Hạnh phúc đã đến với cậu bé nửa năm không biết đến miếng thịt

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Cũng con đường heo hút, gồ ghề gạch đá, cũng ngôi nhà xập xệ siêu vẹo ngày nào, mà giờ đây chúng tôi thấy ấm áp hơn.

 
Hạnh phúc đã đến với cậu bé nửa năm không biết đến miếng thịt 1
Đại diện Qũy Vòng tay nhân ái, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và đại diện dòng tộc bà Sẽ cùng trao quà tới hai bà cháu.

        Kể từ lúc chúng tôi về thôn Văn Minh, xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang (Hải Dương) đến nay đã gần 2 tháng. Hai tháng qua là quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để nhận ra sự đổi thay của mảnh đất nghèo nơi đây và dư âm câu chuyện buồn về cậu bé Phạm Văn Dũng (học sinh lớp 4) nửa năm không biết đến miếng thịt sống với bà ngoại bệnh tật nghèo đến nao lòng.

          Thấy chúng tôi đến, cô Nguyễn Thị Sẽ và cháu Dũng đang hái rau ở vườn vội ra mở cổng và nở nụ cười vui mừng. Nhìn nụ cười tưởng chừng giản đơn trên gương mặt của người đàn bà khắc khổ và đứa cháu ngây dại kia, chúng tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng ơn. “Anh ơi! Từ ngày anh đến nhà em, hai bà cháu đã có thịt ăn rồi ạ! Em thích và vui lắm” - Em Dũng vui vẻ nói.

          Vừa cuộn chiếc mành đã rách treo trước cửa cho gọn vào một bên để tiếp khách, bà Sẽ phấn khởi cho biết: “Khổ thân cháu nó, suốt ngày cứ đòi ăn thịt thôi. Bây giờ được mọi người giúp đỡ tôi mới dám mua ít thịt về cho cháu ăn không thì tội lắm anh ạ”. Nói đến đây hai mắt bà Sẽ đã rơm rớm nước mắt, quay lên bàn thờ nhìn các di ảnh của mẹ chồng, hai anh trai liệt sĩ và chồng, bà Sẽ lại khóc.

            Nói về hoàn cảnh của bà Sẽ, có lẽ ai ở thôn Văn Minh này cũng có thể kể vanh vách về cái nghèo khó, bệnh tật của Dũng và tiếng nói méo mó khó nghe của bà Sẽ. Năm 1993 chồng bà Sẽ là Phạm Văn Thìn bị tai nạn sập hầm lò dẫn đến chùn xương sống phải nằm một chỗ không đi lại được. Năm 2000 chồng bà qua đời. Hai người con gái của bà là Phạm Thị Xuê (sinh 1982) và Phạm Thị Xoa (sinh 1989) bị bệnh thần kinh thiểu năng trí tuệ từ nhỏ nên thường xuyên ốm đau, bệnh tật và không lấy chồng. Bản thân bà Sẽ lúc mới sinh ra bị bệnh sứt môi, hở hàm ếch. Năm 2003 Chị Xuê đi “xin” được cháu Dũng, nhưng đầu Dũng bị sẹp 1/2 nên trí tuệ không phát triển, bị bệnh thiểu năng. Và rồi năm người mẹ bị bệnh thần kinh của Dũng lên cơn bỏ đi lang thang đến giờ chưa tìm được vào 2009. Đến năm 2011, chị Xoa con gái thứ hai của bà cũng bỏ đi biệt xứ. Thế là trong căn nhà dột nát, xiêu vẹo chỉ còn lại một già, một trẻ mồ côi nương tựa vào nhau. Bản thân bà Sẽ là người thờ cúng mẹ chồng Lê Thị Khang – Mẹ Việt Nam anh hùng và hai người anh chồng liệt sĩ chống Mỹ: Phạm Văn Hiển, Phạm Văn Cảo. Bệnh tật bủa vây và cái nghèo đeo đẳng, nên rau dại là nguồn thức ăn chính cho hai bà cháu suốt nhiều năm qua.
 
Hạnh phúc đã đến với cậu bé nửa năm không biết đến miếng thịt 2
Hạnh phúc đã đến với cậu bé nửa năm không biết đến miếng thịt 3
Những bữa cơm rau dại sẽ của hai bà cháu sẽ không còn là nỗi sợ của Dũng…
Hạnh phúc đã đến với cậu bé nửa năm không biết đến miếng thịt 4
...và giúp em học tập tốt hơn.
Hạnh phúc đã đến với cậu bé nửa năm không biết đến miếng thịt 5
Nụ cười này đã lâu lắm rồi mới xuất hiện trên gương mặt khắc khổ của bà Sẽ

          Câu chuyện buồn của hai bà cháu Dũng dường như đã được vơi bớt đi khi được các độc giả trên khắp mọi miền đất nước chia sẻ. Những phần quà ấm áp đã kịp đến với hai bà cháu trong niềm vui để xua dần đi cái nghèo. Ngày 14/5, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đại diện Quỹ Vòng tay nhân ái đã trao cho hai bà cháu 7.050.000 đồng tiền ủng hộ của bạn đọc hảo tâm và những phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu trong cuộc sống. Niềm vui như được nhân đôi khi cháu Dũng và bà Sẽ còn nhận được 2,5 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm ở TP Hải Dương và tỉnh Bình Dương gửi giúp đỡ.

          Chưa bao giờ được cầm số tiền lớn trên tay, bà Sẽ cho biết: “Hai bà cháu xin cảm ơn tới bạn đọc hảo tâm, cảm ơn tòa soạn đã quan tâm đến gia cảnh nghèo khó này. Với số tiền này, tôi sẽ sửa lại mái nhà cho đỡ dột nát để lấy nơi thờ cúng cho mẹ chồng, hai anh trai liệt sĩ, để tránh mưa gió và một phần mua ít thịt cho cháu Dũng ăn”.

          Có mặt tại buổi trao quà, ông Lê Tài Hoa - Chủ tịch UBND xã Quang Hưng bài tỏ: “Địa phương chúng tôi nằm cuối huyện, bao nhiêu khó khăn, nghèo khó nhân dân ở đây đều chịu hết. Rất may những số phận không may mắn đó được bạn đọc hảo tâm chia sẻ. Thay mặt lãnh đạo địa phương, chúng tôi xin cảm ơn những tấm lòng vàng và mong rằng nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh sẽ có được niềm vui và hạnh phúc như bà Sẽ và cháu Dũng”.
 
          Hôm nay vẫn con đường ấy, ngôi nhà ấy và con người ấy như được đổi thay trong tình người hạnh phúc. Chúng ta còn rất nhiều những số phận éo le, khổ cực nhưng sự thương yêu, sẻ chia và tình đồng bào vẫn hiện hữu quanh ta.
 
Đức Tùy
honghanh2
Ý kiến của bạn
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.