Hàng vạn ly sữa tươi đã đến với người nghèo Hà Tĩnh

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Có mặt trong suốt thời gian trao quà, chúng tôi chứng kiến những khoảnh khắc tràn đầy xúc động, những nụ cười của trẻ thơ, những lời cảm ơn từ những ông già, bà lão đến từ miền núi xa xôi hẻo lánh.

Trong ba ngày (28/7 đến 30/7/2013), báo Gia đình và Xã hội phối kết hợp với Tập đoàn TH đã trao 120.000 ly sữa TH true Milk (trị giá 840 triệu đồng) cho đối tượng người già có công với cách mạng và trẻ em nghèo vươn lên trong học tập và rèn luyện của 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hà Tĩnh: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Lộc Hà, Thạch Hà, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh.

Cảm động vì Thủ tướng chính phủ quan tâm

Hàng vạn ly sữa tươi đã đến với người nghèo Hà Tĩnh 1
Sữa đã đến với những người già khó khăn
Bà Nguyện Thị Bé (95 tuổi) đến từ phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh xúc động nói: “Đây là món quà của Thủ tướng Chính phủ tặng người già và trẻ em, tôi thấy ý nghĩa vô cùng, vì Thủ tướng quan tâm đến sức khoẻ của nhân dân. Cho nên uống sữa tươi này không chỉ có mát ngọt của sữa mà ngọt mát của Đảng và Chính phủ”.

Bà Bùi Thị Trâm (77 tuổi), vợ Liệt sỹ đến từ phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh cho này cho biết: “ Đây không phải lần đầu tiên tôi được nhận quà. Năm nào tôi cũng được nhận quà, nhưng với tôi lần này có ý nghĩa đặc biệt. Tôi không có thói quen dùng sữa, nhưng lần này tôi sẽ bắt đầu dùng sữa thường xuyên để bồi dưỡng sức khoẻ”.

Nhiều ông bà đến từ miền núi Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn, tóc bạc phơ, tay chống gậy, tay con cháu dìu hân hoan khi nhận được phần quà là nguyên cả thùng sữa. Ông Lê Lưu (85 tuổi) đến từ xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang chia sẻ: “ Tui bị đau thần kinh, đi viện mới về, khi khám cũng bị loãng xương nữa. Thỉnh thoảng con cháu cũng mua cho vài hộp sữa nhưng được cả thùng như thế này thì hôm nay mới có. Tôi sẽ uống đều đặn hàng ngày….”.

Chúng tôi gặp chị Trần Thị Phúc đến từ xóm 1, Đức Bồng, Vũ Quang. Chị Phúc cho hay: “Em đang có thai cháu thứ hai. Thai đã được 5 tháng tuổi. Những ly sữa này đối với mẹ con em rất đúng lúc. Em tin có sữa, thai nhi được bồi dưỡng, chắc cháu sinh ra sẽ khoẻ hơn”. Nói xong chị cười. Gương mặt rạng rỡ.

Trong số 3000 người được nhận sữa có người chưa bao giờ dùng sữa. Một ông già đến từ vùng sâu, vùng xa Hương Thọ (giấu tên) tâm sự: “Ông chưa khi mô (khi nào) dùng sữa. Đây là lần đầu tiên ông có sữa để dùng”.

Những ly sữa vì tầm vóc Việt

Hàng vạn ly sữa tươi đã đến với người nghèo Hà Tĩnh 2
TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Tổng biên tập Báo GĐ&XH trao sữa cho những người khó khăn ở tỉnh Hà Tĩnh
Phát biểu tại Lễ trao quà, TS Lê Cảnh Nhạc- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Tổng biên tập Báo GĐ&XH nhấn mạnh: “Đây là những ly sữa vì tầm vóc Việt. Món quà này đến vào lúc Hà Tĩnh có hai em đạt HCV và HVB trong kỳ thi HS giỏi Toán quốc tế và một số em gia đình nghèo nhưng đậu Thủ khoa ĐH, hai em sinh đôi tại trường PTTH Lê Hữu Trác cùng đậu ĐH và rất nhiều HS gia đình nghèo nỗ lực vươn lên học giỏi. Vì vậy, những ly sữa này đến với HS con nhà nghèo sẽ góp phần giúp các em phát triển trí tuệ…”.
 
Những thùng sữa đã đến đúng địa chỉ, đã được trao tận tay những HS vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như Hương Lâm, Hương Thuỷ (Hương Khê), Sơn Kim, Sơn Hồng, Sơn Tiến, Sơn Mai (Hương Sơn), Hương Thọ, Hương Quang, Hương Điền (Vũ Quang) hay các em HS ở vùng biển Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), Thạch Hải (Thạch Hà), Thạch Bằng (Lộc Hà)…
 
Hàng vạn ly sữa tươi đã đến với người nghèo Hà Tĩnh 3
Hàng vạn ly sữa tươi đã đến với người nghèo Hà Tĩnh 4
Trẻ em vui mừng khi được sữa

Cô gái Nguyễn Thị Sương HS Trung tâm dạy nghề và giải quyết việc làm cho người tàn tật Hà Tĩnh mặc dầu đã tuổi 22 nhưng chỉ cao 1,1m và nặng 22 kg rưng rưng xúc động: “Cháu đến Trung tâm mới 1 năm, nhưng nhận được sự quan tâm của các cô các chú. Lần này được nhận sữa, cháu vui lắm. Cháu hy vọng, uống sữa vào cháu sẽ tăng cân”.

 
Lê Văn Vỵ
kimngan
Ý kiến của bạn
MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

MS 1100: Xót xa gia cảnh mẹ nguy kịch trong phòng hồi sức, con trai bại não mòn mỏi chờ mẹ trở về

MS 1100: Xót xa gia cảnh mẹ nguy kịch trong phòng hồi sức, con trai bại não mòn mỏi chờ mẹ trở về

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Đó là hoàn cảnh của bà Phạm Thị Chung, 54 tuổi, ở thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai. Một mình gồng gánh nuôi hai con sau khi chồng mất, trong đó con lớn bị bại não. Giờ đây, bà Chung lại rơi vào tình cảnh nguy kịch vì bệnh nặng rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.