Hà Anh vừa giải thích vụ mẹ bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành, lập tức bị “đàn em” đáp trả: "Đừng lý lẽ với người trong nghề về phương thức quảng cáo"
Quan điểm của Hà Anh xung quanh vụ mẹ bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành đến tử vong vẫn đang khiến dư luận xôn xao.
Siêu mẫu Hà Anh chứng tỏ cách dạy con đỉnh cao khi bé Myla mới hơn 3 tuổi đã tự lập, hoà đồng, sắp xếp đồ đạc gọn gàngDường như vụ việc liên quan tới bài đăng quan điểm của siêu mẫu Hà Anh về vụ mẹ bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành đến từ vong vẫn chưa có hồi kết. Nhất là khi, Hà Anh đã vào trang cá nhân của Phương Mai để lại bình luận sau khi người mẫu này ám chỉ ai đó "máu lạnh" trong vụ bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành.
Mới đây, khi bị cư dân mạng công kích, Hà Anh lại tiếp tục lên tiếng giải thích bản thân chưa bao giờ quy kết cho mẹ bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành đến tử vong. Tuy nhiên, Hà Anh cũng khẳng định bản thân không hối hận vì đưa ra quan điểm trong bài viết trên trang cá nhân: "Nói thực mình chẳng có điều gì phải hối hận, chỉ hơi tiếc là đúng như bạn nói, nếu để cảm xúc mình lắng hơn nữa để bình tĩnh chứ không viết khi giận dữ bức xúc thì sẽ chỉn chu hơn. Nhưng rút cuộc, mình cũng là một con người mà phải không? Và tội ác này quá lớn, không lên tiếng thì không thể, lên tiếng không thể tránh nổi cảm xúc giận dữ".

Hà Anh khẳng định bản thân không hối hận về quan điểm liên quan tới vụ bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành đến tử vong.

Sau khi Hà Anh để lại bình luận, Phương Mai liền lập tức đáp trả thẳng thắn rằng: "Em nghĩ là chị không nên gửi em những lý lẽ này làm gì, vì em đã làm trong nghề này đủ lâu để hiểu rõ về các phương thức quảng cáo. Cách chị giải thích về hình ảnh sản phẩm "mờ, không rõ", chị chỉ nên nói với người ngoài nghề. Chứ chúng ta đều hiểu đó là ảnh quảng cáo gián tiếp, trong đó chỉ thể hiện đưa hình dáng cùng màu sắc đặc trưng của sản phẩm mà, đúng không chị?".

Phương Mai đáp trả cực gắt.
Phương Mai còn nói về việc Hà Anh đang cố tình "chữa cháy" về quan điểm liên quan tới vụ bé gái 8 tuổi: "Comment giải thích này của chị có tính chữa cháy, đối phó, vì nội dung thực sự chị viết là đây cơ mà [ảnh chụp đính kèm]. Cái em không tán thành ở sự việc này là chị cố tình tấn công người đang bị tổn thương, một người mẹ bị cướp con, một người mẹ còn đang phải 'tiêu hóa' tin con mình bị tra tấn đến chết - chỉ để thỏa mãn nhu cầu thể hiện cá nhân của chị.
Ở đây, chúng ta không cần tranh luận liệu cách nhìn vấn đề của chị là sai hay đúng - mà là ác hay không ác? Một người doanh nhân thành đạt nói với em thế này: 'Một việc làm, ngay cả khi ta cho rằng mình đúng nhưng nếu nó gây tổn thương cho người khác thì tức là nó sai'. Đôi lời gửi chị".
