Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình cùng những số phận kém may mắn

Thứ tư, 10:18 07/08/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Từ hành trình chữa bệnh cho bé Thiện Nhân (cháu bé bị vật nuôi cắn mất bộ phận sinh dục), chị Mai Anh - mẹ nuôi của bé đã có ý tưởng thành lập Chương trình “Thiện Nhân và những người bạn”.

Hành trình cùng những số phận kém may mắn 1

Chị Mai Anh và bé Thiện Nhân cùng các bác sĩ Quỹ Phòng chống thương vong châu Á. Ảnh: TL.

Trong 2 năm qua, chương trình đã kết nối cho hơn 400 cháu bé được thăm khám và phẫu thuật bộ phận sinh dục bị khiếm khuyết.

Hơn 400 trẻ được khám và phẫu thuật

Chị Mai Anh cho biết, khi đón Thiện Nhân về nuôi, chị đã phải đi khắp nơi để tìm ra phương pháp chữa bệnh cho cháu. Rất may, trên hành trình đó, chị gặp ông Greig Craft - Chủ tịch Quỹ Phòng chống thương vong châu Á, người bây giờ là cha đỡ đầu của Thiện Nhân. Từ ngày đó, chị Mai Anh và ông Craft đã đưa Thiện Nhân tới Mỹ để mong muốn cháu có một bộ phận sinh dục bình thường như bao đứa trẻ khác. Thông qua GS Đinh Anh Tuệ, một bác sĩ phẫu thuật người Mỹ gốc Việt, họ đã tìm đến GS Roberto Decastro ở Italia rồi đưa Thiện Nhân qua Italia phẫu thuật lần đầu vào tháng 1/2011.

“Không may, ca phẫu thuật ở Italia của Thiện Nhân không thành công, cháu bị nhiễm trùng. Vì chi phí để đưa cháu trở lại Italia phẫu thuật rất cao nên GS Roberto Decastro đã đồng ý đến Việt Nam chữa bệnh cho cháu. Lúc đó, tôi và Greig chỉ nghĩ đơn giản là sẽ thông báo để các cháu nhỏ có hoàn cảnh như Thiện Nhân có thể đến khám bác sĩ và dự đoán số lượng rất ít. Nhưng vào tháng 8/2011, khi GS Roberto Decastro lần đầu đến Việt Nam, đã có 120 cháu bé từ khắp cả nước tới để thăm khám. Từ ngày đó, chúng tôi thành lập chương trình tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ mang tên “Thiện Nhân và những người bạn”  nhằm giúp đỡ các cháu bé bị tổn thương bộ phận sinh dục có thể được phẫu thuật bởi các bác sĩ nước ngoài và bác sĩ phẫu thuật nhi tại Việt Nam”, chị Mai Anh chia sẻ.

Từ khi ra đời đến nay, chương trình đã giúp đỡ trên 400 trẻ em được khám và phẫu thuật bộ phận sinh dục. Từ những người khởi xướng ban đầu là chị Mai Anh, ông Greig Craft, GS Roberto Decastro đến nay, chương trình đã có thêm rất nhiều hội viên tham gia cùng chung tay giúp đỡ những trẻ em không may bị khiếm khuyết về bộ phận sinh dục. Chương trình đã phối hợp cùng BV Nhi Trung ương, BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, BV Nhi Đồng 2 và BV quốc tế Đa khoa Vinmec tiến hành phẫu thuật cho các cháu. Các bệnh viện đã cử những phẫu thuật viên hàng đầu về tiết niệu nhi tham gia phẫu thuật cùng các chuyên gia người Italia, Mỹ và sự kết hợp này đem lại thành công cho các ca phẫu thuật.

“Thực hiện tại Việt Nam, chi phí cho một ca phẫu thuật phức tạp này đã giảm từ vài chục ngàn USD (nếu thực hiện ở nước ngoài) xuống dưới 2.500 USD. Phần lớn những trẻ em bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục đều có thể phẫu thuật tại Việt Nam bởi các bác sĩ Việt Nam”, chị Mai Anh cho biết.

Hạnh phúc khi được làm người bình thường

Khi hỏi về những điều khiến chị xúc động nhất từ Chương trình “Thiện Nhân và những người bạn”, chị Mai Anh cho biết, chị cùng các cộng sự đã tiếp xúc với hàng trăm số phận kém may mắn trong thời gian qua. Mỗi con người có một hoàn cảnh riêng. Tuy nhiên, có một niềm vui mà chị Mai Anh nhớ nhất, đó là trường hợp của T.M - một người bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục được phẫu thuật qua chương trình này để trở thành một người đàn ông bình thường. T.M sinh ra trong một gia đình nghèo. Khi được 4 tháng tuổi, trong lúc đang ngủ thì T.M  bị một con chó cắn mất dương vật. Từ đó, tuổi thơ của T.M luôn bị dày vò, ám ảnh bởi sự chế giễu của bạn bè và những người xung quanh. Thậm chí, gia đình T.M đã phải chuyển đi nơi khác sinh sống. Từ khi được phẫu thuật, T.M sống như một con người mới, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, vui vẻ, yêu đời hơn…

“Với Chương trình “Thiện Nhân và những người bạn”, hiện chúng tôi vẫn tiếp tục huy động sự hỗ trợ, đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế cho hoạt động của chương trình. Là một người mẹ, tôi hiểu nỗi đau thể xác và tinh thần của con tôi nên tôi hoàn toàn đồng cảm, chia sẻ với các ông bố bà mẹ khác. Tôi hy vọng thông qua các hoạt động này, tôi có thể chia sẻ phần nào với bố mẹ các cháu. Nhìn những gương mặt ngây thơ của các con, tôi chỉ mong mình có thật nhiều sức khỏe để bước tiếp trên con đường này”, chị Mai Anh cho biết.
 

Gia đình có trẻ em bị khiếm khuyết về bộ phận sinh dục có thể chuẩn bị hồ sơ như sau:

Đơn trình bày hoàn cảnh; tình trạng bệnh gồm tên tuổi, khiếm khuyết do bẩm sinh hay tai nạn; đã từng phẫu thuật chưa, nếu đã từng phẫu thuật thì đã phẫu thuật bao nhiêu lần, do bác sĩ nào thực hiện; tình trạng sức khỏe hiện nay; hoàn cảnh gia đình, cần trợ giúp những gì…

Ảnh chân dung của trẻ và ảnh chụp chỗ cần phải phẫu thuật (không cần thiết phải chụp mặt).

Tất cả những thông tin trên phải có xác nhận của chính quyền địa phương.

Hồ sơ gửi về: Chương trình tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may. Địa chỉ: 12 B Ngọc Khánh, Hà Nội.

Những tấm lòng hảo tâm ủng hộ hay tìm hiểu thêm về Chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” có thể vào địa chỉ thiennhan.info để biết thêm chi tiết.

Tri Thường

baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.

Top