HCM

Giải mã lời đồn oan hồn báo oán khiến công viên cổ ở Sài thành bị “gán mác” là nơi ám ảnh nhất thế giới

Giải mã lời đồn oan hồn báo oán khiến công viên cổ ở Sài thành bị “gán mác” là nơi ám ảnh nhất thế giới

Xã hội

GiadinhNet - Bỗng dưng, Công viên Tao Đàn (đường Trương Định, Q.1, TP. HCM) bị xếp vào địa danh "ám ảnh" nhất thế giới. Vậy là những câu chuyện về "oan hồn" được dịp song lại. PV Báo GĐ&XH Cuối tuần đã vào cuộc và giải mã toàn bộ những câu chuyện mang màu sắc huyễn hoặc lieu trai này.

Ngày tiễn biệt Người con ưu tú của Dân tộc

Ngày tiễn biệt Người con ưu tú của Dân tộc

Xã hội

GiadinhNet - Ở cả 3 điểm tổ chức lễ viếng Đại tướng chính là Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, tại Quảng Bình – quê nhà Đại tướng, tại Hội trường Thống Nhất TP HCM và nhiều địa phương khác hôm nay, dù nắng chói hay mưa lớn đổ về, dù nóng nực hay đông đúc, người dân vẫn luôn thành kính xếp hàng trong trật tự để chờ đến lượt mình vào viếng Người. Lễ truy điệu trọng thể và an táng Đại tướng sẽ được tổ chức vào ngày mai. Báo GĐ&XH sẽ tiếp tục tường thuật trực tuyến trên báo điện tử Giadinh.net.vn.

GS.TS Nguyễn Thiện Thành qua đời

GS.TS Nguyễn Thiện Thành qua đời

Xã hội

Theo nguồn tin của PV, GS.TS, thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động Nguyễn Thiện Thành đã qua đời lúc 4g15 sáng nay 8-10 tại nhà riêng (khu cư xá Bắc Hải, Q.10, TP.HCM).

Có nên đeo kính râm khi bị đau mắt đỏ?

Có nên đeo kính râm khi bị đau mắt đỏ?

Sống khỏe

Theo ThS.BS Diệp Hữu Thắng, trưởng khoa giác mạc bệnh viện Mắt Tp.HCM: Bệnh đau mắt đỏ do vi-rút gây nên, được biểu hiện bằng mắt đỏ và có ghèn, thường đỏ một mắt trước sau đó lan qua mắt thứ hai. Đa số tự khỏi sau 7 – 14 ngày. Bệnh hiện vẫn chưa có thuốc nhỏ ngừa.

Cụ ông tặng vợ 30 tỷ đồng chỉ để lấy một "giao kèo miệng"

Cụ ông tặng vợ 30 tỷ đồng chỉ để lấy một "giao kèo miệng"

Xã hội

GiadinhNet - Tôi đến nhà ông Linh cũng nhằm lúc đội thi hành án dân sự quận Gò Vấp đang đến cưõng chế, yêu cầu ông giao nhà cho vợ cũ là bà Nguyễn Thị Tường Vân, vì vậy ông phải làm đơn xin trú lại mấy ngày để thu xếp trước khi đi. Điều đáng nói, bà Vân lại là người được ông Linh tình nguyện hiến tất cả khối tài sản khổng lồ giá trị tiền tỷ trước đó.... “Sống đến cuối đời mới thấm thía... trò đời”, ông Linh gằn giọng kết luận về chuyện của mình.

Mát trời đi ăn lẩu mắm "chuẩn" Nam bộ

Mát trời đi ăn lẩu mắm "chuẩn" Nam bộ

Ăn

Thưởng thức "bản giao hưởng" của nước lẩu đậm đà, tươi ngon của hải sản, tươi nhuận của hơn 16 loại rau trong tiết thu Sài Gòn buổi trưa cũng hợp mà buổi tối càng tuyệt.