Gần 40 tuổi cưới được chồng giỏi giang, tôi cay đắng phát hiện anh ta đã làm một điều với vợ cũ
GĐXH - Tôi bàng hoàng phát hiện ra người chồng mà tôi luôn tin tưởng đã có những việc làm đáng sợ.
Tôi mới kết hôn được 5 năm và hiện tại có một đứa con, hạnh phúc muộn màng đến với tôi cứ ngỡ như một giấc mơ. Mải mê kiếm tiền, để rồi khi nhìn lại bản thân mình thì vẫn cứ đơn chiếc trong khi bạn bè đã có con lớn rồi. Tôi đã có tất cả trong tay về tiền bạc, các mối quan hệ làm ăn thân tín, cuộc sống tự do sung túc… Nhưng vẫn thiếu đi người đàn ông bên cạnh để yêu thương, chiều chuộng.
Lúc tôi gặp chồng của tôi hiện tại, cũng là lúc tôi gần 40 tuổi. Một cuộc tình thật đẹp rồi nhanh chóng đi đến hôn nhân và sớm có con với chồng. Chồng của tôi đã từng có một đời vợ, anh ấy chững chạc, nhạy bén trong làm ăn. Chúng tôi quen nhau cũng đến từ điểm chung là những người làm ăn kinh doanh. Hợp nhau, cảm thấy như đã tìm được một nửa của nhau, chúng tôi yêu thương nhau và đi đến hôn nhân.
Tôi rất tin tưởng vào chồng, anh ấy rất có kinh nghiệm, khôn khéo trong làm ăn nên tôi đã giao nhiều vốn để chồng mở rộng làm ăn, đầu tư kiếm lời. Nhất là thời điểm tôi mang bầu và sinh con, một mình chồng tôi đứng ra lo liệu hết tất cả chuyện làm ăn. Nhờ vậy mà tiền liên tục sinh lời, cuộc sống của hai vợ chồng thêm thoải mái.
Chồng tôi rất chiều chuộng vợ con, ra ngoài bận việc đến mấy cũng thường xuyên nhắn tin, gọi điện về cho vợ, hỏi thăm về con. Lúc rảnh hay là dịp cuối tuần, chồng lại lái xe đưa gia đình đi chơi, thăm hỏi họ hàng, bạn bè. Tôi cứ ngỡ như mơ, không ngờ một người kém nhan sắc, lại không còn trẻ trung lại có được người chồng lịch lãm, tài năng như vậy.

Sốc nặng khi phát hiện ra bộ mặt thật chỉ sau vài năm chung sống. Ảnh minh họa
Bạn bè, người thân ai cũng chúc mừng cho tôi, dù trước đó họ có chút băn khoăn vì chồng tôi đã từng có một đời vợ. Cũng có người can ngăn, nghi ngờ chồng tôi, nhưng với người đã thật lòng đến với mình như vậy, tôi không có gì phải bỏ qua cơ hội của cuộc đời. Thời gian suốt 5 năm qua, chồng tôi đã làm tôi rất hài lòng.
Suốt mấy năm trời tôi ở nhà chăm con, đến khi con cứng cáp mới bắt đầu trở lại với công việc làm ăn của mình. Nhưng cũng là lúc tôi nhận ra bộ mặt thật của chồng, anh ta đã tìm cách để chiếm dụng tiền của tôi và dùng vào các công việc riêng. Điều tôi bàng hoàng đó là chồng tôi vẫn qua lại với vợ cũ, anh ta khôn khéo lấy tiền lợi nhuận, biến hóa các khoản tiền đầu tư để có tiền mua nhà, mua xe cho vợ con cũ của anh ta.
Uổng công tôi luôn tin tưởng, giao phó mọi công việc làm ăn cho chồng. Thấy chồng làm ăn có chút lãi là tôi đã vội mừng, để rồi bây giờ cay đắng nhận ra chồng là một kẻ "đào mỏ". Chưa hết, tôi còn phát hiện ra chồng còn ngoại tình với vài người phụ nữ trẻ đẹp, cung phụng, chiều chuộng họ bằng rất nhiều tiền, quà đắt tiền.
Khi mọi chuyện lộ tẩy, chồng tôi lạnh lùng tuyên bố: "Tôi dù sao vẫn bảo toàn vốn cho cô suốt mấy năm qua, tiền tôi dùng cho ai hoặc tiêu pha là do tôi làm ra lợi nhuận mà có, có mấy vụ nếu không có tôi thì coi như mất trắng rồi. Cô chấp nhận thì tiếp tục, chúng ta chung nhà chung con, còn việc ai người đây làm, không thì ly hôn".
Nếu ly hôn tôi sẽ phải đáp ứng nhiều điều kiện mà anh ta đưa ra, trong đó chủ yếu là đòi hỏi về mặt tiền bạc. Cái tôi cần là quyền nuôi con, nên cũng đang do dự không biết có nên chấp nhận bỏ qua cho anh ta hay là thẳng thừng ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!
Rời nhà chồng trong nước mắt, 5 năm sau trở lại tôi chi tiền tỷ làm một việc khiến cả nhà rối rít xin tha lỗiLy hôn không ly thân.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 8 giờ trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 18 giờ trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 1 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 2 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 3 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Thầm trách bố 20 năm vì tuổi thơ không có mẹ: Sự thật phía sau khiến tôi ân hận cả đời
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi chưa từng một lần được gọi tiếng "mẹ". Tôi từng trách bố, từng oán giận sự im lặng của ông.
Tôi hứa cho con giữ tiền lì xì nếu chịu dọn dẹp ngày Tết
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều phụ huynh cho con tiền tiêu vặt định kỳ, đưa con tiền lì xì để tiêu ngày Tết, vậy sao không để con làm việc nhà rồi nhận thưởng như công sức lao động?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


