Đức Vĩnh chiến thắng thuyết phục đêm chung kết Vietnam's Got Talent
GiadinhNet - Vượt qua 13 đối thủ trong đêm chung kết để giành ngôi vị quán quân Vietnam's Got Talent, chiến thắng của "cậu bé Thị Màu" đã thuyết phục được số đông khán giả nhờ tài năng đã được khẳng định từ những buổi đầu.
Tài năng thiên bẩm
Sinh ra ở Long An, hơn 2 tuổi, Đức Vĩnh cùng gia đình chuyển ra Bắc Ninh sống đó cũng là thời điểm cậu bé cầm micro hát karaoke không vấp một chữ, dù chưa hề biết đọc hay viết. Theo chia sẻ của chị Lê Thanh Nghĩa - mẹ Đức Vĩnh - thì năng khiểu của cậu bé đã bộc lộ từ thuở bé, đặc biệt đối với thể loại nghệ thuật truyền thống.
“Trước đó tôi có thấy cháu hay mở đĩa rồi đứng hát, múa theo một mình, nhưng cũng không để ý lắm. Có lần, một người khách ghé cửa hàng ăn sáng, xong ông cứ ngồi xem Vĩnh hát mà không chịu về. Cháu cũng chỉ bốn tuổi thôi, làm sao mà hát được trong hội làng nhưng cuối cùng cháu cũng biểu diễn “Thị Màu lên chùa” tại hội làng được cả làng vỗ tay không ngớt”.

Đức Vĩnh ôm chặt mẹ mỗi khi nhà có khách lạ
Dù còn ít tuổi nhưng Đức Vĩnh đã đam mê và yêu thích các làn điệu dân ca truyền thống của dân tộc.Từ vòng đầu tiên với vai Thị Mầu lẳng lơ, bay bướm đến đêm thi gần nhất là vai Xúy Vân nửa điên nửa tỉnh, Đức Vĩnh đã thuyết phục BGK và khán giả theo dõi chương trình một cách thuyết phục.
Trước giờ G, nhiều ý kiến đã cho rằng, Đức Vĩnh có thể giành được danh hiệu quán quân của Vietnam’s Got Talent mùa thứ ba.
Thí sinh Đào Hiền Thục Anh, một thí sinh được đánh giá cao từ BGK, khi trả lời sẽ dự đoán ai cho danh hiệu quán quân đã không ngần ngại chọn Đức Vĩnh. Thục Anh chia sẻ: “Vĩnh tuy ít tuổi nhưng lại làm người xem ngạc nhiên. Em nghĩ ít có ai làm được như thế khi ở lứa tuổi của Đức Vĩnh. Còn nhỏ nhưng em ấy yêu nghệ thuật truyền thống dân tộc mà còn biểu diễn rất hay nữa”.
Hồn nhiên tỏa sáng
Khi “cậu bé Thị Màu” tham Vietnam’s Got Talent, đã có nhiều người hỏi bố mẹ Vĩnh, có định cho con trai đi bồi dưỡng năng khiếu không nhưng vợ chồng chị Nghĩa bộc bạch: “Nhà tôi khó khăn quá, cháu cũng bé quá, làm sao chúng tôi nỡ để cháu xa nhà mà ở làng có muốn bồi dưỡng cũng không biết làm cách nào”.
Có lẽ, từ khó khăn ấy mà gia đình không đặt nhiều kỳ vọng lên đôi vai nhỏ bé của Đức Vĩnh. Điều tưởng chừng là trở ngại thì ngẫu nhiên thành “hữu xạ tự nhiên hương” giúp cậu bé bộc lộ tài năng một cách hồn nhiên nhất.

Đức Vĩnh và mẹ trong hậu trường Vietnam's Got Talent
Khi cất tiếng hát, Đức Vĩnh hóa thân vào các nhân vật như quên cả đất trời. “Vĩnh lanh lợi và tình cảm lắm, cả nhà tôi chẳng mong gì hơn”, chị Nghĩa nói.
Sau khi khiến nhiều người sửng sốt với tiết mục chầu văn Cô Đôi thượng ngàn tại đêm bán kết, Đức Vĩnh lại làm BGK “chao đảo” khi hóa thân thành Xúy Vân trong vở chèo nổi tiếng Xúy Vân giả dại tại đêm chung kết 1 - Vietnam’s Got Talent 2015.
Nhìn điệu cười lúc lả lơi, lúc man dại, ánh mắt lúng liếng rồi ngơ ngác, động tác múa tay thuần thục…, ít ai tưởng tượng được người thể hiện tất cả những cung bậc cảm xúc đó chỉ là cậu bé lên 9 tuổi. Ngay cả 4 giám khảo Vietnam’s Got Talent cũng thừa nhận, cách Đức Vĩnh thể hiện trên sân khấu chương trình là một tài năng, thần đồng thực thụ chứ không còn là thí sinh đi thi bình thường.
Khán giả thỏa mãn
Khi MC công bố Top 4 thí sinh cuối cùng lọt top tranh tài đêm Gala là: Nhóm “Chuồn chuồn giấy”, Ngô Phương Bích Ngọc, Gia Linh – Gia Bảo và Đức Vĩnh thì phần đa khán giả đều “đặt cược” vào chiến thắng của Đức Vĩnh dựa trên nhiều cơ sở suy luận trong suốt hành trình chinh phục BGK và khán giả của cậu bé.
Nhóm “Chuồn chuồn giấy” dù được xem là “đặc sản” của mùa giải năm nay, được đầu tư kỹ càng từ kịch bản, dàn dựng, trang phục, lời thoại nhưng tiết mục của nhóm tại đêm Gala thiếu tính đột phá, xuất thần để có thể gọi đúng nghĩa là “tài năng”. Bên cạnh đó, cặp song sinh Gia Linh – Gia Bảo cũng khiến BGK và khán giả hụt hẫng vì tiết mục thiếu “lửa” và không vượt trội so với những đêm thi trước đó.

Đức Vĩnh đã giành ngôi vị Quán quân đầy thuyết phục
Ngô Phương Bích Ngọc – thí sinh nhỏ tuổi nhất – được xem là một trong những đối thủ “nặng kí” của Đức Vĩnh thể hiện khá xuất sắc và giữ vững phong độ suốt cuộc thi nhưng so với Đức Vĩnh vẫn thiếu tính xuất thần theo kiểu “nhập đồng” trên sân khấu.
Có thể nói, sự khác biệt, thăng hoa trong tiết mục tuồng “Ông già cõng vợ đi xem hội” đã khiến khán giả và giám khảo phát “nổi da gà” khi giả giọng 2 nhân vật.
Khi MC xướng tên Đức Vĩnh cho ngôi vị Quán quân thì cảm xúc của thí sinh lẫn khán giả như vỡ òa vì Đức Vĩnh hoàn toàn xứng đáng với tất cả những gì đã thể hiện trên sân khấu Vietnam Got Talent mùa thứ ba.
Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'
Xem - nghe - đọc - 50 phút trướcGĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.

NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.

Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêu
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Con trai Cường Đô la - bé Sutin tròn 2 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ cho ở nhà cùng bảo mẫu. Tuy nhiên, sau khi anh chị đi học, cậu bé cũng đòi lên đồ để đi cùng.

Vóc dáng gây ngỡ ngàng cuối thai kỳ của H'Hen Niê
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ về tình trạng tháng cuối thai kỳ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views
Xem - nghe - đọc - 5 giờ trướcGĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.

Danh ca nổi tiếng từng vỡ xương hàm vì tai nạn, U80 sống đơn độc chẳng chồng con
Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trướcLà một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc bolero, nữ danh ca này gắn liền nhiều tác phẩm viết về mưa, hình ảnh giàu chất thơ trong âm nhạc Việt.

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Một trong những sự kiện được chú ý nhất mới đây chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'
Giải tríGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".