Gặp lại các thí sinh bước qua mùa “tiếp sức”

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Lại một mùa thi đại học đang tới. Hãy cùng Báo GĐ&XH gặp lại những thí sinh tật nguyền, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chúng tôi “tiếp sức” để họ tự tin bước những bước chân đầu tiên vào ngưỡng cửa đại học.

Gặp lại các thí sinh bước qua mùa “tiếp sức” 1

Nguyễn Văn Vọng trong căn phòng trọ 6m2.

 
Thức ăn gói gọn 5.000 đồng /ngày

Đó là hoàn cảnh của mẹ con sinh viên Nguyễn Văn Vọng (bị liệt nửa người phía dưới). Trong căn phòng trọ rộng 6m2 ở đường Nguyễn Du, TP Vinh, hai mẹ con Vọng đang vật vã trải qua những ngày nắng nóng. Em cho biết, mỗi ngày hai mẹ con chỉ có 5.000đồng tiền thức ăn. Thức ăn quanh năm là rau muống và đậu phụ. Hiện hai mẹ con có 2 sào ruộng ở quê cho người làng thuê. Hàng tháng, họ trả bằng thóc nên hai mẹ con tự túc được gạo. Tuy nhiên, tiền nhà, tiền ăn, tiền sách vở… đều trông vào suất trợ cấp 540.000đồng của cả hai mẹ con.

Vọng cho biết, từ khi được tuyển thẳng vào Khoa CNTT của ĐH Vinh, mẹ em từ Hà Tĩnh đã ra Vinh thuê nhà trọ để giúp em học tập. Tiền thuê nhà trọ là 800.000 đồng/tháng, tiền ăn uống, thuốc men, sách vở… tổng cộng mẹ con Vọng phải tiêu 2 triệu đồng/tháng. Hàng ngày, mẹ đẩy xe lăn đưa em đi học và đón về. Ngoài thời gian ấy, ai thuê gì mẹ đều làm mong kiếm thêm chút tiền phụ cho việc trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Ở tuổi 57 nhưng do lao lực nên sức khỏe mẹ em quá kém, đau ốm liên miên. “Có lẽ do lúc trẻ, mẹ mới sinh em mấy ngày đã phải lam lũ đồng áng nên giờ răng mẹ rụng chỉ còn 3 chiếc. Nhiều khi nhìn mẹ mà em hận mình không làm được gì. Ngành công nghệ thông tin của em học đã khó, lại mất 5 năm nên có lẽ em không thể tiếp tục trụ được, phải bỏ học sớm thôi”, Vọng chua xót nói. Cũng theo chia sẻ của Vọng, sau khi được Báo GĐ&XH tiếp sức, một số đơn vị đã biết đến để tặng học bổng cho em được 5 triệu đồng.
 
Thí sinh mù là 1 trong 4 sinh viên giỏi của lớp
 
Gặp lại các thí sinh bước qua mùa “tiếp sức” 2

Võ Văn Nhật là một trong 4 sinh viên xuất sắc của lớp được nhận học bổng kỳ 1 năm 2013. Ảnh: T.G


Võ Văn Nhật (hiện là sinh viên Khoa QTKD của ĐH Đà Nẵng) là thí sinh bị mù cả hai mắt nhưng quyết tâm từ chối tuyển thẳng để thi vào đại học. Tâm sự với chúng tôi, Nhật cho biết: “Khi đó em là thí sinh đặc biệt, không những vì em bị tàn tật, phải dự thi riêng một phòng mà vì em đã từ chối cơ hội tuyển thẳng để thi vào trường”.

Nhật cho biết, khi thi xong nhận được giấy báo đỗ em mừng lắm, đến nay em đã học được hai học kỳ. Kỳ đầu tiên, em đạt kết quả xuất sắc với 3.65 điểm (tối đa là 4.0). Em là một trong 4 sinh viên xuất sắc của lớp (trên tổng số 90 bạn) được học bổng trong kỳ 1. “Em đặc biệt cảm ơn Báo GĐ&XH, vì qua bài viết đầu tiên của quý báo, em được nhiều cơ quan đoàn thể đến thăm hỏi, tặng quà. Thậm chí, có công ty còn tặng em một chiếc máy tính xách tay để học tập”, Nhật chia sẻ.
 
Con thi, mẹ khóc như mưa

Ngạc nhiên nhất có lẽ là trường hợp của Tuấn Anh (ở Khoái Châu, Hưng Yên). Ngày con thi đại học, chị Nguyễn Thị Lan, mẹ Tuấn Anh đã ngồi ngoài cổng trường khóc như mưa vì phải vay mượn tiền cho con đi thi. Không phụ lòng mẹ, Tuấn Anh đã đỗ vào ngành Công nghệ may và Thiết kế thời trang (ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên). “Hôm biết em đỗ, mẹ em mừng lắm. Mẹ em còn mang tờ báo có ảnh hai mẹ con được trao quà “tiếp sức mùa thi” về quê để khoe với họ hàng. Mẹ em nói, không ngờ giữa Thủ đô mà hai mẹ con lại nhận được những tấm lòng nhân ái đến thế”, Tuấn Anh chia sẻ.

Ngoài những trường hợp trên, còn rất nhiều hoàn cảnh éo le khác đã được Báo GĐ&XH đồng hành cùng mùa thi đại học, cao đẳng năm 2013.
 

Kỳ thi đại học 2013, Báo GĐ&XH tiếp sức mùa thi cho 10 thí sinh giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 23 triệu đồng.


Mỹ Hà
baoin
Ý kiến của bạn
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.