Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 40 triệu đồng đến với cô bé cơ thể bị cháy đen

Thứ năm, 16:37 28/02/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Chỉ trong vòng 1 tuần, số tiền quyên góp ủng hộ cháu Thảo đã lên tới 33, 6 triệu đồng và 200 USD, trong đó 29,7 triệu đồng gửi về tòa soạn, số còn lại độc giả gửi trực tiếp cho gia đình cháu Thảo.

 
Gần 40 triệu đồng đến với cô bé cơ thể bị cháy đen 1
Tổng Biên tập Báo Gia đình và Xã hội - TS Lê Cảnh Nhạc trao số tiền ủng hộ của độc giả cho bé Thanh Thảo và gia đình. Ảnh: Chí Cường
 
Sau bài báo “Đắng lòng gia cảnh cô bé cơ thể bị cháy đen”, đăng tải ngày 20/2/2013 trên Giadinh.net.vn (thuộc Báo Gia đình & Xã hội), đã có rất nhiều độc giả đã đồng cảm và gửi về toà soạn tổng số tiền 29,7 triệu đồng, nhằm giúp đỡ bé Phan Nguyễn Thanh Thảo có điều kiện phẫu thuật cấy ghép da…
 
Đồng cảm với nỗi đau

Chiều ngày 28/2/2013, tại Báo Gia đình và Xã hội, Tổng Biên tập Lê Cảnh Nhạc đã trao số tiền đầy ý nghĩa trên cho gia đình cháu Phan Nguyễn Thanh Thảo.

Như chúng tôi đã đưa tin, cách đây khoảng 6 tháng, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Huế và cháu Phan Nguyễn Thanh Thảo đã bị tai nạn bỏng xăng. Chị Huế bị bỏng 25% cơ thể, cháu Thảo bị bỏng đến 85% cơ thể. Tai nạn còn khiến đứa con 7 tháng tuổi trong bụng chị Huế không kịp cất tiếng khóc chào đời.

Riêng về phần cháu Thảo, cháu đã vượt qua thời khắc nguy kịch nhất một cách thần kỳ. Tuy nhiên, hiện từng ngày, từng giờ Thanh Thảo phải đối mặt với những di chứng rất nặng nề do tai nạn để lại. Đã hơn 10 lần phẫu thuật cấy da, cơ thể của Thảo giờ đây gần như đã bị một mảng sẹo lớn bao bọc.

Nhận số tiền từ tay Tổng Biên tập Báo Gia đình và Xã hội, ông Phan Văn Quỳnh, ông nội cháu Thảo cảm động nói: “Thật lòng, Viện Bỏng Trung ương hẹn chúng tôi sau Tết Nguyên đán đưa cháu trở lại viện để tiếp tục phẫu thuật, nhưng gia đình cứ nấn ná chưa đưa cháu ra, bởi chưa lo đủ tiền. Trong khi đó mấy hôm nay bệnh thoát vị của vợ tôi có chiều hướng nghiêm trọng thêm, bà ấy giờ liệt cả đôi chân, thậm chí không thể ngồi được nữa. Trong lúc khó khăn như thế này, tôi chẳng biết nói gì, xin cảm ơn Báo Gia đình và Xã hội và đông đảo bạn đọc gần xa đã thương cháu tôi mà góp cho chúng tôi một số tiền lớn để cháu được tiếp tục chữa trị”.
 
Gần 40 triệu đồng đến với cô bé cơ thể bị cháy đen 2

Đôi bàn tay bé Thảo đã bị biến dạng.

Gần 40 triệu đồng đến với cô bé cơ thể bị cháy đen 3
Bé Thanh Thảo vui đùa với mẹ tại Tòa soạn Báo GĐ&XH.
Ảnh: Chí Cường

Tại buổi gặp mặt, chị Huế không cầm được nước mắt, nghẹn nghào nói lời cảm ơn những tấm lòng hảo tâm. Chị Huế bảo mình rất đau xót khi nghĩ đến đứa con mới 5 tuổi đầu đã lâm vào hoàn cảnh hết sức éo le. Chị tâm sự: “Quá trình điều trị cho cháu Thảo, có những lọ thuốc nhỏ bằng ngón tay út mà giá lên tới 5,5 triệu đồng. Trong khi Thảo cần rất nhiều thuốc, việc chạy chữa cho cháu rất tốn kém. Sự chia sẻ của bạn đọc Báo Gia đình và Xã hội đã giúp con tôi có thêm cơ hội được cứu sống”.

Chị Huế kể, mỗi lần đi vệ sinh, bé Thảo rất khổ sở, phải có sự trợ giúp của người lớn. “Mảng sẹo oái oăm khiến mỗi lần Thảo đi vệ sinh tôi lại phải dùng tay giúp con. Cứ mỗi lần như vậy, cháu khóc ré lên vì đau. Thương con đau đớn nhưng tôi phải làm thôi chứ không còn cách nào khác. Cho nên, việc làm trước hết đợt nhập viện này là cắt đi mảng sẹo oái oăm đó...”, chị Huế nói.

Về lâu về dài, các bác sĩ ở Viện Bỏng Trung ương cho gia đình chị Huế biết trước khả năng xấu có thể xảy ra với Thanh Thảo. Thảo mới 5 tuổi, cơ thể của em phát triển từng ngày, trong khi đó lớp sẹo như một chiếc áo giáp không thể co giãn. “Bác sĩ nói, cháu sẽ bị chứng co quắp cơ thể trong tương lai. Nghĩ đến điều này mà ruột tôi như đứt lìa. Nếu có thể phẫu thuật da để con không rơi vào tình trạng này thì dẫu có phải quỳ gối đi từng nhà, cầu xin thêm sự giúp đỡ tôi cũng không quản ngại…”, chị Huế nước mắt lưng tròng bộc bạch.

Chung tay cứu bé Thảo

Ngay sau khi những thông tin đáng thương của Thanh Thảo được đăng tải, hành trình “Đến với những mảnh đời bất hạnh” của blog.giadinh.net.vn đã nhận được sự ủng hộ của độc giả khắp mọi miền tổ quốc và cả những độc giả ở nước ngoài…Chỉ trong vòng 1 tuần, số tiền quyên góp ủng hộ cháu Thảo đã lên tới 33, 6 triệu đồng và 200 USD, trong đó 29,7 triệu đồng gửi về tòa soạn, số còn lại độc giả gửi trực tiếp cho gia đình cháu Thảo.

Độc giả Nguyễn Bích Ngọc xúc động viết: “Thương cháu quá. Rơi nước mắt, khổ trăm đường”. Bạn Thơm Nguyễn thì chia sẻ: “Mình cũng có con, nhìn thấy em mà rớt nước mắt, cầu chúc cho em mau chóng khỏi bệnh!”. Bạn Hoa Sen Vàng thì ước có nhiều tiền để giúp bé Thảo và những em bé đang phải ngày đêm chống chọi với bệnh tật, bởi mỗi khi nhìn những hình ảnh như thế này không ai có thể kìm được nước mắt.
 
Gần 40 triệu đồng đến với cô bé cơ thể bị cháy đen 4

Phần lưng của bé Thảo chằng chịt sẹo.

 
Độc giả Hà Phương còn đề nghị: “Khi nào gia đình đưa cháu Thảo ra Hà Nội tái khám bệnh, Báo Gia đình & Xã hội hãy đăng tin để mọi người đến thăm và chia sẻ với gia đình cháu. Xin cảm ơn Báo đã đăng bài và ảnh của cháu để mọi người chia sẻ, cầu mong cho cháu sớm bình phục”.

Độc giả Tâm Thường xúc động viết: “Nhìn hình ảnh em bé thật đáng thương. Tôi được biết chữa bỏng hết rất nhiều tiền của, mất thời gian lâu dài. Vì vậy những tấm lòng của mọi người dành cho bé hết sức cần thiết. Lành thay, ấm áp thay khi nhìn thấy danh sách những độc giả ủng hộ bé! Do những điều thiện lành của mọi người đã làm, cầu chúc cho các bạn không gặp phải những điều bất hạnh. Cầu chúc cháu bé được trả lại hình ảnh đẹp đẽ như từ khi mới sinh ra”.

Những tấm lòng hảo tâm đó đã mở tiếp cơ hội sống cho Phan Nguyễn Thanh Thảo.

Báo Gia đình & Xã hội xin trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự sẻ chia, ủng hộ của quý độc giả dành cho cháu Phan Nguyễn Thanh Thảo và gia đình.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình ông Phan Văn Quỳnh (xóm 1, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), số điện thoại 01638.683.548
 
Hoặc Báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ, Hà Nội, số điện thoại 04.22120681 - 098.219.4868. Số tài khoản của Báo Gia đình & Xã hội: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Quang Thành

honghanh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 23 giờ trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

Top