Hôm nay, 9/7, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng đợt 2, tại khu vực cổng của các điểm thi tập trung đông đảo người nhà thí sinh đứng chờ con em mình. Vừa phải chịu đựng cái nắng oi bức trong tâm trạng thấp thỏm, hồi hộp, người nhà các thí sinh còn phải hứng chịu sự bực bội do bị đội nhóm phát tờ rơi, quảng cáo… đến làm phiền.
Tại khu vực cổng trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Khoa học Tự nhiên, rất nhiều nhóm phát tờ rơi của các trung tâm du học, các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn Hà Nội tụ tập. Đáng chú ý là nhóm phát tờ rơi này mặc “áo xanh tình nguyện”, có người ghi rõ là sinh viên tình nguyện trường cao đẳng, trung cấp… , nhưng không làm nhiệm vụ tư vấn, chỉ dẫn người nhà thí sinh mà len lỏi giữa các đám đông để phát tờ rơi tuyển sinh cho trường.
Hai thanh niên mặc áo sinh viên tình nguyện
trường Cao đẳng nghề Văn Lang đi phát tờ rơi
Anh Trần Văn Hoạt (Vân Đình, Hà Nội) cho biết: Trong vòng hơn tiếng đồng hồ mà tôi đã có trong tay vài chục tờ rơi. Từ chối thì mỏi miệng, tốt nhất là cầm lấy cho họ đi. “Hay thật, giờ mới biết là có cả “tiếp thị” trường học” - Anh Hoạt ngạc nhiên.
Nguyễn Phúc Anh - SV tình nguyện trường ĐH Khoa học Tự nhiên - cho biết: “Mặc dù chúng em cương quyết mời các nhóm phát tờ rơi ra khỏi khu vực người nhà thí sinh ngồi chờ, tuy nhiên vì lực lượng mỏng, còn phải nhiều việc khác nên có cơ hội là các đối tượng lại lẻn vào và nhanh chóng phân phát tờ rơi”.
Len lỏi để phân phát tờ rơi tuyển sinh
Người nhà thí sinh còn liên tục bị “gạ gẫm” bởi các đối tượng bán rong, chủ yếu là bán báo và bán quạt giấy. Tại điểm thi ĐH Công đoàn Hà Nội, một vài em nhỏ liên tục thay nhau tới xin tiền người nhà sĩ tử. Đặc biệt, khu vực này còn xuất hiện tình trạng ép khách mua tăm với chiêu từ thiện.
Bán rong với chiêu “độc” bán quạt giấy chống nóng cho người nhà thí sinh
Anh Nguyễn Quốc Tuấn (Nam Định) cho biết: “Tôi đang ngồi thì gặp một cháu độ ngoài 20 tuổi, có đưa tôi gói tăm và nói rằng cháu gửi chú. Tưởng phát miễn phí, tôi cầm. Nào ngờ cô bé đó nói là chú ủng hộ cho chúng cháu ở cơ sở tăm nhân đạo người tàn tật, đồng thời đưa ra bảng danh sách góp tiền. Thấy trong danh sách toàn người ủng hộ cả trăm lẫn vài chục nghìn, thêm vào đó là thái độ nài nỉ của cô bé khiến tôi phải móc ra 10.000 đồng để mua tăm”.
Trong buổi thi chiều nay, tình trạng phát tờ rơi vẫn tiếp tái diễn ở các điểm thi và thêm vào đó là một số các đối tượng bán đáp án môn thi buổi sáng với giá từ 5 - 10 đồng/ môn.
Quang Huy