Hai chị em gặp nạn vì tưởng nước... cứng

| Xã hội

Tỉnh lại sau 10 ngày được cấp cứu vì ngạt nước, bé gái 3 tuổi nói em thấy người lớn đi dưới nước, tưởng nước cứng nên cùng với chị đưa nhau xuống ao ở cạnh nhà chơi.

Bé gái được cấp cứu tại Bệnh viện
 Nhi Đồng 1
Khi người nhà phát hiện cả hai chìm trong nước và vớt lên, thì cô chị 4 tuổi đã tắt thở, bé em 3 tuổi thở yếu nên được sơ cứu rồi chuyển từ Long An về TP HCM.

Tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, cô bé rơi vào tình trạng hôn mê, tím tái, co gồng do ngạt. Phải mất hơn 10 ngày điều trị, hiện sức khỏe của bệnh nhi mới bình phục.

Kể lại với người lớn, bé cho biết lúc ấy hai chị em tưởng nước cứng, có thể đi lên nước được, nên cùng nhau xuống ao chơi. “Con bước xuống thì bị chìm” - cô bé tỏ vẻ ngơ ngác, nói. Theo người nhà, đáy ao nơi hai bé được tìm thấy sâu khoảng 2 mét.

Do trẻ từ 3 đến 5 tuổi thích “khám phá thế giới xung quanh” hoặc bắt chước người lớn mà không lường trước được mối nguy hiểm, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 khuyên phụ huynh phải trông trẻ thật cẩn thận hoặc dạy các bé tránh xa các ao nước.
 
Theo VnExpress
kimvan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.