canh lũ và canh cả tiếng cano, tiếng gọi “có ai không” từ những thuyền bè cứu hộ.
GiadinhNet - Thấy người dân vật lộn với lũ dữ không có chỗ ở, thiếu thốn lương thực, nước sinh hoạt..., một chủ khách sạn hạng sang ở Hà Tĩnh đã dành tất cả các phòng cho người dân "chạy lũ" được ăn, ở miễn phí.
GiadinhNet - Phát hiện nhiều vết nứt và sụt lún, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã kịp thời di chuyển cán bộ ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi sạt lở xảy ra.
Trước việc mưa liên tục nhiều ngày, cùng với việc thủy điện xả lũ đã khiến cho TP. Hà Tĩnh bị ngập nước.
GiadinhNet - Những ngày qua, hàng trăm chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng với người dân đã tích cực triển khai công tác khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển do hậu quả của cơn bão số 5 trước đó và đợt lũ lớn vừa xảy ra.
GiadinhNet - Nước lũ lên nhanh, nhiều người dân xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) chỉ kịp chạy thoát thân. Quá đói khát, hàng trăm hộ dân kéo nhau ra đường tránh QL1A để xin cứu trợ.
GiadinhNet - Với nhiều phụ nữ, trẻ em gái đang mắc kẹt giữa tâm lũ, chắc chắn phần lớn họ hôm nay không có tâm trí để nhớ đến ngày 20/10 - Ngày Phụ nữ Việt Nam. Bởi với họ, thời gian đang được đo bằng số ngày ngâm mình trong nước, số ngày ở khu sơ tán và cả những “trống trải” khi nghĩ đến việc khắc phục hậu quả sau cơn lũ lịch sử.
GiadinhNet - Ngày 20/10, tuy lượng mưa đã giảm trên địa bàn Hà Tĩnh nhưng nhiều tuyến đường trong thành phố, các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà... ngập sâu. Hàng nghìn hộ dân vẫn đang bị cô lập, nhiều xe ô tô chìm trong biển nước.