|
Đại diện Qũy Vòng tay nhân ái, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trao quà tới gia đình bé Hữu Phương. |
Biết hôm nay chúng tôi về thăm gia đình, nhiều bà con chòm xóm cũng gác công việc nhà nông đến chia vui. Mở chiếc cổng đã hoen rỉ từ lâu, ông Phạm Văn Trại, ông nội bé Hữu Phương – mã số nhân ái 70 trên Vòng tay nhân ái - ra đón chúng tôi và tươi cười nói: “Cảm ơn bạn đọc hảo tâm, cảm ơn Tòa soạn đã giúp đỡ cháu Hữu Phương và gia đình trong thời gian qua”.
Ngồi bên hiên nhà, cụ Lê Thị Đào (84 tuổi), hàng xóm cho biết: “Đúng là ông trời có mắt rồi anh ạ! Vợ chồng nhà anh Vẻ khổ nhất làng bao năm vì nuôi con mù lòa. Được thế này, hàng xóm chúng tôi cũng vui cho gia đình anh ấy lắm”.
Trong căn nhà chật chội, nóng bức bởi những cơn nắng ngày hè, chúng tôi vẫn cảm nhận được không khí vui vẻ, dịu mát của tình người. Bên ấm trà xanh tỏa hương thơm ngát, chị Chu Thị Bốn cho biết: “Gần 1 tháng nay, anh Vẻ phải đi huấn luyện dự bị động viên ở trên Quân đoàn 2, Bắc Giang. Ở nhà may có ông bà, mọi người đỡ đần, không thì em không biết xoay sở thế nào”. Nhìn người đàn bà dân tộc tày đen đúa, đôi lúc có những câu nói ngây dại bế đứa con bị mù hai mắt trên tay khiến cho chúng tôi buồn lòng.
Tuy đã hai tuổi, nhưng không cháu Hữu Phương không biết nói, không biết đi, không nhìn được và suốt ngày quấy khóc. Cách đây 4 tháng, sau khi lên cơn sốt co giật, người cháu bị phù nề, áp xe cổ trái. Lao động quá sức, dinh dưỡng lại chẳng có nên tháng 7 năm 2013, anh Vẻ bị ung thư dạ dày và đã phải cắt 1/3.
|
Ông Đỗ Khắc Oanh, giám đốc doanh nghiệp Mỹ thuật OxC cùng đồng hành với Qũy Vòng tay nhân ái tới thăm gia đình bé Phương. |
|
Với sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, bé Hữu Phương sẽ sớm được nhìn thấy bầu trời trong xanh và nghe được âm thanh trong trẻo của cuộc sống. |
|
Nhiều bà con chòm xóm đến chung vui với gia đình |
|
Ông Nguyễn Hữu Trại – Ông nội bé Hữu Phương thay mặt gia đình cảm ơn Tòa soạn và lật giở danh sách các bạn đọc hảo tâm ủng hộ. |
Sau khi bài viết “Chảy nước mắt bé 2 tuổi mù lòa ngằn ngặt khóc trên manh chiếu rách” với Mã số 70, gia đình bé Hữu Phương đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ về vật chất và tinh thần của những bạn đọc hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước và nước ngoài.
Ngày 1/6, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đại diện Quỹ vòng tay nhân ái, báo Gia đình và Xã hội đã về trao số tiền hơn 20 triệu đồng và phần quà gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu. Ngoài ra, gia đình cháu Hữu Phương còn nhận được 12,5 triệu đồng từ các bạn đọc hảo tâm chuyển về. Trong đó có số tiền 5 triệu đồng từ bà Trần Thị Kim Thao đại diện Hội từ thiện Cộng hòa Liên Bang Đức, tiền ủng hộ của bạn đọc Jason Tran - việt kiều Mỹ… Thay mặt gia đình, anh Lê Văn Đoài, con rể bác Trại xúc động nói: “Gia đình xin chân thành cảm ơn những tình cảm và bạn đọc hảo tâm, Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội đã giành cho gia đình và cháu Hữu Phương. Gia đình chúng tôi không biết nói gì, xin đa tạ, cảm ơn chân thành nhất và xin chúc chuyên mục Vòng tay nhân ái sẽ mang nhiều niềm vui hơn nữa tới những số phận và mảnh đời bất hạnh trong xã hội này”.
Chia tay gia đình giữa cái nắng cuối tháng 5 càng nóng bức và ngột ngạt hơn khi vào buổi trưa muộn. Những tiếng cười và câu chuyện mừng cho gia đình anh Vẻ vẫn rộn vang trong ngôi nhà cũ nát. Bế cháu Hữu Phương đang ngủ say ra cổng tiễn chúng tôi. Ánh mắt người đàn bà đen đúa, khắc khổ bất chợt nhìn xuống đứa con đang ngủ “Đợi vài ngày nữa bố về, sẽ đưa con đi mổ mắt con nhé!”.
Đức Tùy