Giải cứu vượn quí khỏi “ngục tù” thành phố

| Xã hội

Sáng 10/11, 4 con vượn đen má hung thuộc nhóm IB quí hiếm vừa được giải thoát khỏi chốn “ngục tù” bắt đầu làm quen với cuộc sống mới ở Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi (TP HCM).

 

Hai con vượn đen má hung bị "cầm tù" tại một căn biệt thự ở Quận 2, TP HCM

 
Trước đó, trong ngày 9/11, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM kết hợp với các đơn vị liên quan đã giải thoát được 4 con vượn đen má hung bị nuôi nhốt trái phép trên địa bàn TP HCM.
 
Tên là vượn đen má hung nhưng con cái lại có lông màu vàng. Những con vượn con đều có lông màu vàng, khi trưởng thành lông của con đực mới chuyển sang màu đen.
 
Bất ngờ kiểm tra quán cà phê ở số 484, đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 vào sáng 9/11, đoàn kiểm tra phát hiện tại đây đang nuôi nhốt trái phép 2 con vượn đen má hung.
 
Hai con vượn này được tịch thu và chuyển giao cho lực lượng cứu hộ ngay sau đó.
 
Nhân viên cứu hộ kiểm tra con vượn đực bị trúng thuốc mê rơi
xuống đất.
 
Chiều cùng ngày, lực lượng kiểm lâm, cứu hộ tiếp tục giải thoát thêm 2 con vượn đen má hung khỏi tình trạng nuôi nhốt, tại một biệt thư sang trọng ở phường Bình Trưng Tây, Quận 2.
 
Chủ nhân của 2 con vượn này đã chủ động giao nộp cho lực lượng kiểm lâm với mong muốn chúng sẽ được thả về rừng.
 
Theo Vietnamnet
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.