Những mâu thuẫn trong gia đình không có hướng giải quyết, người vợ cho rằng không những bị chồng bạo hành trong nhiều năm trời mà thời gian gần đây, chồng còn thuê cả giang hồ đến "khủng bố" tinh thần, dọa chém giết gia đình bên mình. Trong khi đó, người chồng có cái lý của mình khi nhận định người vợ đã quá hỗn hào với bố, mẹ mình và không làm tròn bổn phận của một người vợ, một người con dâu.
Sau khi kết hôn với anh N.T.Th (ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh) năm 2001, chị N.T.K.T về sống chung với gia đình chồng.
|
|
|
Chị em chị T cho biết rất hoang mang trước việc bị nhóm người lạ mặt đe dọa, vòi tiền. Ảnh: HN |
Theo chị T, nhiều lần chị bị chồng đánh đập nhưng do con còn nhỏ, đồng thời để giữ gìn hạnh phúc gia đình nên chị đã cắn răng chịu đựng không báo cho cơ quan chức năng địa phương nhờ can thiệp. "Nhiều lần tôi bị ảnh đánh phải nhảy từ trên lầu xuống đất để chạy thoát; từ khi kết hôn đến thời điểm gần đây, không biết bao nhiêu lần tôi phải nửa đêm chạy qua nhà chị gái để tá túc, tránh những trận đòn của chồng".
Không thể chịu đựng thêm được nữa, thời gian gần đây chị T đã chuyển về sống tại quầy thuốc của chị gái tại chung cư Ngô Gia Tự (P.3, Q.10) đồng thời đang hoàn tất các thủ tục ly hôn với người chồng. Mặc dù đã chuyển đi tách biệt với chồng nhưng chị vẫn không được buông tha. Theo đó, tối 29/8 một số người bên gia đình chồng kéo theo nhiều đối tượng mặt mày hung tợn đến quầy thuốc của chị gái chị chửi bới, dọa chém giết gia đình chị. Khi thấy công an xuất hiện, các đối tượng mới chịu bỏ đi.
Tuy nhiên, anh Th cho rằng những cáo buộc trên là bịa đặt. Theo anh Th, trong quá trình sinh sống, chỉ duy nhất một lần anh bạt tai vợ do vợ quá hỗn hào với bố, mẹ anh. "Nhiều lần tôi và cô ấy có to tiếng nhưng duy nhất chỉ một lần tôi bạt tai cô ấy vào năm 2008 để cảnh cáo", anh Th giải thích.
Theo anh Th, ngày 29/8 vừa qua chị gái anh có qua quầy thuốc của chị vợ để nói chuyện phải trái vì chị gái anh rất bất bình trước việc gia đình bên vợ anh gồm: Chị gái và em trai đã đến nhà riêng của anh để hành hung anh. Về nhóm thanh niên lạ mặt bên đứng ngoài đường hôm người nhà anh Th kéo đến quầy thuốc, anh Th cho biết trong đó có 5 công an hình sự và một người làm an ninh ngoại tuyến (!?) - số người này, theo anh Th đều là bạn bè của anh nhờ đến để phòng trường hợp phía gia đình vợ thuê người hành hung.
H.Nguyên