Hà Nội: Đồng hồ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long đã "chết ngỏm" từ bao giờ!

| Xã hội

GiadinhNet – Trên cột đồng hồ có gắn biển "Sở GTVT Hà Nội, công trình chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long".

Tình cờ có mặt trên đường Yên Phụ, gần chợ Long Biên, chúng tôi bắt gặp hình ảnh chiếc đồng hồ 4 mặt và có cột trụ khá cao (khoảng 10 mét) nhưng thực tế là không còn chạy nữa.

Ông Hoàng Văn Tuân làm nghề chạy xe ôm ở khu vực này cho biết: "Nó hỏng lâu lắm rồi, ít phải đến 1-2 năm gì đó. Trước đây từng có người đến sửa một, hai lần nhưng rồi lại hỏng. Dù sao thì nó cũng là nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, ít nhiều vẫn có ý nghĩa văn hóa và lại do chính Sở tạo ra nhưng dường như lâu lắm rồi chẳng ai quan tâm đến sửa sang cả!".

Thời điểm chúng tôi có mặt là 10h sáng 15/4 nhưng cả 4 mặt của đồng hồ này đều chỉ sai giờ, còn cột trụ của công trình này thì bị dính vết bẩn lem nhem, và đang xuống cấp.

Một số hình ảnh do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:


Nằm bên cầu Long Biên, chợ và trạm trung chuyển xe buýt Long Biên, cột đồng hồ được lắp trên đường Yên Phụ khá nổi bật.

Nằm bên cầu Long Biên, chợ và trạm trung chuyển xe buýt Long Biên, cột đồng hồ được lắp trên đường Yên Phụ khá nổi bật.


Đây là một chiếc đồng hồ 4 mặt.

Đây là một chiếc đồng hồ 4 mặt.


Thời điểm 10 sáng, hai mặt đồng hồ chỉ vào khoảng gần 9h25 phút.

Thời điểm 10 sáng, hai mặt đồng hồ chỉ vào khoảng gần 9h25 phút.


Một mặt khác lại đang là hơn 2h.

Một mặt khác lại đang là hơn 2h.


... Mặt này lại là hơn 3h.

... Mặt này lại là hơn 3h.


Công trình được gắn biển đề Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.

Công trình được gắn biển đề "Sở Giao thông Vận tải Hà Nội".


Phần trụ bên dưới tỏa tròn như búp sen, đường kính khoảng hơn 1 mét. Nhưng phần bề mặt đế và thân của cột đồng hồ cũng xuống cấp nghiêm trọng.

Phần trụ bên dưới tỏa tròn như búp sen, đường kính khoảng hơn 1 mét. Nhưng phần bề mặt đế và thân của cột đồng hồ cũng xuống cấp nghiêm trọng.

Nông Thuyết

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.