9h sáng, lòng đường Văn Miếu chật cứng ô tô và xe máy, hàng loạt bãi gửi xe tư nhân đã mọc lên xung quanh và luôn chật cứng: “10 nghìn chứ 50 nghìn thì cũng phải gửi, miễn là cho em nó vào được bên trongVăn Miếu để còn cầu may” - một phụ huynh mồ hôi nhễ nhại vừa dựng xe cạnh tôi vừa nói. Chạy xe suốt từ 4h sáng, hai cha con bác từ Hải Phòng lên thẳng đây rồi mới về nhà trọ.
Hàng loạt dịch vụ đã mở “hiên ngang” ngay cổng Quốc Tử Giám để chèo kéo phụ huynh và sĩ tử. Chưa kịp vào mua vé, tôi đã bị 3 phụ nữ ùa ra xỉa bó hương mời mọc. “Mua hương vào lễ đi em ơi. Ở đây thắp hương là may mắn lắm. 10 nghìn một bó thôi, mua đi em”. Biết là dù có mang hương vào trong cũng không thắp được, nên tôi liên tục lắc đầu với tất cả lời chào mời. Những người phụ nữ này nhanh chóng quay sang các vị khách khác.
Có lẽ lần đầu đến Quốc Tử Giám nên nhiều vị phụ huynh không ngần ngại rút ví, dù giá mỗi bó hương đều đắt gấp 5, 10 lần ở ngoài. Có người còn mua liền 2, 3 bó.
|
|
|
Thi nhau lễ bái và cầu khấn trong điện. |
Vậy nên, dù đã có các bảng thông báo “mỗi người chỉ thắp một nén hương” ở lư trước toà Thượng cung, lại thêm các sinh viên tình nguyện liên tục nhắc nhở trên loa, nhưng nhiều vị phụ vẫn đốt và cắm cả bó. “Cứ 5 phút chúng tôi lại phải rút hương ở lư và dập đi. Nghi ngút thế này nhiều người có khi ngất mất”- Ngọc Thiện, sinh viên tình nguyện trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết.
|
|
|
Thành viên đội tình nguyện liên tục chạy loa nhắc nhở mỗi người chỉ được thắp một nén hương và không được sờ đầu rùa. |
Bên trong các điện thờ chật như nêm bởi các sĩ tử và phụ huynh chen nhau đặt tiền, lễ bái và cầu khấn. “Con là... ngụ tai... có con đi thi là... số báo danh...”. Ai cũng cố gắng khấn to mong các ngài nghe thấy và phù hộ độ trì cho con cái thi cử đỗ đạt, rồi vái lấy vái để. Không khí linh thiêng, trang trọng thường ngày của Văn Miếu bỗng trở nên nhốn nháo và ngột ngạt hơn bao giờ hết.
|
|
|
Nhiều người đốt cả bó hương |
|
|
|
... và nhân viên Văn Miếu lại mất công đi dập hương. |
Sau màn lễ bái và cầu khấn, các thí sinh đều nhăm nhe “xoa đầu cụ rùa” để cầu may mắn. Gần 20 sinh viên tình nguyện của trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã “cắm chốt” tại đây, liên tục nhắc nhở mọi người thực hiện quy định: “Không viết, vẽ, đứng, ngồi, xoa tay lên đầu rùa và bia tiến sĩ”.
|
|
|
Sĩ tử vẫn tranh thủ lén sờ đầu rùa một cái. |
Thế nhưng, vì chỉ có quyền nhắc nhở, nên các sinh viên tình nguyện rất vất vả trước lượng thí sinh đổ về ùn ùn như hôm nay. Nhiều sĩ tử vẫn cố gắng được xoa đầu rùa một cái để lấy may mắn. Nguyễn Anh Ngọc, một thí sinh quê ở Tứ Kỳ (Hải Dương), sau khi lén xoa được đầu một cụ rùa quay ra hớn hở: “Không sờ đầu rùa là em không yên tâm. Mới xoa được một cụ thôi nhưng em cũng tự tin lên nhiều rồi. Em sẽ cố gắng hết sức làm bài thi trong những ngày tới”.
|
|
|
Nhờ các sinh viên tình nguyện cắm chốt, hiện tượng xoa đầu rùa năm nay có giảm bớt. |
Đức Việt- Đội trưởng đội tình nguyện Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ: “Chúng em làm nhiệm vụ ở đây từ ngày 20/6. Nhưng hôm nay là đông và vất vả nhất. Mong các bạn thí sinh hiểu được rằng: Không phải cứ “sờ đầu rùa” là đỗ đại học mà quan trọng, các bạn phải nỗ lực trong suốt quá trình học rồi”!
Ngọc Ánh