Vụ việc xảy ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 27/5 tại công trình Văn hóa Đầm Vuông (Đồ Sơn, Hải Phòng). Đây là công trình hai tầng được xây dựng dang dở từ năm 2012 và mới được khởi động hoàn thiện lại vào tháng 4/2014. Theo đó, khoảng chục công nhân chủ yếu từ Thái Bình, Nam Định được đơn vị thi công gọi về làm.
Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến hơn chục công nhân làm việc tại đây lo lắng. Anh N.Đ.C (công nhân làm việc tại công trường Đầm Vuông) kể lại: Lúc đó khoảng 7 giờ sáng, trong lúc mọi người đang làm việc, bỗng tôi nghe thấy tiếng rắc rắc phát ra từ dàn giáo, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy 3 công nhân gồm Đoàn Văn Vụ (41 tuổi, quê Thụy Phúc, Thái Thụy, Thái Bình), Trần Xuân Thụy (40 tuổi, trú tại xã Trường Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng) và một người tên là Hạnh (quê Nam Định) đã bị ngã rơi xuống từ tầng 2 công trình.
Cú rơi quá mạnh khiến công nhân Đàm Văn Vụ, sinh 1971 (quê xã Thụy Phúc, huyện Thái Thuy, Thái Bình) xuống nền đất công trình, anh Hạnh bị rơi theo nằm đè lên anh Vụ còn anh Thụy bị hất văng rơi xuống nền đất gần đó. Cả ba người đều bị bất tỉnh. Thấy vậy, tất thảy anh em công nhân đang làm tại công trường vội vàng hét lớn, hô hào nhau gọi xe cấp cứu đưa 3 công nhân vào BVĐK Đồ Sơn cấp cứu. Tại đây, do chấn thương quá nặng, hai công nhân Đàm Văn Vụ và Trần Xuân Thụy được chuyển đến BV Việt Tiệp.
Anh Thụy bị thương nặng chưa thể phẫu thuật vì chưa có tiền
Tại phòng 206 (nhà B) Bệnh viện Việt Tiệp, anh Trần Xuân Thụy kể lại: "Khoảng 6h20 tất cả chúng tôi đều bắt tay vào việc. Ba anh em chúng tôi gồm Vụ, Hạnh và tôi chịu trách nhiệm trát tường sau công trình. Sau khi dỡ giáo tầng trên xuống để chuẩn bị chát tiếp thì bất ngờ nghe tiếng rắc rắc của dàn giáo gỗ gãy. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, thì cả ba chúng tôi đã bị rơi xuống nền đất và bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì thấy mọi người nháo nhác gọi xe cấp cứu và đưa chúng tôi đi viện".
Chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn sáng sớm ngày 27/5, anh Vụ cho biết, khi đó khoảng 7 giờ 20 phút, anh cùng 2 người khác tên Thụy, Hạnh mải miết ngửa cổ lên trát mái tầng 2 của nhà văn hóa nằm trong Công viên Đầm Vuông thì bất ngờ cây gạn bằng gỗ bắc dàn giáo gãy đôi, kéo theo cả dàn giáo đổ sập xuống đất, khiến mọi người không ai kịp bám víu vào đâu. Bị rơi tự do ở độ cao gần 8m xuống đống gạch, ván, cả 3 bị thương đến mức không nhấc được người. Cũng may, không ai bị chết.
Anh Vụ hiện vẫn đang mê man trên giường bệnh
Tại khoa Ngoại Bệnh viện Việt Tiệp, đến cuối giờ chiều nay (28/5), cả 2 công nhân Thụy và Vũ đã hồi tỉnh, riêng công nhân Hạnh đang điều trị tại BVĐK Đồ Sơn. Theo chẩn đoán ban đầu, công nhân Vụ và Thụy bị thương ở cột sống, thận, gãy xương sườn… Tuy nhiên, hiện nay do hoàn cảnh kinh tế khá khó khăn nên hai gia đình chưa thể thực hiện phẫu thuật được. Riêng công nhân Hạnh mức độ chấn thương nhẹ hơn, bị gãy 1 xương sườn và đa chấn thương phần mềm...
Tính đến chiều 29/5, phía nhà thầu và chủ đầu tư vẫn chưa có bất cứ động thái tích cực nào quan tâm tới sức khỏe tinh thần của 3 công nhân nói trên. Phía gia đình hai công nhân Thụy và Vụ cho biết, họ chưa nhận được sự giúp đỡ nào từ phía nhà thầu mà chỉ có người quản lý đội công nhân đóng tiền viện phí khi nhập viện.
Được biết, hoàn cảnh gia đình của hai công nhân Thụy, Vụ rất khó khăn. Bản thân anh Thụy nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn học, vợ làm công nhân da giày nên kinh tế eo hẹp. Hoàn cảnh quá khó khăn buộc con trai lớn anh Thụy phải nghỉ học giữa chừng. Còn anh Vụ quê Thái Bình sống độc thân, cha mẹ mất sớm nên hoàn cảnh khá thương tâm.
Minh Lý