Hà Nội, nắng và trưa tháng 6 của những người "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời"

| Xã hội

Bất chấp nhiệt độ ngoài trời những ngày này luôn luôn xấp xỉ thậm chí cao hơn 40 độ C, những người lao động nghèo dường như không có sự lựa chọn, dù nắng to hơn nữa, nóng hơn nữa, họ vẫn phải phơi mình dưới cái nắng để mưu sinh.

Hà Nội, nắng và trưa tháng 6 của những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời - Ảnh 1.

Bên ngoài những tòa nhà chọc trời quanh năm điều hòa mát rượi, có một Hà Nội rất khác của những người lao động nghèo. Giữa cái nắng cháy da thịt của Hà Nội, họ vẫn phải mưu sinh ngay cả lúc người khác nghỉ ngơi.

"Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời"

Hà Nội, nắng và trưa tháng 6 của những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời - Ảnh 2.

Có đến chợ Long Biên vào những ngày này mới thực sự cảm nhận được cái gay gắt của trưa hè Hà Nội. Chợ Long Biên là một trong những địa điểm tập trung rất đông lao động nghèo, họ làm việc bất kể ngày đêm, bất kể điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thể nào. Bởi đây là nghề nghiệp mưu sinh của họ, của gia đình họ, nuôi sống cả gia đình.

Hà Nội, nắng và trưa tháng 6 của những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời - Ảnh 3.

Mặc cho nhiệt độ ngoài trời nhiều khi lên tới trên 40 độ, cùng với đó là sức nóng từ lòng đường phả thẳng vào mặt, những người phụ nữ làm nghề bốc vác ở đây vẫn làm việc bình thường.

Hà Nội, nắng và trưa tháng 6 của những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời - Ảnh 4.

Khu vực bãi xe dưới chân cầu Long Biên, các công nhân khuân vác hàng hóa dưới nắng nóng không có một chút bóng râm, không đồ chống nắng. lan da của ai cũng đen sạm đi vì nắng nóng.

Hà Nội, nắng và trưa tháng 6 của những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời - Ảnh 5.

Một anh "cửu vạn" với kiện hàng như nặng hơn mấy lần vì nắng đổ trên đầu. Nhưng dù thế, họ vẫn phải tiếp tục, bởi đây là kế sinh nhai có thể của cả một gia đình.

Hà Nội, nắng và trưa tháng 6 của những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời - Ảnh 6.

Người đàn ông trung niên chở hàng thuê ở chợ Long Biên cùng chiếc xe cà tàng mưu sinh giữa trời nắng nóng. Chiếc xe cà tàng chở gánh hàng nặng dưới nắng nóng như chở cả một cuộc đời mưu sinh.

Hà Nội, nắng và trưa tháng 6 của những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời - Ảnh 7.

Những lao động nghèo ở chợ Long Biên mưu sinh đủ ngành nghề, từ nhặt phế liệu, bốc vác đến chở thuê, không gì họ không làm. Người đàn ông chở thuê vật liệu xây dựng dưới trời nắng gắt nhưng cũng tiềm ẩn đầy nguy cơ, rủi ro.

Hà Nội, nắng và trưa tháng 6 của những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời - Ảnh 8.

Người đàn ông đi nhặt phế liệu bằng chiếc xe đạp cũ. Dưới cái nắng cháy da thịt nhưng người đàn ông chỉ mặc áo cộc tay khiến làn da đen sạm đi. Nếu như ở tuổi này, nhiều người khác đã có thể có một công việc, cuộc sống đỡ vất vả hơn thì người đàn ông vẫn phải mưu sinh bằng những tấm phế liệu cùng chiếc xe đạp cũ.

Hà Nội, nắng và trưa tháng 6 của những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời - Ảnh 9.

Đầu trần làm việc giữa nắng nóng khiến nhiều người không khỏi ái ngại thay cho sức khỏe của người đàn ông này. Cùng với đó là làn da đen sạm đi vì làm việc giữa nắng nóng, không đồ bảo hộ.

Hà Nội, nắng và trưa tháng 6 của những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời - Ảnh 10.
Hà Nội, nắng và trưa tháng 6 của những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời - Ảnh 11.

Nhân viên điện lực sau khi đã đội khăn ướt để chống nóng, uống nước liên tục nhưng vẫn không tránh được cảm giác ngây ngất vì nắng nóng.

Giấc trưa "mơ" vội

Hà Nội, nắng và trưa tháng 6 của những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời - Ảnh 12.

Ông Long làm lao động ở chợ Long Biên tranh thủ nghỉ ngơi dưới bóng râm ở công viên đối diện để chiều tiếp tục làm việc. Nhưng ngả lưng trên nền gạch với cái nóng bỏng rát cũng không thể nào dễ chịu.

Hà Nội, nắng và trưa tháng 6 của những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời - Ảnh 13.

May mắn hơn ông Long, người đàn ông này được ngả lưng ở nơi mát mẻ hơn là dọc lan can đầy cây xanh phủ bóng mát.

Hà Nội, nắng và trưa tháng 6 của những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời - Ảnh 14.

Chị Hậu công nhân vệ sinh môi trường đang nghỉ ngơi dưới bóng râm ít ỏi trên hè phố. Chị chia sẻ dù nắng nóng đến mấy thì cũng phải hoàn tất công việc chăm sóc cây xanh cho thành phố. Chị chọn cách làm sớm hơn và nghỉ vào buổi trưa thời điểm nắng nóng cao nhất.

Hà Nội, nắng và trưa tháng 6 của những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời - Ảnh 15.

Người phụ nữ trung niên và khuôn mặt nhăn nhíu vì nắng nóng, nhưng đằng sau đó có thể là nỗi lo mưu sinh.

Hà Nội, nắng và trưa tháng 6 của những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời - Ảnh 16.

Dưới cái nắng nóng gay gắt, các lao động làm thuê tại khu vực cầu Long Biên đang nghỉ dưới bóng râm sau khi bốc xếp hàng hóa vào bãi. Họ là những người trẻ, có sức khỏe nhưng cũng không chịu được cái nắng cháy da thịt của Hà Nội. Có lẽ với họ, đây là khoảng thời gian "nghỉ ngơi" hiếm hoi giữa cuộc sống hàng ngày mưu sinh.

Theo Báo Dân Sinh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.