Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình 100 ngày của bác sĩ Sản Nhi đưa bé gái sinh non đến ‘vạch xuất phát’

Thứ ba, 18:01 11/02/2025 | Y tế

Bé gái chào đời khi mới 25 tuần thai, nặng 550 gram. Đây là em bé sinh non nhẹ cân nhất tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được chăm sóc và điều trị thành công.

Sinh ra với nhiều thiệt thòi so với những trẻ bình thường, bé Hến chỉ nặng 550 gram, phải đấu tranh giành giật sự sống với "tử thần" ngay từ những giây phút đầu đời. Hành trình 100 ngày đầu đời đầy thử thách của bé đã viết thêm điều kỳ diệu cho cuộc sống này.

"Cuộc đua" đến "vạch xuất phát" của bé Hến

Trong căn nhà nằm sâu nơi ngõ nhỏ của đường Trần Hưng Đạo (phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An ), khuôn mặt chị Nguyễn Thị Hoa (44 tuổi), mẹ bé Hến không giấu được sự xúc động khi nhắc đến thời gian mình vừa trải qua.

Hành trình 100 ngày của bác sĩ Sản Nhi đưa bé gái sinh non đến ‘vạch xuất phát’- Ảnh 1.

Được bế con gái ấm áp trong vòng tay đối với chị Nguyễn Thị Hoa vẫn như một giấc mơ.

"Cháu mới từ bệnh viện về nhà chưa đầy một tháng, cứ như một phép màu. Tôi đã lớn tuổi, nhập viện có dấu hiệu sinh non khi thai còn ít tuần tuổi nên gia đình đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, bác sĩ cũng nói 99% là khó giữ được em bé", chị Hoa mở đầu câu chuyện.

Bé Hến là con gái thứ 4, được đặt tên theo nghề bán bún hến của bố mẹ. Trước khi có bé Hến, chị Hoa đã sinh bé gái thứ 3 được 15 tháng.

Người mẹ trải qua 3 lần sinh nở mà không hề nhận biết bất kỳ dấu hiệu mang thai nào suốt hơn 4 tháng. Tháng 9/2024, thấy mệt mỏi và bụng đau âm ỉ, chị Hoa đến phòng khám gần nhà để kiểm tra. Kết quả khiến chị vô cùng bất ngờ khi bác sĩ thông báo rằng chị đang mang thai ở tuần thứ 24.

Chỉ 3 ngày sau, chị Hoa có dấu hiệu sinh non và được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An . Trong suốt 4 ngày, chị chịu đựng cơn đau liên tục nhưng ối vẫn không vỡ.

Hành trình 100 ngày của bác sĩ Sản Nhi đưa bé gái sinh non đến ‘vạch xuất phát’- Ảnh 2.

Nhờ sự kỳ diệu của y học hiện đại và sự chăm sóc kịp thời của các y bác sĩ, bé Hến vượt qua khó khăn và mỉm cười đón mùa xuân đầu tiên của cuộc đời.

"2h ngày 27/9/2024, tôi vỡ ối ồ ạt nhưng thai đang ở ngôi ngược, chân bé ra trước, được các bác sĩ đẩy vào phòng sinh. Em bé được chuyển đến Khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng nghe bác sĩ nói tỉ lệ sống của bé chỉ có 1%, tôi chết lặng", chị Hoa kể.

Bé sinh ở tuần thứ 25, nhỏ xíu, vừa vặn bế gọn trong tay, cân nặng chỉ vỏn vẹn 550 gram. Các bác sĩ cho biết, chưa từng gặp trường hợp nào nhẹ cân và ít tuần như bé Hến. "Các bác sĩ động viên gia đình sẽ cố gắng hết sức để cứu sống bé, nhưng không hứa trước được điều gì. Nếu bé vượt qua được 10 ngày đầu tiên thì mới có hy vọng. Vì vậy, tôi và chồng cứ đếm từng ngày, đến khi qua được 10 ngày, rồi 15 ngày, rồi 20 ngày... mỗi mốc thời gian trôi qua là có thêm hy vọng", chị Hoa nhớ lại.

Sau hơn 20 ngày được các y bác sĩ chăm sóc bé đã dần bình phục. Chị Hoa được chuyển đến khu vực hồi sức tích cực làm quen dần với con qua cửa kính.

Hành trình 100 ngày của bác sĩ Sản Nhi đưa bé gái sinh non đến ‘vạch xuất phát’- Ảnh 3.

Bé Hến trải qua 100 ngày sinh tử khi sinh non, nhẹ cân nhất được Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cứu sống. (Ảnh: BVCC)

"Cách một cửa kính, thấy từng sợi tóc, mạch máu của con vì chỉ nặng 550 gam, nằm lọt thỏm trong lồng kính với đủ loại ống dẫn, lòng tôi đau như cắt. Con không thể nhỏ thế này được, làm sao bế con, chăm con, tôi chạy đến một góc ngồi sụp xuống khóc. Nếu không có y bác sĩ động viên ngay lúc đó, không biết điều gì xảy ra với mình", chị Hoa rơi nước mắt kể.

Hằng ngày chị Hoa được các bác sĩ động viên, đưa đến nhìn con nhiều hơn cho đến khi ra khỏi lồng ấp để thực hiện ấp kangaroo.

Mọi nỗ lực đã được bù đắp, sau gần 3 tháng "chiến đấu" giành sự sống, bé nặng 2,1kg (tương đương cân nặng của trẻ được nuôi dưỡng trong bụng mẹ đến khi chào đời) và tiếp tục đồng hành cùng gia đình.

Những người mẹ đầu tiên

Công việc chăm sóc trẻ sơ sinh rất vất vả, nhưng đối với trẻ sinh non , điều này còn khó khăn gấp nhiều lần. Vì trẻ sinh non rất yếu và không thể có phản xạ khi có bất thường, công việc chăm sóc của y bác sĩ khó khăn gấp hàng chục lần.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền, Khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đối với trẻ sinh cực non, các cơ quan chưa phát triển đầy đủ, đối diện với nhiều nguy cơ nghiêm trọng như ngạt, suy hô hấp, xuất huyết não và phổi, hoại tử ruột, rối loạn chuyển hóa, tan máu vàng da… và nguy cơ tử vong có thể lên tới 99%.

Hành trình 100 ngày của bác sĩ Sản Nhi đưa bé gái sinh non đến ‘vạch xuất phát’- Ảnh 4.

Bác sĩ Huyền chia sẻ niềm vui khi cùng đồng nghiệp cứu sống trẻ sinh non cân nặng chỉ 550g.

Trẻ được nằm lồng ấp, hỗ trợ thông khí bằng máy thở, đặt longline (catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng), đặt đường nuôi dưỡng qua tĩnh mạch rốn, duy trì thuốc vận mạch. Các bác sĩ cũng điều trị kết hợp các bệnh lý vàng da và bệnh võng mạc ở trẻ sinh non. Mỗi ngày, trẻ được theo dõi sát sao, kiểm tra các thông số sức khỏe ba giờ một lần.

Dù được theo dõi chặt chẽ cùng với sự hỗ trợ tối đa về trang thiết bị y tế, nhưng cũng có những thời điểm các bác sĩ tưởng chừng như đã mất bé khi bệnh nhi xuất hiện tình trạng tím tái, nguy kịch. Mỗi ngày trôi qua, nhờ vào nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ và bản năng sinh tồn mạnh mẽ, các thông số sức khỏe của bé dần ổn định, cân nặng tăng lên, các cơ quan trong cơ thể dần hoàn thiện chức năng.

Cũng theo Bác sĩ Huyền, bé Hến là trường hợp đặc biệt sinh non tháng có cân nặng nhẹ nhất được bệnh viện cứu sống.

Suốt quá trình sản phụ nhập viện cho đến khi sinh, luôn được theo dõi chặt chẽ nhờ sự phối hợp của Khoa Sản và Khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh. Bé chào đời khi mới 25 tuần tuổi, nặng chỉ 550g và ngay sau khi sinh không thở, không khóc, không có phản xạ. Bé được đặt nội khí quản và chuyển lên Khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh để tiếp tục điều trị.

Hành trình 100 ngày của bác sĩ Sản Nhi đưa bé gái sinh non đến ‘vạch xuất phát’- Ảnh 5.

Bé Hến khi được xuất viện, về với gia đình thân yêu (Ảnh: BVCC)

"Khi tiếp nhận bệnh nhi, chúng tôi rất áp lực và lo lắng. Đứng trước sinh mệnh của trẻ còn quá non yếu và sự gửi gắm, tin tưởng của gia đình, mọi người quyết tâm phải dốc hết tâm sức", bác sĩ Huyền nói.

Nhiều nhân viên y tế thường nói vui rằng, thời gian chăm sóc trẻ sinh non tại bệnh viện đôi khi còn dài hơn việc chăm con của chính mình.

Bác sĩ Nguyễn Thị Tú Anh, Khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh chia sẻ, làm việc 5 năm trong khoa đặc thù này và quen với những ca bệnh khó khăn. "Bé Hến là trường hợp sinh non và nhẹ cân nhất tôi chăm sóc và điều trị. Mọi người ai cũng lo lắng và áp lực", bác sĩ Nguyễn Thị Tú Anh kể.

"Với bệnh lý phổi mãn tính do sinh non, trẻ phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở trong thời gian dài. Sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe và các cơ quan hô hấp của bé, các bác sĩ bắt đầu tập cai máy thở. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng ban đầu không tốt, bé tím tái, khó thở, buộc phải tiếp tục thở máy. Đến ngày 8/12/2024, bé đã cai được máy thở và chuyển sang thở oxy. Sau 15 ngày, bé có thể tự thở và bắt đầu tập bú. Cả khoa thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn bé đã an toàn", bác sĩ Nguyễn Thị Tú Anh kể.

Ngày 6/1 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với bệnh nhi khi bác sĩ quyết định cho bé xuất viện sau khi đánh giá kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe. Các cơ quan nội tạng của bé đã phát triển toàn diện, sức khỏe ổn định. Bé được kiểm tra thính lực cũng như sàng lọc bệnh võng mạc trước khi xuất viện.

Việc cứu sống một trẻ sinh non chỉ nặng 550g được đánh giá là một kỳ tích của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền, vì bé sinh cực non nên vẫn đối diện với nhiều nguy cơ về sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề hô hấp. Do đó, khi bé xuất viện, các bác sĩ tư vấn gia đình rất kỹ về môi trường sống, chế độ dinh dưỡng và khuyến cáo đưa bé đến bệnh viện tái khám 2-3 tuần/lần.

Theo những "người mẹ" đầu tiên này, công việc vốn rất vất vả, nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất là khi được chứng kiến các bé khỏe mạnh xuất viện, trở về nhà trong vòng tay của người thân, với nụ cười chào các y bác sĩ.

Hoàng Trinh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 3 ngày trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 1 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 1 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Y tế - 1 tuần trước

TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.

Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm

Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm

Y tế - 2 tuần trước

Nam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.

Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.

Top