Gia cảnh nghèo, bé 9 tuổi bị u máu không được điều trị đầy đủ

Thứ hai, 14:13 04/08/2014 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Thân hình gầy gò, nước da xanh xao vì phải truyền nhiều đợt hóa chất kéo dài. Mới 9 tuổi cháu đã phải mang “án tử” với căn bệnh ung thư máu. Cả gia đình 7 người chỉ trông vào 3 sào ruộng đã khốn khó, lại thêm việc điều trị cho bé khiến gia đình càng rơi vào túng quẫn. Gần đây vì không vay mượn đâu được tiền nên những lần đi viện của cháu cứ bập bõm. Đó là hoàn cảnh của cháu Đỗ Minh Chiến, 9 tuổi ở thôn Hạ Nung, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông (Phú Thọ).

Gia cảnh nghèo, bé 9 tuổi bị u máu không được điều trị đầy đủ 1
Bệnh tình của Chiến ngày càng nặng hơn do điều trị bập bõm
Theo lời kể của chị Phan Thị Đào - mẹ cháu Minh Chiến, năm 1999, chị và anh Đỗ Bính Thìn, người cùng làng vượt qua bao khó khăn, thử thách và quyết định đi đến hôn nhân. Bốn đứa con lần lượt chào đời, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, lại biết bảo ban nhau nên cuộc sống cũng có thể gọi là tạm đủ. Nhưng niềm hạnh phúc đó chẳng được bao lâu thì tai họa ập đến với cậu con trai duy nhất, cháu Đỗ Minh Chiến. 

Giữa tháng 7/2012, cháu Minh Chiến bị đau bụng âm ỉ, sốt kéo dài cả nửa tháng, da xanh, ăn ít đi. Chị Đào đưa cháu đi khám ở BVĐK Ba Vì, Chiến được chẩn đoán bị gan to, lách to, thiếu máu nên giới thiệu sang Bệnh viện nhi TƯ. Tại đây các bác sĩ kết luận, Chiến bị ung thư máu rồi chuyển sang Viện Huyết học Truyền máu TƯ điều trị.
 
Cũng kể từ đó bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của Chiến. Cháu ở nhà ít hơn ở viện. Cứ mỗi đợt điều trị, truyền hóa chất khoảng một hai tháng, Chiến lại được các bác sĩ cho về nhà khoảng một tuần. Mỗi lần như vậy chi phí cũng mất khoảng 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Với một gia đình nông dân nghèo, 8 người trông vào 3 sào ruộng thì quả là một bài toán khó.
 
Gia cảnh nghèo, bé 9 tuổi bị u máu không được điều trị đầy đủ 2
Chị Đào lo lắng không biết tiền điều trị của Chiến tới sẽ lấy đâu ra khi nợ cũ chưa trả, chồng chị lại ít việc
 
Từ ngày biết Chiến mang “án tử”, cô con gái út của chị Đào phải cai sữa sớm gửi bà ngoại để chị có thời gian xuống viện chăm Chiến. Ông nội Chiến ngã bệnh do u não. Vậy là chị đi chăm con, anh Thìn đi chăm bố. Còn hai cô con gái nhỏ mới hơn 11 tuổi và 8 tuổi ngoài việc học phải cáng đáng các công việc nhà, chăm bà và em nhỏ.

Ông nội Chiến qua đời, bà nội từ đó cũng nằm liệt giường. Anh Thìn cũng không đi làm thêm bên ngoài được vì bận chăm sóc mẹ già và các con nhỏ. Chị thì cứ can trường chiến đấu với bệnh tật cùng con hết ở bệnh viện lại về nhà. Có tháng hai mẹ con xuống viện hai lần. Cuối tháng 7 vừa rồi các bác sĩ cho cháu về nhà nghỉ chục ngày nhưng được một tuần thì cháu bị sốt nên hai mẹ con lại đưa nhau xuống viện. Thu nhập thì ít ỏi mà các khoản chi ngày một nhiều hơn gấp bội.

“Tiền mang theo có hạn nên tôi chỉ dám chi tiêu dè sẻn. Hôm nào con không ăn hết suất cơm thì mẹ ăn nốt cho qua bữa hoặc mua ít cơm trắng ăn với canh thôi. Từ ngày cháu đi viện cũng đã vay mượn nhiều, nợ cũ chưa trả hết, không biết đợt điều trị tới đây thì làm thế nào. Cả nhà chỉ trông vào số tiền chồng kiếm được nhưng công việc cũng không có đều đặn…” - chị nén tiếng thở dài.
 
Gần đây vì không vay mượn đâu được tiền nên những lần đi viện của cháu cứ bập bõm. Biết vậy nhưng Chiến vẫn nén chịu đựng cơn đau trong người đang hành hạ, chẳng bao giờ kêu ca, em bảo: “Con bị bệnh nên cả gia đình con mới vất vả vậy, con thương cả nhà lắm, con thương mẹ vì mẹ lo cho con mà khóc nhiều…”. 

Từ khi biết mình mang bệnh nặng, gương mặt Chiến lúc nào cũng buồn rười rượi. Dường như Chiến hiểu được những khó khăn, vất vả đang đè nặng lên đôi vai gày của mẹ và gánh nặng của người cha khi mình mang căn bệnh hiểm nghèo.

Gia cảnh nghèo, bé 9 tuổi bị u máu không được điều trị đầy đủ 3
Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt Chiến
Đi viện, Chiến cũng buộc phải nghỉ học. Nhắc tới trường lớp, Chiến bảo: “Con nhớ trường, nhớ lớp, nhớ cô giáo với các bạn nữa. Con không thích đi bệnh viện nhưng mẹ bảo phải đi để còn chữa cho nhanh khỏi. Con muốn có một cỗ máy thời gian của bạn Đôrêmon để sau khi truyền thuốc xong con bước qua cánh cửa đó để trở về nhà với bà với bố và các chị em. Con sẽ lại dắt em gái sang thăm nhà bà ngoại ở gần đó chơi, xúc cơm cho em ăn mỗi khi mẹ bận làm việc nhà” – đôi mắt Chiến mở to đầy hy vọng. Có lẽ giờ này em cũng đang rất nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ cảnh gia đình sum vầy bên nhau.
 
Chị Đào ôm con vào lòng, mắt chị cũng rưng rưng đầy nước mắt. Tôi thầm hiểu những vất vả mà chị đang từng ngày từng giờ phải chịu đựng. Mong rằng với sự chung tay của cộng đồng sẽ giúp bé Chiến và gia đình tiếp tục giành giật sự sống với căn bệnh hiểm nghèo này.
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM GIÚP ĐỠ BÉ ĐỖ MINH CHIẾN:
 
1. 4/8 Bạn đọc TK 1303201045980: 500.000
 
2. 4/8 Bạn đọc TK IBVCB 040814024915001: 200.000
 
3. 5/8 Nguyễn Ngọc Thủy: 200.000
 
4. 5/8 Bạn đọc VNMB20140805164946: 100.000
 
5. 5/8 Bạn đọc TK IBVCB. 0508140130759001: 200.000
 
6. 5/8 Bạn đọc TK IBVCB.0508140880245002: 500.000
 
7. 5/8 Bạn đọc TK 711A44053064: 200.000
 
8. 5/8 Huỳnh Thị Hồng Nhung: 500.000
 
9.  5/8 Bạn đọc chưa rõ tên gửi qua Vietcombank: 200.000
 
10. 6/8 Bạn đọc TK 101010004726440: 150.000
 
11. 6/8 Trần Thị Hà Vũ: 200.000
 
12. 6/8 Bùi Thị Bình: 3000.000
 
13. 6/8 Bạn đọc TK IBVCB.0608140443743001: 200.000
 
14. 7/8 Trương Thị Thu Hà: 500.000
 
15. 7/8 Nguyễn Bảo Trâm: 50.000
 
16. 7/8 Nguyễn Chí Huân: 300.000
 
17. 7/8 Bạn đọc chưa rõ tên gửi qua Vietinbank: 100.000
 
18. 7/8 Nguyễn Thị Thanh: 1000.000
( Ủng hộ Góa phụ Lê Thị Thoa) mỗi MS 500.000
 
19. 7/8 Triệu Mỹ Chương: 500.000
 
20. 7/8 Bạn đọc TK IBVCB.0708140485017003: 150.000
 
21. 7/8 Vũ Thị Mai Phương: 200.000
 
22. 8/8 Bạn đọc TK IBVCB.0708140605565001: 1000.000
 
23. 8/8 Bạn đọc TK IBVCB.0808140463883001: 100.000
 
24. 8/8 Trần Minh Long - Vũng Tàu: 200.000
 
25. 8/8 Kim Thị Oanh: 200.000
 
26. 8/8 Bạn đọc chưa rõ tên gửi qua Agribank: 100.000
 
27. 9/8 Bạn đọc chưa rõ tên gửi quaAgribank: 200.000
 
28. 11/8 Bạn đọc TK 711A00231152: 200.000
 
29. 11/8 Trần Phương Thanh. Em Sóc: 200.000
 
30. 11/8 Lê Minh và Vũ Minh: 300.000
 
31. 12/8 Bạn đọc chưa rõ tên gửi qua Agribank: 200.000
 
32. 13/8 Bạn đọc TK 711A04225853: 200.000
 
33. 13/8 Bạn đọc chưa rõ tên gửi qua Agribank: 200.000
 
34. 18/8 Nguyễn Thị Tuyết Trang: 500.000
 
35. 4/9 Bạn đọc TK 711A20384836: 200.000
 
 
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
 
 
Mọi sự giúp đỡ tới gia đình chị Đào - mã số 80- xin gửi về:
 
1. Chị Phan Thị Đào, Khu 6, thôn Hạ Nung, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 80

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 80 

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126
 
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản:102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.   

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản:1303 201 045 980. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.  

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP  Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.  

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản:102020000189568, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.   

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124 

- Thông tin người nhận: 

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

 Đề gửi Mã số 80

Phương Thuận - Lý Nguyễn

tranthuanvtna
Ý kiến của bạn
MS 1095: Xót thương gia cảnh cô gái mắc bệnh xương thủy tinh, cha bị liệt sau tai nạn

MS 1095: Xót thương gia cảnh cô gái mắc bệnh xương thủy tinh, cha bị liệt sau tai nạn

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Bị bệnh xương thủy tinh từ nhỏ, Hà tưởng chỉ cần học cách sống cùng khuyết tật, nhưng nay lại đối mặt với việc phải phẫu thuật niệu quản. Nhà nghèo, trong khi đó bố của Hà lại bị liệt mấy năm nay sau tai nạn, vẫn cần người chăm sóc nên càng khốn khó.

Bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống tiếp sức người cha mắc ung thư nuôi 2 con nhỏ ở Huế

Bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống tiếp sức người cha mắc ung thư nuôi 2 con nhỏ ở Huế

Kết chuyển - 4 ngày trước

GĐXH - Những sẻ chia của bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống tiếp thêm niềm tin cho anh Lê Văn Toán, người cha mắc ung thư phổi di căn xương, một mình gồng gánh nuôi 2 con nhỏ ở Huế.

MS 1094: Chàng trai người H'Mông nghèo bị mắc bệnh hiểm nghèo cần sự trợ giúp

MS 1094: Chàng trai người H'Mông nghèo bị mắc bệnh hiểm nghèo cần sự trợ giúp

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Từng mong đi làm để phụ giúp cha mẹ nuôi các em, Vàng A Sáng không ngờ mình lại trở thành gánh nặng của cả gia đình khi mắc áp xe nội sọ. Sau ca phẫu thuật, A Sáng vẫn cần điều trị dài ngày, trong khi gia đình nghèo đã kiệt quệ vì viện phí.

MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp

MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Ở tuổi 68, khi nhiều người được quây quần bên con cháu, bà Lê Thị Mây ở xóm 1 Phú Thọ, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình lại lặng lẽ sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp. Người phụ nữ ‘3 không’ ấy đang rất cần sự trợ giúp khi mỗi ngày qua chật vật chống chọi với bệnh tật.

MS 1092: Bé gái 7 tuổi chỉ nặng hơn 12 kilogram vì bệnh tim bẩm sinh mong được điều trị

MS 1092: Bé gái 7 tuổi chỉ nặng hơn 12 kilogram vì bệnh tim bẩm sinh mong được điều trị

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH - “Em chỉ mong con được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, được chạy nhảy, đến trường và lớn lên bình thường...”.

MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con'

MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con'

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Câu nói bất lực của người cha nghèo Phạm Xuân Huy ở Hải Phòng khiến người đối diện không khỏi xót xa. Hiện gia đình anh đang đứng trước cảnh cùng lúc gồng gánh chi phí điều trị cho 2 người con mắc bệnh nặng.

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến anh Nguyễn Trung Hiếu, 24 tuổi, ở Phú Thái (Hải Phòng) bị đa chấn thương. Anh đang có chỉ định phải phẫu thuật, nhưng người mẹ già đang đứng trước gánh nặng viện phí nên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Trao hơn 15,7 triệu đồng tới gia đình bác sĩ trẻ mắc suy thận giai đoạn cuối

Trao hơn 15,7 triệu đồng tới gia đình bác sĩ trẻ mắc suy thận giai đoạn cuối

Kết chuyển - 3 tuần trước

GĐXH - Giữa lúc chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối và gánh nặng chi phí sau ghép, bác sĩ trẻ Sầm Thành Tài đã nhận được sự sẻ chia kịp thời từ bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Hơn 15,7 triệu đồng không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để anh tiếp tục hành trình hồi phục và trở lại với nghề.

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.