“Hạnh phúc của mẹ” đã lấy đi nhiều nước mắt khán giả
GiadinhNet - Khai thác câu chuyện cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng, “Hạnh phúc của mẹ” đã chinh phục hoàn toàn công chúng trong những ngày đầu ra mắt.
Chính thức công chiếu vào ngày 8/3, cùng lúc với bom tấn “Captain Marvel”, cùng với đó là phim Việt “Hai Phượng” vẫn còn đang nóng hổi, “Hạnh phúc của mẹ” được giới chuyên môn nhận định sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với màu sắc đối lập và câu chuyện dễ lấy nước mắt, bộ phim xúc động về cậu bé tự kỷ Tim và mẹ Tuệ đã nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. “Hạnh phúc của mẹ” trở thành lựa chọn hàng đầu của người xem mong muốn một bộ phim cảm xúc khi đến rạp.
Điều đó thể hiện ở việc các suất chiếu của phim trong vài ngày đầu đều kín vé ngay cả ban ngày, cùng những lời nhận xét tích cực của khán giả sau khi thưởng thức bộ phim. Dạo một vòng trên các trang mạng xã hội, có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều cư dân mạng chia sẻ sự xúc động và kêu gọi bạn bè đi xem phim, đó chính là thành công bước đầu của bộ phim. Hãy cùng điểm qua một số review của khán giả về “Hạnh phúc của mẹ” nhé.

Khán giả nhận xét phim "Hạnh phúc của mẹ".
Khán giả Van Nguyen nhận xét: “Phim đã chạm đến cảm xúc và lấy đi khá nhiều nước mắt của mình. Một cảm giác lắng đọng mà trước giờ chưa từng có vì thông điệp mà phim gửi đến sau khi xem…”
Một khán giả khác nhận xét bộ phim đã lấy đi nước mắt của cả rạp, khiến mọi người “cười nghiêng ngả rồi khóc xù xụ” đến mức sưng đỏ mắt. “Một bộ phim mà cuộc sống trong đó thật bình dị và chan chứa yêu thương giữa con người và con người” - Nếu bạn mong muốn có những trải nghiệm như thế, hãy ra rạp đắm mình vào cơn lốc cảm xúc trong “Hạnh phúc của mẹ”.
Một bà mẹ đồng cảm với mẹ Tuệ: “Hình ảnh, cử chỉ của bé Tim đều làm cho mẹ nghẹn bởi có hình bóng con trong đó. Cô Tuệ phải chờ đợi 7 năm mới nghe em Tim gọi được tiếng Mẹ. Mẹ cũng muốn nghe con gọi mẹ như em Tim đó… Tình mẫu tử không cần chứng minh! Nó chỉ là tên gọi khác cho những gì tuyệt vời nhất trên cuộc đời này, không gì sánh được, không thế lực nào hăm dọa, vấy bẩn, chà đạp được”.
Đấu lại hai bom tấn trong và ngoài nước, “Hạnh phúc của mẹ” là bộ phim mang màu sắc khác biệt, trở thành gam màu trầm lắng trên bức tranh toàn cảnh ồn ào, nhộn nhịp của màn ảnh thời gian gần đây; từ đó hướng đến một nhóm khán giả riêng, nhất là những ai muốn ra rạp cùng mẹ, cùng vợ hay những nhóm bạn thân thiết.
PV