Đưa chồng 100 triệu đồng lo công việc nhà vợ, lúc trở về không còn đồng nào, lý do khiến tôi chỉ muốn ly hôn

| Tâm sự

GĐXH - Nhờ chồng về lo việc đám cưới em trai, nào ngờ anh ta đã tiêu sạch số tiền mà vợ đã đưa cho khiến tôi chỉ muốn ly hôn.

Bố chồng sống trong lo sợ vì bị con dâu phát hiện một bí mậtBố chồng sống trong lo sợ vì bị con dâu phát hiện một bí mật

GĐXH - Tôi là bố chồng nhưng lỡ làm một việc sai trái nên bây giờ hàng ngày phải lo sợ con dâu.

Muốn ly hôn sau lời bao biện của chồng

Tôi kết hôn cách đây 6 năm. Cuộc sống hiện tại giữa tôi và chồng luôn đầy đủ, tốt đẹp. Hai vợ chồng hiểu nhau, yêu thương gắn bó, cùng nhau san sẻ việc nhà, nuôi dạy con. Tôi rất tin tưởng chồng vì anh ấy luôn chu đáo với nhà vợ, đời sống lành mạnh và rất nghiêm túc. Thế nhưng, mọi chuyện đã trở nên xấu đi, thậm chí có nguy cơ ly hôn kể từ khi chồng về quê ngoại lo chuyện đám cưới của em vợ.

Em trai tôi sắp kết hôn, tôi lại rất bận việc, thành ra chưa giúp được gì cho em. Tôi phải làm cố công việc, để đến hôm cưới có thể xin nghỉ vài hôm về dự cưới em trai. Mọi việc tôi đành nhờ cậy vào chồng, anh ấy có kinh nghiệm, có hiểu biết nên về giúp em trai tôi chuyện cưới xin là rất phù hợp. Đúng dịp công việc của chồng không bận, vậy là anh ấy thay tôi về quê ngoại lo việc.

Trước khi chồng đi, tôi có đưa cho anh ấy 100 triệu đồng để giúp cho em làm đám cưới. Số tiền này mấy năm nay tôi vất vả tiết kiệm mà có, lần này mang ra sử dụng, chồng tôi cũng rất đồng tình. Khi về quê vợ, chồng tôi có rủ vài người bạn, vừa là đi chơi, vừa là về thăm quê. Những người bạn của chồng tôi cũng đều biết, họ cũng thường xuyên tới nhà tôi chơi, ăn cơm.

Chuyện tưởng chừng như êm đẹp, tôi yên tâm mà lo công việc, chăm sóc cho con. Nào ngờ em trai tôi gọi điện lên nói rằng anh rể về quê không mấy khi ở nhà, cứ đi chơi sốt ngày đêm với đám bạn. Em trai tôi muốn nhờ gì, xin tư vấn gì cũng không tài nào liên lạc được vì anh rể bận đi chơi, ăn nhậu.

Đưa chồng 100 triệu đồng lo công việc nhà vợ, lúc trở về không còn đồng nào, lý do khiến tôi chỉ muốn ly hôn- Ảnh 2.

Câu trả lời khi tiêu hết tiền của chồng khiến vợ suy sụp. Ảnh minh họa

Khi tôi hỏi em trai là anh rể có đưa tiền giúp đỡ gì không thì nhận được câu trả lời đến anh còn gặp ít phút trong vài lần, lấy đâu ra được đưa tiền. Vậy là chồng tôi đã quên lời vợ, không hỗ trợ gì cho em trai, ngay cả tiền giúp làm đám cưới cũng chưa đưa. Bực tức, tôi gọi điện thì chồng trả lời: "Về là coi như đã động viên, giúp đỡ rồi. Chuyện tiền nong tính sau, sao cứ nhất thiết phải đưa tiền".

Chồng nói thế tôi rất giận, không biết anh ấy làm gì mà quên cả chuyện quan trọng của gia đình. Đợi chồng về nhà, tôi mới dám hỏi cho rõ. Chồng tôi lạnh lùng tuyên bố: "Tiền tôi tiêu hết rồi, không còn đồng nào nữa đâu. Mấy khi bạn tôi nó về quê vợ chơi, tôi cũng phải đứng ra lo ăn uống, hát hò, đưa chúng nó đi chơi chỗ này chỗ kia. Mấy hôm như thế, tiền cô đưa cho còn không đủ tiêu, mất mặt với mấy đứa bạn tôi quá".

Nghe chồng nói xong tôi rất thất vọng. Anh ta không biết làm gì mà tiêu sạch số tiền lớn như vậy chỉ trong vài ngày. Tôi đã hứa với em trai là cho tiền, mua quà cưới giá trị để tặng, giờ chồng đã tiêu sạch tiền, lấy đâu mà thực hiện lời hứa nữa. Hai vợ chồng tôi căng thẳng, to tiếng cũng chỉ vì chuyện vừa qua.

Chồng vẫn khăng khăng không làm điều gì sai, có lỗi. Anh ta còn lên giọng trách móc: "Tiền hai vợ chồng, cô chỉ lấy cớ để tìm cách đưa hết về cho nhà ngoại. Khôn như thế, tôi mà làm theo lời cô có mà dại mặt. Tiền cô đưa cũng là tiền của tôi, muốn làm gì, tiêu gì là việc riêng của tôi. Em nó cưới thì bảo nó đi mà tự lo tiền nong đi, việc gì vợ chồng mình phải đứng ra lo".

Mệt mỏi, ấm ức vì bị chồng mắng mỏ, tôi suy sụp đến mức chán ăn, mất ngủ. Tôi không thể chấp nhận trước lời nói, việc làm của chồng và ái ngại cho tương lai hôn nhân của mình. Tôi có nên yêu cầu chồng xin lỗi và tôn trọng vợ và nhà vợ? Anh ta đổ đốn như thế, tôi có nên ly hôn?

Bố mẹ chồng tuyên bố cho cháu bé hàng xóm 2 tỷ, con dâu ngã ngửa khi biết thân phận thật sự của đứa béBố mẹ chồng tuyên bố cho cháu bé hàng xóm 2 tỷ, con dâu ngã ngửa khi biết thân phận thật sự của đứa bé

GĐXH - Tôi bất ngờ khi bố mẹ chồng hào phóng cho cháu bé hàng xóm, nhưng lại thất vọng khi biết rõ đứa bé là ai.

Cần tiền định mang vàng đi bán, tôi sụp đổ khi biết chồng lén lút mang hết vàng đi cho aiCần tiền định mang vàng đi bán, tôi sụp đổ khi biết chồng lén lút mang hết vàng đi cho ai

GĐXH - Toàn bộ 2 cây vàng mà tôi tiết kiệm được đã bị chồng âm thầm mang đi cho người khác.

Hàng tháng gửi tiền cho mẹ chồng, con dâu bật khóc khi về nhà thấy mâm cơm mấy bà cháu đang ănHàng tháng gửi tiền cho mẹ chồng, con dâu bật khóc khi về nhà thấy mâm cơm mấy bà cháu đang ăn

GĐXH - Bất ngờ về nhà không báo trước, tôi sững sờ khi thấy mâm cơm mà mấy bà cháu đang ăn.


Maiphuong@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.