Hé lộ thông tin chưa hề biết về diễn viên "Táo quân" Duy Nam và cuộc "giành giật" vị thế tồn tại trong showbiz
"Tôi gạt hết tất cả để học hành trở lại. Khi tốt nghiệp ra trường, tôi được 4 điểm 10, là thủ khoa đầu ra", diễn viên Duy Nam chia sẻ.
Mới đây, chương trình "Những mảng màu cuộc sống" lên sóng với khách mời là nam diễn viên Đỗ Duy Nam . Trong chương trình, nam diễn viên hài sinh năm 1990 đã có chia sẻ về những khó khăn anh phải trải qua trong quá trình theo đuổi con đường nghệ thuật.
Tôi mặc nguyên bộ thổ cẩm, đi dép tổ ong thi Đại học Sân khấu Điện ảnh
Gia đình tôi cả bố mẹ đều là kỹ sư giống cây trồng, 2 người chị một người thì làm về luật, một người làm giáo viên. Hồi bé tôi sinh ra ở vùng cao Tây Bắc. Với những người ở vùng cao thì thường mọi người nghĩ lớn lên sẽ làm giáo viên, kỹ sư hay công an, nhưng riêng tôi thì ngược lại với tất cả. Định mệnh đã đưa tôi trở thành diễn viên.
Trước đây tôi rất hâm mộ thể thao, thích đánh cầu lông, nhưng tôi vô tình gặp phải một tai nạn về chân lúc 8 tuổi nên không chơi được cầu nữa, điều đó khiến tôi rất buồn.
Lúc ấy bố tôi mới mang về một chiếc đài cassette, tôi nghe được vở Cô Tâm bán kem của chú Xuân Hinh. Chính nhờ chiếc đài cassette đó mà cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác, tôi tập diễn, đi hát cho mọi người nghe. Có những vở kịch ở trường, tôi một mình đóng 2 vai luôn.
Bố mẹ tôi thấy thế cũng rất tự hào. Ngoài ra tôi còn vẽ rất đẹp, nhưng thích nhất là làm diễn viên. Ngày xưa, bố mẹ không cho tôi thi vào ngành diễn viên vì ngoại hình tôi rất nhỏ bé. Cao 1m68, nặng 53 kg, nhìn hốc hác, gầy gò.
Khi thi đại học, bố mẹ làm cho tôi hồ sơ thi vào Đại học Nông nghiệp 1 để sau này vào Trung tâm giống cây trồng của bố mẹ làm. Nhưng tôi không mua hồ sơ ở đấy mà làm hồ sơ thi Sân khấu điện ảnh.
Tôi làm hồ sơ mà cả huyện cười vì bao nhiêu năm nay, không có ai ở vùng cao lại thi vào Đại học Sân khấu điện ảnh. Tôi đi ngược lại tất cả.
Tôi mặc nguyên bộ thổ cẩm, đi đôi dép tổ ong đi thi. Tôi đỗ với điểm số gần thủ khoa. Lúc tôi thi đại học về, tôi nói hết cả họ là đỗ đại học rồi mặc dù chưa có kết quả, tôi có niềm tin mình sẽ đỗ.
Đến lúc có điểm, tôi mượn xe đạp đi tra điểm ở quán net. Nhìn thấy mình đã đỗ đại học, tôi sướng quá, quên luôn xe đạp, chạy thẳng về nhà khoe bố mẹ.
Nhưng về sau, khi bố mẹ cho tiền từ vùng cao xuống Hà Nội học Sân khấu điện ảnh, tôi mới biết bố mẹ đã chuẩn bị bộ hồ sơ cho tôi xuống Vĩnh Phúc học sửa xe máy rồi.
Cô Lê Khanh bảo tôi nếu cứ ham đi kiếm tiền mà học hành sa sút thì không tốt nghiệp được
Hồi cấp 3 tôi từng bị chuyển rất nhiều trường, tôi làm bố mẹ rất buồn lòng. Hồi đó mê phim Hàn Quốc, bắt đầu biết yêu, thất tình, bỏ học. Vì những va vấp sớm đó, tôi có kinh nghiệm để bù đắp lại cho bố mẹ.
Khi tôi đi học xa nhà, bố mẹ khóc nhiều, nhưng tôi bảo bố mẹ hãy tin mình. Những năm đầu tiên của đại học, tôi học rất giỏi, xông xáo tham gia các phong trào của trường.
Năm nhất, tôi giành được giải thưởng là một bức tượng hình con trâu vàng của cô Lê Khanh trao cho. Tôi mang về Lào Cai tặng bố, bố rót cho 2 chén rượu và chúc mừng tôi. Tôi rất vui vì bố mẹ bắt đầu tin vào sự thay đổi và con đường đi đúng đắn của tôi.

Duy Nam là học trò cưng của NSND Lê Khanh.
NSND Lê Khanh lúc đó không cho tôi diễn hài mà bảo tôi hãy làm bi kịch đi. Tôi bắt tay vào vở Những giọt máu, đóng vai thương binh về làng. Đây là vở diễn đầu tiên tôi làm trong trường và đã làm cho cả trường khóc. Đó là năm thứ 2 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, tôi giành giải nhất tài năng của trường với một vai bi kịch.
Tôi đã chứng minh được cho cô Lê Khanh và cả trường thấy rằng, những cái mọi người không nghĩ tôi làm được thì tôi sẽ làm.
Từ nền tảng đó, đến năm thứ 3 đại học, trường đã đề cử tôi là một trong những sinh viên ưu tú đi thi festival sân khấu quốc tế ở Bắc Kinh. Tôi đã giành được huy chương là nam diễn viên ưu tú ở festival đó.

Duy Nam là diễn viên trẻ nhất xuất hiện trong Táo quân.
Năm thứ 3 đó, tôi cũng bắt đầu đi làm phim, làm chương trình, làm xao nhãng việc học đi. Cô Lê Khanh mới bảo tôi nếu cứ ham đi kiếm tiền mà học hành sa sút thế này thì không tốt nghiệp được đâu.
Tôi mới gạt hết tất cả để học hành trở lại. Khi tốt nghiệp ra trường, tôi được 4 điểm 10, là thủ khoa đầu ra. Rất may mắn là cô Lê Khanh đã đón tôi về Nhà hát Tuổi trẻ làm việc luôn, anh Chí Trung đã nhận tôi về công tác ở đó. Tôi đã công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ được 6 năm.
Tôi phải vay tiền bạn bè để nuôi đam mê của mình
Lúc về Nhà hát Tuổi trẻ thực tập, tôi không có lương. Kéo dài khoảng 1 năm, tôi mới gọi điện cho mẹ nhờ xin cho tôi vào Sở văn hóa Lào Cai, bỏ nghề diễn viên chuyên nghiệp vì lúc đó tôi khó khăn và mệt mỏi quá rồi.
Khi tôi tâm sự với mẹ, bố mẹ khuyên tôi hãy nghĩ kỹ. Anh Chí Trung cũng gọi tôi vào phòng riêng, bảo tôi hãy ở lại và cạnh tranh với 3 người trong nhà hát để lấy vai diễn và ký hợp đồng làm việc.
Tôi xin được suy nghĩ 1 đêm và quyết định ở lại Hà Nội để casting vai diễn đó. Trong 2 tháng tập luyện, tôi phải vay tiền bạn bè để nuôi đam mê của mình. Khi diễn vai đó, tôi đánh bật được tất cả những bạn khác để trở thành ekip đầu tiên được công diễn vở đó.
Năm 2019, tôi được khán giả yêu thích với vai Thịnh Ngựa trong Mê Cung. Lúc đó, đạo diễn Khải Anh gọi điện mời, bảo tôi nghiên cứu về vai phản diện ấy. Vai diễn đó dù ngắn nhưng đã để lại những ấn tương rất tốt.
PV

Lan Phương tìm thấy sự cân bằng, lấy lại vẻ rạng rỡ sau thời gian khó khăn
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Lan Phương hiện tại đã ổn định tâm lý sau khi ly hôn chồng Tây. Hiện tại, cô tập trung cho công việc và con cái.

Con trai Khánh Thi trong một giải đấu giành 8 huy chương vàng, chiều cao vượt trội
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Con trai Khánh Thi - bé Kubi lại khiến khán giả phải bất ngờ với thành tích thi đấu dance sport cùng chiều cao vượt trội.

Vợ Chủ tịch xã Thứ tiết lộ giấu được mấy chục cây vàng
Xem - nghe - đọc - 10 giờ trướcGĐXH - Trong tập 49 "Có anh, nơi ấy bình yên", bà Nga động viên ông Thứ yên tâm "xa nhà" một thời gian vì luôn có vợ con đợi ở nhà.

Ngô Thanh Vân hé lộ cuộc sống sau sinh
Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trướcGĐXH - Sau khi sinh con đầu lòng, “đả nữ màn ảnh Việt” Ngô Thanh Vân khiến công chúng xúc động với những chia sẻ chân thực về hành trình làm mẹ.

Kim Ngân bị đánh ghen vì tin nhắn đáng sợ của 'tổng tài'
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Vì tin nhắn của "Tổng tài" Trường với anh Đại có nhắc tới Kim Ngân nên cô đã bị hai người phụ nữ tìm đến tận nơi làm việc để đánh ghen.

Nam nghệ sĩ cải lương đột ngột qua đời ở tuổi 54, Trịnh Kim Chi, Thoại Mỹ xót xa lần gặp cuối
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - NSƯT Minh Hoàng đột ngột ra đi ở tuổi 54 khiến giới nghệ sĩ và khán giả đau lòng. Trịnh Kim Chi, Thoại Mỹ chia sẻ kỷ niệm và tình cảm dành cho anh.

Lấy chồng doanh nhân quê Hà Tĩnh, 'công chúa V-pop' có cuộc sống viên mãn như thế nào?
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Bảo Thy được biết đến là với danh xưng "công chúa V-pop" bởi nhan sắc lẫn tài năng ca hát. Sau đó, cô kết hôn với doanh nhân quê Hà Tĩnh và có cuộc sống rất viên mãn.

Phim Quách Ngọc Ngoan đóng chính lấy cảm hứng từ 'bom tấn' thập niên 90 của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Quách Ngọc Ngoan và nữ diễn viên Xuân Văn - mỹ nhân "Tử chiến trên không" đang được khán giả kỳ vọng có màn kết hợp bùng nổ trên màn ảnh rộng. Điều đặc biệt, bộ phim Quách Ngọc Ngoan tham gia lấy cảm hứng từ 'bom tấn' thập niên 90 của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh.

'Rapper quyến rũ nhất Anh trai say hi' sau 1 năm bước ra từ chương trình
Câu chuyện văn hóa - 19 giờ trướcSau thành công từ "Anh trai say hi" mùa đầu tiên, chàng rapper này vẫn duy trì được sức nóng và lượng khán giả ủng hộ đông đảo.

Con trai cả Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Bảo Nam mới đây được mẹ Jennifer Phạm mua ô tô để phục vụ việc đi học. Bảo Nam có vẻ rất hứng thú với phương tiện đi lại mới của mình.

Bố mẹ chồng H'Hen Niê gây chú ý trong ngày cháu gái 1 tháng tuổi
Giải tríGĐXH - Bố mẹ chồng H'Hen Niê xuất hiện trong tiệc đầy tháng hoành tráng của con gái. Bé Harley đã tăng cân và được mọi người chúc mừng.