Được bố vợ cho nhà, con rể làm ngay một việc khiến gia đình lâm vào tình cảnh đổ vỡ
GĐXH - Được bố vợ cho nhà để ra ở riêng, nào ngờ chuyện đang rất tốt đẹp bỗng phát sinh những rạn nứt.
Bố vợ được con rể đón lên phụng dưỡng, sau một tuần đã bỏ về quê khi nghe thấy cuộc tranh cãi lúc nửa đêmTôi năm nay 29 tuổi, kết hôn cách đây 4 năm. Cưới xong vợ chồng tôi về ở nhà vợ vì gia đình tôi chỉ có hai chị em gái, chị tôi lấy chồng ở xa. Mới đầu chồng tôi lưỡng lự lắm, tôi phải cố gắng thuyết phục anh ấy mới chịu cảnh sống ở nhà vợ. Thật may, mọi việc đều ổn thỏa, chồng tôi nhanh chóng thích nghi, coi nhà vợ như là mình vậy. Bố mẹ chồng tôi cũng ủng hộ con trai đi ở rể.
Chồng tôi thể hiện trách nhiệm với nhà vợ, nhất là rất hợp với bố vợ. Hai người thường xuyên tâm sự, chia sẻ những vui buồn của cuộc sống. Có lần bố tôi còn gửi lời cảm ơn tới con gái, đã mang chàng rể mà ông hết mực yêu thương, tâm đắc. Dù không có con trai, nhưng mãn nguyện vì có con rể chu đáo, có hiếu với nhà vợ.
Anh ấy chiều chuộng bố mẹ vợ, đi đâu cũng đưa đón, làm các công việc nhà mà không hề có bất cứ lời phàn nàn nào. Bởi thế, bố tôi ấp ủ sau này sẽ để lại sản nghiệp kinh doanh cho chồng tôi. Thấy mối quan hệ tốt đẹp của chồng với gia đình mình, tôi cũng tự hào lắm. Tôi mong rằng sau này sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của bố mẹ.
Hồi trước Tết, bố mẹ đẻ tôi vui mừng thông báo sẽ cho vợ chồng tôi nhà để ra ở riêng. Ngôi nhà này bố mẹ tôi mua cách đây hơn 10 năm, dù cũ nhưng vẫn ở thoải mái. Chỉ cần sửa chữa, sơn lại nhà và mua sắm nội thất là có ngôi nhà khang trang, hiện đại. Bố mẹ đẻ tôi vốn không phân biệt con gái, con rể nên ông bà tuyên bố cho cả hai vợ chồng chứ không phải cho riêng tôi.

Vừa được bố vợ cho nhà, con rể đã nghĩ ngay việc có lợi cho nhà nội. Ảnh minh họa
Chồng tôi vui lắm, anh ấy ra ngoài ở sẽ bớt được điều tiếng đi ở rể, mặc dù vẫn là nhà bố vợ cho. Chồng tôi chăm chút lắm, ngôi nhà có đủ những thứ mà chồng tôi ao ước. Thậm chí, anh ấy còn sắm thêm cả bể cá cảnh, trồng nhiều chậu cây cảnh ngoài sân… Thấy anh ấy hạnh phúc với ngôi nhà mới, tôi cũng vui lây chứ trong tôi thì ở nhà bố mẹ đẻ vẫn thích hơn.
Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp, nhà cũng sắp hoàn thiện và dự kiến mở tiệc tân gia vào đầu tháng sau. Thế nhưng, chống tôi bỗng dưng thông báo khi nào dọn về nhà mới sẽ đón bố mẹ chồng tới sống cùng. Tôi khá bất ngờ trước quyết định này của chồng. Thảo nào, suốt cả tháng qua, chồng tôi chăm chút cho ngôi nhà, còn ngăn ra thêm mấy phòng là dự định đón bố mẹ đến sống, các anh chị chồng thường xuyên tới chơi, ngủ lại.
Khi tôi thắc mắc về chuyện nếu bố mẹ chồng tới ở cùng sẽ nhiều điều gò bó, mãi mới có nhà riêng, giờ lại ở chung như vậy. Chồng tôi thản nhiên giải thích: "Nhà này bố cho cả hai vợ chồng mình, nên anh cũng có một nửa nhà rồi. Anh muốn làm gì với nửa nhà là quyền của anh, nếu em không muốn chung đụng thì cứ việc ngăn nhà làm đôi. Sao em ích kỷ thế, anh ở nhà em mãi có ý kiến gì đâu, giờ em ở với bố mẹ chồng chưa gì đã trốn tránh rồi".
Tự dưng, tôi nản lòng, bao háo hức về ngôi nhà mới, mình sẽ được sống tự do, muốn làm gì thì làm nay đã tan biến. Tôi chỉ ước giá như bố đẻ mình đừng cho nhà, để bây giờ không phải rơi vào tình cảnh rạn nứt. Vợ chồng tôi từ đó mà tranh cãi liên miên, giận dỗi, trách móc nhau. Tôi khổ tâm, dằn vặt và nghĩ nhiều đến chia tay, chồng tôi cũng vậy anh ấy liên tục thách thức tôi ly hôn.
Tôi phải làm gì để chồng hiểu cho tâm trạng của vợ? Tôi có nên chấp nhận hay là cứng rắn phản đối chồng đón bố mẹ đẻ lên sống cùng dù có phải ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!
Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa
Tâm sự - 55 phút trướcTôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".
Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.
Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Người ta nói tuổi này "khó bảo" thì đúng khó nói thật, nhắc nhở thì mẹ dỗi, không đưa tiền thì bảo không thương mẹ...
Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt
Tâm sự - 1 ngày trướcTrước ngày cưới, tôi và mẹ chồng xảy ra nhiều bất đồng. Những mong muốn của tôi trong đám cưới đều bị dập tắt vì mẹ cho rằng lãng phí, không cần thiết.
Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng
Tâm sự - 1 ngày trướcBan đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.
Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn
Tâm sự - 2 ngày trướcNgày mẹ tôi mất, bố mẹ vợ bay từ nước ngoài về dự đám tang. Ông bà gửi chiếc phong bì khiến gia đình tôi náo loạn.
Nghe tin bố chồng định chia tài sản, cả nhà xôn xao, đến lượt tôi mở phong bì mình được nhận thì đứng tim
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi người được phát một phong bì, không ai mở ngay.
Nỗi khổ của nàng dâu sống chung với bố chồng khó tính
Tâm sự - 2 ngày trướcKể từ khi bố chồng dọn về sống chung, cảm giác sợ về nhà bám lấy tôi mỗi chiều tan làm. Có hôm về đến cổng, tôi còn đứng lặng vài giây, hít sâu rồi mới dám bước vào.
Cú lừa 100 triệu trước ngày cưới và sự thật sau 4 năm kết hôn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nói là yêu nhau lâu nhưng lúc gật đầu đồng ý kết hôn, tôi chưa thực sự biết hết con người anh.
Con dâu cho trẻ ăn xin ngoài đường 500 nghìn, mẹ chồng phản ứng 'gắt'
Tâm sự - 3 ngày trướcThấy nàng dâu rút ra tờ 500.000 đồng rồi đưa cho đứa trẻ lang thang xin tiền dọc đường, mẹ chồng tỏ ra khó chịu, liên tục trách móc.
Làm giúp việc cho người giàu, tôi mới hiểu: Sự cô đơn không phân biệt giàu - nghèo
Tâm sựGĐXH - Sau thời gian làm giúp việc trong căn biệt thự rộng lớn của một người giàu, tôi mới hiểu vì sao công việc này lại có yêu cầu đặc biệt đến vậy.


