Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hãi hùng kiểu hành xác của giới trẻ

Chủ nhật, 11:09 29/05/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Bây giờ, teen có thú vui hành xác còn kinh dị hơn, đó là xăm hình độc và lấy dao lam rạch tay...

Vài năm trước đây, để khẳng định dân chơi thứ thiệt, giới trẻ có phong trào châm thuốc lá vào tay, càng nhiều nốt sẹo càng thể hiện đẳng cấp. Bây giờ, teen có thú vui hành xác còn kinh dị hơn, đó là xăm hình độc và lấy dao lam rạch tay cùng những trò thác loạn táo bạo.
 
Có một lúc nào đó, họ sẽ phải ân hận về những phút nông nổi
 của mình. Ảnh chỉ mang tính minh họa.
 
Không còn trong thế giới ảo

Thuỳ, cô sinh viên quê Cao Bằng, đang ở trọ trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) lật sấp bàn tay cho tôi xem 2 vết sẹo tròn như cái cúc áo rồi nói: "Nhóm chơi của em, đứa ít nhất là em, châm thuốc lá 2 lần, 2 vết. Có đứa còn chi chít cả cánh tay. Thế mới là dân chơi!".
 
Tuy nhiên, giới trẻ bây giờ còn nghĩ ra trò ghê rợn hơn nhiều. Đó là lấy dao lam rạch tay. Thuỳ kể, trong nhóm chơi của cô, cách đây không lâu do hiểu lầm nhau nên hai cô bạn gái đã lấy dao lam rạch vào tay để làm lành với nhau, coi đó như một lời thề.
 
Mãi một tuần sau, tôi mới có cơ hội được gặp một trong hai cô gái có hành động kinh dị đó. Cô gái tên là Thái, cùng quê với Thuỳ. Giơ cổ tay đã khô vết thương với những đường lằn nhăm nhỏ, cùng với vài vết sẹo do châm thuốc lá từ trước, Thái cho biết đó là những vết cắt do chính cô thực hiện. Bằng con dao lam sắc ngọt, cô nữ sinh này đã rạch vài đường trên cánh tay để khẳng định với bạn mình bị hiểu nhầm.

Nhìn bề ngoài xinh xắn, với cách ăn mặc,  cách ăn nói thì có lẽ Thuỳ và Thái sinh ra trong những gia đình có điều kiện. Thái cho biết, con đường đến với thú tiêu khiển này bắt đầu từ năm thứ hai đại học. Đi theo nhóm bạn, hút thuốc, chơi bời, "thấy hay hay và thấy mình tự tin, bản lĩnh", Thái nói.
 
Thái khiến tôi không khỏi bất ngờ khi xắn cánh tay áo phải lên để lộ thêm những vết cắt nữa. Vừa chỉ từng vết cắt, Thái vừa "chú thích" lạnh lùng: "Lần này người yêu bỏ. Lần này buồn không chịu nổi. Lần này tự nhiên chán đời quá...".

Cô gái này tự nhận mình là người bản lĩnh và dám đương đầu với những nỗi đau về thể xác. Cô cho rằng "mốt" cứa tay bằng dao lam đang lan rộng trong giới trẻ, đặc biệt có cả học sinh trung học phổ thông chứ không chỉ riêng gì những người trên 18 tuổi như cô.

Trên đường trở về sau khi gặp Thái, cái giọng lạnh lùng đến ghê người của cô gái này cứ ám ảnh tôi. Trước đây, tôi chỉ nghe loáng thoáng về hành động tự rạch tay mình để giải toả những ẩn ức đâu đó xa xôi và chỉ là vài trường hợp cá biệt.
 
Tối về, tôi lang thang trên mạng, vào các diễn đàn của giới trẻ mới thấy teen bây giờ liều lĩnh với những trò hành xác đến ghê người. Blog của một nam thanh niên có nick trai... đăng ảnh chi tiết cánh tay trái với các vết cắt nguệch ngoạc chữ "love" với bình luận: "Cắt chơi thấy cũng... sảng khoái". Có vô vàn lý do để cắt tay: cô đơn quá cũng cắt cho đỡ buồn, cắt vì hận bố mẹ bỏ nhau, cắt vì người yêu đá, cắt vì... thi trượt. Hầu hết các nhân vật chính của những bức ảnh hành xác đó đều dương dương tự đắc thoả mãn vì mình đã chịu đớn đau mà không hề rên rỉ lấy một tiếng.

Nhớ lại lúc gặp Thái, tôi đã hỏi cắt tay có phải là hành động cảm thấy bất lực hay bế tắc tìm sự giải thoát một cách tiêu cực, Thái nói: "Đâu chỉ lúc buồn, khi vui cũng cắt mà. Hành động đó phải là những người có thần kinh thép mới làm được".

Trên blog, nhiều bạn trẻ hết lời cảm thán về phong trào dùng dao lam cắt tay và không quên kèm theo những bức ảnh chụp cổ tay ứa từng giọt máu với những lý luận hùng hồn đọc qua nghe bản lĩnh và rất lạnh lùng.
 

Rùng mình chuyện lấy dao rạch tay (ảnh Internet).


Tự sự của một dân chơi

Châm thuốc lá, rồi cắt tay là hành động đơn lẻ, rủ nhau cắn thuốc lắc rồi thác loạn lại là kiểu hành xác tập thể. Kiên, một cậu ấm sống trong nhung lụa nhưng không chọn con đường học hành. Tốt nghiệp THPT, Kiên xin bố mẹ vốn ra ngoài làm ăn. Tự do tự tại, Kiên tha hồ tham gia đủ những trò tiêu khiển hành xác với nhóm bạn thời phổ thông.

Vẻ mặt bơ phờ, môi thâm sì vì vừa trải qua một đêm trắng, Kiên kể: "Tối qua, em cắn phải đến 3 cái rưỡi (3 viên rưỡi thuốc lắc- PV). Ôi trời, sướng hơn đi máy bay tàu lượn. Mấy thằng bạn bên Đông Anh sang nhờ dẫn đi xăm, đang buồn bã không có chỗ chơi. Mấy thằng bắt taxi xuống phố xăm. Mới ngồi chưa ấm chỗ, thằng bạn mở ra trong túi nilon một gói toàn "kẹo", mày cắn viên xăm đỡ đau. Thế là em làm một viên...

Kiên kể: "Phê thuốc rồi, thằng bạn bật điện thoại gọi "mấy con em" khách quen, quần áo thiếu vải đến giữ chân hộ cho đỡ thấy đau.  Hoàn thành "tác phẩm" cá chép hóa rồng bên vai trái, cả bọn tìm quán bar để... bay.
 
Như một tay thạo chơi, thằng bạn gọi điện đặt phòng trước, lúc còn ngồi trên taxi. Vào cửa xưng tên ngay lập tức có hai vệ sỹ thân hình oai vệ  đón sẵn đưa lên phòng. Đó là một quán trông bề ngoài cũng bình thường như những nơi khác, tuy nhiên cách thức phục vụ thì hết sức chuyên nghiệp. Một thế giới khác mở ra. Mấy chục em với trang phục sexy đứng thành hai hàng để đón khách. Lúc này thuốc vẫn chưa tan, lách nhanh qua các em ăn mặc thiếu vải, chỉ muốn vào phòng bật nhạc để "bay". Anh bạn thả giọng sành sỏi: Bắc, Trung, Nam đủ cả đấy, món nào cũng ngon... Thú vị nhất là trên ngực mỗi em đều đeo mỗi chìa khoá có đánh số phòng, sẵn sàng phục vụ khách nào có nhu cầu thư giãn riêng tư.
 
Cả hội vào một phòng, bật nhạc sàn, kẻ uống, người tâm sự, kẻ nhảy nhót. Chẳng ai quan tâm việc ai làm. Quá nửa đêm, cả hội mệt lử. Gọi thanh toán, đi tong cả chục triệu bạc, nhưng hôm đó cậu bạn bao hết. Cửa phòng hé mở, lại lần nữa được chứng kiến các em quần áo thiếu vải đon đả  chào hỏi nhiệt tình. Dưới ánh đèn, nhìn em nào cũng nuột nà, đầy khiêu khích nhưng mệt lử rồi, cả hội dìu nhau ra đường, mỗi đứa một đường bắt taxi về nhà".

Người gày tong teo, Kiên còn cởi trần để khoe cho tôi hình xăm và nói: "Không thể đếm được đã có bao nhiêu cuộc ăn chơi như thế này". Bất giác tôi thấy ớn lạnh về những thú tiêu khiển của một bộ phận giới trẻ hiện nay.
 
Rất gần với tự tử
 

Thể hiện "đẳng cấp". Ảnh: PV


Self - cut là một trong những hình thức phổ biến nhất của chứng tự ngược đãi bản thân (self – abuse) hay self - injury (SI - tự gây thương tích) và được gọi là chứng self - harm (SH - Tự hại). Bên cạnh đó, self - harm cũng bao gồm một loạt các hành vi như tự dùng tàn thuốc, tàn diêm gí vào da hay làm trầy xước, tự đánh đập các bộ phận trong cơ thể, tự giật và kéo tóc hoặc uống các chất độc hại.

Hiện tượng self - cut của giới trẻ Việt Nam ngày nay là một hành động bắt nguồn từ trào lưu Emo (sống theo cảm xúc - viết tắt của Emotion) trong giới trẻ phương Tây và du nhập vào nước ta qua internet. Nhìn chung, những bạn trẻ thích dùng dao lam hoặc các vật sắc nhọn rạch lên cơ thể.. chia làm 4 nhóm chính:

Nhóm 1: Thỉnh thoảng lấy con dao Thái rạch vài đường trên cổ tay với cổ chân “cho nó cá tính”. Đây là kiểu những bạn trẻ thích “có sẹo”, thích một dáng vẻ thật “ngầu”.

Nhóm 2: Nhiều bạn trẻ rạch tay để thể hiện tinh thần dũng cảm và bản lĩnh, chấp nhận mọi đau đớn. Giống như Samurai tự rạch bụng hay dũng sĩ ngày xưa cắt tay ăn thề. Đây là kiểu bạn trẻ thích tự khẳng định bản thân trong mắt mọi người.

Nhóm 3: Khắc lên tay, xăm lên mình để thể hiện tình yêu.

Nhóm 4: Các bạn trẻ dùng nỗi đau của thể xác để làm dịu cái đau của tinh thần. Đây là dạng “đậm” nhất và nguy hiểm nhất.

Dưới góc độ tâm lý học, hành vi này chưa phải là tự kỉ nhưng ít nhiều đều bắt nguồn từ những “cảm xúc méo mó” trong tâm hồn. Hầu hết các bạn trẻ này đều sống và lớn lên trong những gia đình không hạnh phúc, cha mẹ không quan tâm và những bạn thường xuyên gặp thất bại trong học tập, công việc, gặp những cú “sốc” trong “tình trường” mà không có nơi để “tựa”. Có thể nói, trầm cảm và những hiện tượng trên có thể có “dây dưa” với nhau 75%.

Giảng viên Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
(Khoa Tâm lý - Giáo dục, Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)
 
Thuỳ Dương
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thôn nữ "ôm" hàng chục tỉ đồng bỏ trốn, làng quê Quảng Bình rúng động

Thôn nữ "ôm" hàng chục tỉ đồng bỏ trốn, làng quê Quảng Bình rúng động

Xã hội - 35 phút trước

Nhiều nạn nhân tin tưởng và đưa tiền cho Nguyễn Thị Lài ở Quảng Bình bằng hình thức vay mượn cá nhân với số tiền hàng chục tỉ đồng. Nhưng thôn nữ này đã bỏ trốn khỏi địa phương, không có dấu vết.

Bầu Đức dự đám cưới 'con cưng', chúc phúc đầy ấm áp

Bầu Đức dự đám cưới 'con cưng', chúc phúc đầy ấm áp

Xã hội - 39 phút trước

Bầu Đức đã dự đám cưới của hậu vệ Hồng Duy tại Gia Lai.

Lâm Đồng: 4 cháu bé tử vong dưới hồ nước

Lâm Đồng: 4 cháu bé tử vong dưới hồ nước

Xã hội - 56 phút trước

Trong lúc tắm hồ ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, 1 em bị trượt chân đuối nước, 3 em còn lại tìm cách cứu và cũng không may tử vong.

Chú khỉ con ở Thảo Cầm Viên có gì đặc biệt mà gây 'sốt' mạng xã hội?

Chú khỉ con ở Thảo Cầm Viên có gì đặc biệt mà gây 'sốt' mạng xã hội?

Xã hội - 1 giờ trước

Những ngày qua, cư dân mạng liên tục có những chia sẻ về hình ảnh gia đình khỉ bạc nhưng lại sinh ra một chú khỉ con có bộ lông màu vàng tại Thảo Cầm Viên (TPHCM).

Máy bay rơi gần thủ đô của Indonesia, không ai sống sót

Máy bay rơi gần thủ đô của Indonesia, không ai sống sót

Xã hội - 1 giờ trước

Một chiếc máy bay nhỏ đã rơi ở thành phố Tanggerang giáp thủ đô Jakarta của Indonesia hôm 19/5, khiến toàn bộ những người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Kẻ lừa đảo yêu cầu cụ ông bán hết tài sản để nộp 6 tỷ đồng

Kẻ lừa đảo yêu cầu cụ ông bán hết tài sản để nộp 6 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một cụ ông 70 tuổi ở Hà Tĩnh bị kẻ lừa đảo gọi điện, yêu cầu nộp đủ 6 tỷ đồng để không bị xử lý vụ việc liên quan đến ma túy.

Xử phạt 14 phụ nữ "tập yoga" giữa đường, chụp ảnh check in hoa bằng lăng

Xử phạt 14 phụ nữ "tập yoga" giữa đường, chụp ảnh check in hoa bằng lăng

Xã hội - 1 giờ trước

Chính quyền địa phương quyết định xử phạt nhóm phụ nữ "tập yoga" giữa đường gây bức xúc.

Chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ, nơi từng là cơ sở cách mạng đầu tiên của Nam Định

Chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ, nơi từng là cơ sở cách mạng đầu tiên của Nam Định

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chùa Phúc Chỉ nằm trên địa bàn xã Yên Thắng, huyện Ý Yên là di tích có giá trị lịch sử, văn hoá và kiến trúc lâu đời, đặc biệt chùa còn là một cơ sở cách mạng đầu tiên của tỉnh Nam Định gắn với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Đông đảo người dân đi viếng Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Bác Hồ

Đông đảo người dân đi viếng Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Bác Hồ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), rất nhiều người dân từ khắp các tỉnh thành đã hội tụ về Thủ đô Hà Nội để xếp hàng vào Lăng viếng Bác.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vụ tạt a-xít vào chị N tại khu bếp của trạm dừng nghỉ đã khiến người phụ nữ này tổn hại tới 68% sức khỏe, không thể lấy lại dung mạo như cũ. Công an tỉnh Hòa Bình xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Cao Phong nhanh chóng tìm ra hung thủ.

Top