Gần 18 triệu đến với bé trai 9 tháng tuổi đói nghèo chỉ còn da bọc xương
GiadinhNet - Vừa qua, gần 18 triệu đồng đã được chuyển đến cho gia đình bé Quang Công Ơn – cháu bé gần 1 tuổi bị suy dinh dưỡng, có mẹ bị tật nguyền tại bản Cam, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
![]() Phóng viên Thái Anh (bên phải) trao 17.670.000 đồng bạn đọc ủng hộ tới bà Lộc Thị Huệ và cháu Quang Công Ơn |
Cách trung tâm Thị trấn Con Cuông hơn 50km, bản Cam (xã Cam Lâm) là vùng không có điện, cuộc sống của người dân hết sức khó khăn. Gia đình bà Lộc Thị Huệ là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tại vùng bởi bà và 5 người con đều bị tật nguyền, không có khả năng lao động. Đứa cháu vừa mới sinh chưa được 1 năm tuổi đã bị bệnh viêm phổi, suy dinh dưỡng vì không có cơm ăn, áo mặc.
Hằng ngày, bà Lộc Thị Huệ vừa phải chăm sóc cho cháu, vừa phải nuôi 5 người con tật nguyền bẩm sinh. Bà Huệ bị dị tật khuềnh chân, người chỉ cao chưa đầy 1m, bà lấy chồng sớm và đẻ ra 5 người con thì người con đầu và thứ ba bị di tật khuềnh chân giống mẹ, người con thứ 2 thì bị điếc, người con thứ tư bị vẹo cột sống và đứa con út bị dị tật chân cao chân thấp.
Sinh ra bé Quang Công Ơn chỉ nặng 0,8kg và lần gần đây nhất nhập viện lúc 9 tháng tuổi, cân nặng của cháu chỉ gần 5kg. Ở lần vào viện thứ 3 tại Bệnh viện Đa khoa Tây Nam Nghệ An, các bác sĩ đã phải yêu cầu bà ngoại cho bé nằm điều trị tại Khoa Nhi của bệnh viện với sự giúp đỡ của rất nhiều y tá và người dân xung quanh, người cho bát cháo, bình sữa, người cho cái áo, mảnh chăn…
![]() 5 người con của bà Lộc Thị Huệ đều bị dị tật bẩm sinh |
![]() Mẹ của cháu Quang Công Ơn dáng người nhỏ thó, đến cả việc bế con cũng rất khó khăn |
![]() Đồng hành cùng Qũy Vòng tay nhân ái của Báo GĐ&XH, kênh Kids & Family TV – VTC11 cũng gửi những thùng sữa đến cho cháu Quang Công Ơn |
Trong ngôi nhà sàn nằm vách lưng đồi của gia đình bà Lộc Thị Huệ, chúng tôi chứng kiến cảnh 5 người con của bà (lớn nhất 32 tuổi và nhỏ nhất 18 tuổi) dáng người nhỏ thó, cao chưa đầy 1m, chân bị khuềnh và phù nề khiến việc đi lại hết sức khó khăn chứ không nói đến việc đi làm để kiếm cái ăn, cái mặc. Mẹ của bé, sinh năm 1990 có đôi chân bị phù nề, không biết chữ và nhận thức vẫn rất kém, chỉ biết bế con bằng hai tay cặp vào nách chứ mọi sự chăm sóc cũng đều dồn lên vai bà ngoại.
Hằng ngày, cuộc sống của gia đình chỉ dựa vào chồng bà tuổi cũng đã cao nhưng phải lên rẫy kiếm củi về bán lấy tiền cơm cháo qua ngày cho mấy người con và cháu. “Tội nghiệp lắm, hấn (nó – PV) không có chi ăn. Mẹ thì không biết chi. Nhìn cháu khóc mà cũng chỉ biết khóc theo” – bà Lộc Thị Huệ nói.
|
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM TIẾP TỤC GIÚP ĐỠ BÉ QUANG CÔNG ƠN:
1. 21/4 Nguyễn Thị Thu Hà: 200.000
2. 23/4 Phạm Đình Thanh: 300.000
3. 26/4 Trần Thị Đông Trang: 2.000.000 |



