Đừng ham tình... "cho không"!
Giadinh.net - Tôi năm nay 27 tuổi, chưa có vợ. Trong một lần đi sinh nhật bạn, tôi quen một cô gái. Tối đó tôi chở cô ấy về, nhưng cô ấy nói sợ bố mẹ mắng vì về khuya, nên rủ tôi vào nhà nghỉ. Chúng tôi đã quan hệ tình dục mà không dùng bao cao su.
Để yên tâm, bạn hãy tới các phòng phám da liễu, các phòng khám nam khoa có uy tín để được làm những xét nghiệm cần thiết. Nếu lần này bạn không “dính” thì đó là may mắn của bạn, còn nếu chẳng may bị lây bệnh, đây cũng là bài học nhớ đời cho bạn. Hãy nhớ đừng ham thứ “tình cho không biếu không” và đừng quên áp dụng các biện pháp tình dục an toàn để bảo vệ sức khoẻ của mình nhé.
|
Nếu bạn có những băn khoăn, thắc mắc về chuyện phòng the, hãy gửi thư về địa chỉ Báo GĐ&XH, 138 A Giảng Võ, Hà Nội; Gõ câu hỏi vào ô GỬI Ý KIẾN phía dưới bài hoặc Email: thanhloan@giadinh.net.vn . Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn! |