Hàng trăm lao động Việt đang bị giam tại các nhà tù Angola?

| Xã hội

GiadinhNet - Báo GĐ&XH ngày 7/8 và 9/8/2013 đăng tải các bài viết phản ánh việc tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) hàng chục lao động tan giấc mộng vàng khi sang Angola làm việc vì tin vào “cò”.

Hàng trăm lao động Việt đang bị giam tại các nhà tù Angola? 1

Sau gần 1 năm ở miền đất hứa Angola, anh Quyền trở về tay trắng và tàn phế. Ảnh: TG.

Sau khi báo đăng tải thông tin, nhiều lao động khác ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục phản ánh về tòa soạn cho biết, đang rơi vào hoàn cảnh bi đát tương tự: Vợ mất chồng hoặc chồng lâm vào tù tội nơi xa xứ với món nợ chồng chất chưa biết khi nào trả hết.

Ngày về trên xe lăn

Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1982, trú tại xóm Đại Đồng 1, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An), nghe theo những lời đường mật của người môi giới xuất khẩu lao động, tháng 11/2011 anh Quyền đã đăng ký đi Angola với chi phí 7.000 USD. Sau khi làm các thủ tục, anh Quyền được đưa lên máy bay sang Angola làm việc. Ngay từ khi đặt chân đến nơi làm việc, nhìn cảnh công trường ngổn ngang, những căn lều tạm bợ, anh Quyền đã lờ mờ cảm nhận mình đã bị lừa. Theo đó, tất cả những công nhân sang đây làm việc, ăn ngủ đều ở trong lán trại tồi tàn, môi trường bẩn thỉu, ô nhiễm trầm trọng, đêm về muỗi nhiều kinh khủng. Bởi vậy, hầu hết lao động Việt Nam đều bị sốt rét. Bản thân anh Quyền đã phải đi truyền dịch tới 6 lần, mỗi lần mất khoảng 250 USD. “Khi đến công trường, nhìn cuộc sống tạm bợ của người dân sở tại, tôi đã tự hỏi làm gì đây để có tiền? Lúc đó, tôi đã lờ mờ cảm nhận rằng mình đã bị lừa và quả thật những tháng ngày ở bên đó thực sự là nỗi kinh hoàng, ám ảnh”, anh Quyền ngậm ngùi nói.

Kể về cái ngày bị tai nạn dẫn đến bị liệt nửa người, anh Quyền nhớ lại: “Cuối năm 2012, trong lúc đang trèo lên cánh cổng để chuẩn bị thi công xây dựng hàng rào thì tôi bị điện giật khiến toàn thân bị bỏng nặng. Sau hai ngày cấp cứu tại bệnh viện ở Luanda (Angola), chi phí lên tới 18.000 USD. Rất may số tiền này đã được thanh toán nhờ vào tấm lòng của cộng đồng người Việt Nam tại Angola trợ giúp. Do không có tiền nên mọi người đã chuyển tôi vào điều trị tại một bệnh viện từ thiện của nước sở tại. Sau một thời gian ngắn điều trị, tôi được đưa về nước với tình trạng tiều tụy, liệt nửa người”.

Bà Phạm Thị Nhung, mẹ anh Quyền nghẹn ngào nhớ lại, khi đến sân bay, đã ứa nước mắt vì con thân hình tiều tụy, tàn phế. Dù tiền bạc vay mượn cho con đi xuất khẩu chưa trả hết, nhưng để cứu con bà Nhung đã phải mang sổ đỏ đi thế chấp tài sản tại ngân hàng, bán cả con trâu để có tiền lo cho con nằm điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. “Đưa được con về, cứu nó sống là cái may mắn nhất của gia đình rồi”, bà Nhung ngậm ngùi.

Cò chỉ điểm để… cướp

Hiện Nghệ An có khoảng 2.735 lao động đang làm việc tại Angola, số lao động này tập trung chủ yếu tại một số khu vực như xã Nam Cát (huyện Nam Đàn), xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên). Theo đó, nhiều gia đình có cả con trai, con rể và bố mẹ cùng sang Anggola để mở nhà xưởng, cửa hàng kinh doanh buôn bán đã trở thành những ông chủ, bà chủ giàu có. Đây chính là “sức hút” khiến cho nhiều lao động hiện nay đã không ngần ngại đánh đổi cả tính mạng mình bằng con đường lao động “chui” để tìm kiếm cơ hội đổi đời. “Hiện chúng tôi đã có công văn khuyến cáo rộng rãi đến người dân đi lao động tại Angola qua các tổ chức hay cá nhân đều là bất hợp pháp”, ông Nguyễn Đăng Dương cho biết.

Anh Lê Văn Hùng (trú tại xóm 4, xã Kim Liên, Nam Đàn) cho biết, sau khi nộp 8.000 USD cho  một “cò” ở Vinh, tháng 4/2012, anh cùng một số người bạn nữa đã bay sang Angola làm việc. Theo lời của người môi giới thì sang đó anh sẽ được lái xe tải với mức lương 1.000 USD/tháng. Vậy nhưng, tại Angola, hàng ngày anh Hùng phải đẩy xe rùa ở công trường xây dựng.

Anh Hùng cho biết, nỗi ám ảnh những người lao động “chui” là nạn cướp bóc diễn ra như cơm bữa. Theo lời anh Hùng, không hiểu sao cứ đến ngày lĩnh lương là bị cướp xông vào lăm le dí súng yêu cầu phải nộp tiền cho chúng. Tình trạng này diễn ra đều đặn, khiến những lao động này sinh nghi, tiến hành tìm hiểu và phát hiện đấy là một chiêu của “cò” nhằm thu phí chuyển tiền. Anh Hùng kể: “Sau một thời gian tìm hiểu bọn em mới hiểu ra “cò” chính là thủ phạm chỉ điểm cho cướp. Vì thế mỗi lần nhận lương là tụi em phải mất phí nhờ “cò” chuyển tiền về cho gia đình. Cứ gửi 1.000 USD mất 150 USD cho “cò’, xót lắm! Nhưng cầm tiền không an toàn, tự mình đi gửi tiền cũng có thể bị cướp giật trên đường nên dù biết chiêu thức của “cò” cũng phải chấp nhận”.

Không may mắn như các lao động khác, Chu Văn Toản (trú ở xóm 5, xã Hưng Mỹ, huyện Nam Đàn) đã phải bỏ mạng nơi “xứ người”. Trong nỗi đau tột cùng, chị Thảo (vợ nạn nhân Toản) kể trong nước mắt: “Để đi xuất khẩu lao động ở Angola, tháng 12/2011, vợ chồng tôi đã phải vay mượn họ hàng số tiền 5.500 USD. Sang đó mấy tháng, anh Toản điện về cho biết khí hậu bên đó rất khắc nghiệt, ngày nóng như đổ lửa, đêm rét cắt da cắt thịt nên anh và nhiều người khác bị sốt rét, ốm đau triền miên. Đầu tháng 12/2012, chồng tôi điện về cho biết không thể trụ được nên đã thu xếp hành lý để chuẩn bị về Việt Nam.Vài ngày sau tôi nhận được tin chồng đã bị cướp sát hại”. 

Theo ông Nguyễn Đăng Dương, Trưởng phòng Lao động - việc làm- tiền lương (Sở LĐ,TB&XH Nghệ An), điều khiến lao động Việt ở Angola phải bỏ cuộc tháo chạy đó là hiện nay nhu cầu xây dựng cơ bản ngày càng ít đi, việc làm không có trong khi người lao động lại quá nhiều. Cùng với đó là khí hậu khắc nghiệt bệnh sốt rét hành hạ, nạn cướp bóc, quỵt lương và người lao động thường xuyên phải chạy trốn khi bị cảnh sát sở tại kiểm tra...

Trong khi chúng tôi đang thực hiện tuyến bài này thì bất ngờ nhận được bức thư mà một lao động “chui” tại Angola gửi đến. Người này cho biết mình là Hoàng Văn Hiệp (quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang cư trú tại Luanda – Angola. Theo anh Hiệp, cảnh sát sở tại đã tiến hành siết chặt công tác quản lý người nước ngoài. Họ đã tiến hành các cuộc vây bắt, truy quét nhằm xoá bỏ người cư trú bất hợp pháp. Từ đầu tháng 4/2013 đến 9/4/2013 đã có hơn 250 người Việt bị bắt giam tại các nhà tù của Angola. Nếu muốn được tự do thì phải bỏ ra một số tiền chuộc từ 3.000USD đến 6.000USD.

Về phản ánh của anh Hiệp, chúng tôi đang xác minh tại các đơn vị, cá nhân liên quan và sẽ thông tin trong các số báo tiếp theo.
 
Hồ Hà
baoin
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ cháy nhà xưởng khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Cơ sở từng bị đình chỉ hoạt động từ năm 2021

Vụ cháy nhà xưởng khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Cơ sở từng bị đình chỉ hoạt động từ năm 2021

Đời sống -

GĐXH - Công an TP. Hà Nội vừa chính thức thông tin về vụ cháy nghiêm trọng tại xưởng thuộc Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật (phường Chương Mỹ) khiến 3 người tử vong. Đáng chú ý, cơ sở này đã vi phạm quy định PCCC và bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021.

Bắc Ninh: Khởi tố 5 người, làm rõ đường dây dùng 'cò mồi', giả bác sĩ lừa khách spa

Bắc Ninh: Khởi tố 5 người, làm rõ đường dây dùng 'cò mồi', giả bác sĩ lừa khách spa

Pháp luật -

GĐXH - Một nhóm người bị cáo buộc đã dựng lên kịch bản với nhiều vai diễn tại các cơ sở spa ở Bắc Ninh, thậm chí có người mặc áo blouse đóng vai bác sĩ, chuyên gia để đánh giá tình trạng khách hàng theo hướng nghiêm trọng, từ đó thuyết phục họ mua các gói “liệu trình chuyên sâu”.

Hà Nội: Hiện trạng dự án mở rộng Quốc lộ 6 gần 10.000 tỷ đồng đang khẩn trương thi công

Hà Nội: Hiện trạng dự án mở rộng Quốc lộ 6 gần 10.000 tỷ đồng đang khẩn trương thi công

Thời sự -

GĐXH - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai (Hà Nội) với tổng mức đầu tư khoảng 9.590 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Dọc tuyến đường, hàng loạt hộ dân khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để các nhà thầu thi công ngày đêm, đưa hình hài của tuyến giao thông trọng điểm này dần lộ diện.

Cận cảnh Dự án đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục dự kiến thông xe kỹ thuật trước Quốc khánh 2/9

Cận cảnh Dự án đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục dự kiến thông xe kỹ thuật trước Quốc khánh 2/9

Thời sự -

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và dự án bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.