Ngày đầu ở trường đại học của chàng tân sinh viên không tay
Xã hộiThoạt tiên, Chao Peng rất khó kết bạn với các bạn vì họ nghĩ rằng cậu kỳ dị, nhưng sau khi dần dần, cậu đã giành được thiện cảm của các bạn cùng lớp.
GiadinhNet - Dù Bộ, Sở GD&ĐT lên tiếng yêu cầu các trường không được thu gộp Bảo hiểm y tế (BHYT) và sẽ xử lí các trường để xảy ra lạm thu... Thế nhưng, nhiều trường vẫn “lẳng lặng” tổ chức thu hoặc cố tình không trả lại tiền thu sai cho phụ huynh học sinh.
Thoạt tiên, Chao Peng rất khó kết bạn với các bạn vì họ nghĩ rằng cậu kỳ dị, nhưng sau khi dần dần, cậu đã giành được thiện cảm của các bạn cùng lớp.
“Càng đi nhiều và tìm hiểu, tôi càng thấy yêu nơi mình được sinh ra" - Nguyễn Trần Phi Yến nói.
Với cô giáo Ý, được gắn bó, giảng dạy với các em học sinh mới là trên hết. Vậy mà, một ngày cô giáo trẻ đã phải một mình dọn dẹp đồ đạc, chạy xe hơn 50km đường rừng chở đồ về nhà, nước mắt Ý ướt nhèm trên khuôn mặt suốt quãng đường, bởi “hành lý” nặng trịch trên vai Ý là những tủi hổ mất việc vì hết hợp đồng, những nỗi buồn vì phải xa học trò...
Chị Hương biết tới home-school từ khi còn là sinh viên khoa tiếng Trung, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội). Lúc đó, những giáo viên người Anh, Mỹ và New Zealand dạy tại trường HIS mà chị có cơ hội làm việc cùng đã chia sẻ cho chị về homeschooling và những lợi ích của phương pháp giáo dục này.
Thêm hai thí sinh ở Sơn La và Bắc Giang được giải quyết thủ tục cho nhập học vào trường công an sau khi kêu cứu đủ điểm đỗ nhưng vướng vì lí lịch gia đình.
Từ giảng viên đại học, Tô Phước Thịnh rẽ lối kinh doanh, mở chuỗi cửa hàng bán tào phớ. Mới đây, anh mở quán nước gạo, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.
Trao đổi với PV, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ Công an) cho biết tới đây trong tổng kết công tác tuyển sinh 2015 ngành công an sẽ xem xét rút kinh nghiệm để năm tới hạn chế những đơn thư 'kêu cứu' của thí sinh.
GiadinhNet - Cầm trên tay tờ Giấy báo nhập học của Học viện Cảnh sát nhân dân của con mà ông Lê Thành Chung sung sướng đến rơi nước mắt. Nhưng khi biết con gái không thể vào học vì quá khứ của mình, ông như khuỵu xuống. Ông đau đớn ôm con vào lòng nói lên những lời ân hận vì một phút thiếu suy nghĩ của mình hơn 20 năm trước…
"Với mong muốn con có một tuổi thơ “vừa sức” cũng như có những kỹ năng thiết thực hơn cho cuộc sống sau này tôi quyết định chọn “home school” - anh Bùi Huy Kiên (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ.
Chưa quen hết bảng chữ cái đã phải nhập viện vì chứng bệnh glocom nhưng Nguyễn Thị Minh Thư (Khánh Hòa) vẫn quyết theo đuổi môn cờ vua và đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ.
GiadinhNet – 12 năm đèn sách, em Lê Thị Bình phấn đấu học giỏi để trở thành người chiến sĩ Công an Nhân dân. Nhưng tương lai, ước mơ của em bị dừng chân vì lý lịch "đen" của người bố.
GiadinhNet - Tiền học bán trú, học 2 buổi/ngày, nước uống, đồng phục học sinh... là những khoản tiền phụ huynh sẽ phải đóng vào đầu năm học mới.
Màn tỏ tình siêu ấn tượng của "anh chàng đội lốt người máy" với một sinh viên nữ tại Đại học Thương Mại gây xôn xao. Đặc biệt, nhân vật nữ chính trong câu chuyện ấy còn có một lý lịch khủng khiến nhiều người phải mơ ước.
Nhà trường đã biến sân chơi ngay cửa lớp học của học sinh để làm sân chơi cầu lông cho người lớn. Có thể nguồn điện đấu ra sân cầu lông bị rò rỉ, khiến 1 học sinh lớp 9 bị giật chết.
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một em bé vùng cao địu em nhỏ đến lớp học cùng mình khiến dân mạng xót xa. Không nhiều người biết, đằng sau nó là cả một câu chuyện nhiều cảm xúc.
Nối nghiệp gia đình, Nguyễn Phương Linh đã trở thành thủ khoa xuất sắc của Học viện cảnh sát nhân dân.