Người tình cũ dọa tung clip sex
Gia đìnhSau khi chia tay, bạn trai cũ hay nhắn tin dọa sẽ tung clip sex lên mạng và sẽ kể hết chuyện ân ái cho gia đình, bạn bè em biết.
GiadinhNet – Đối tượng điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga lao thẳng vào một cảnh sát đang làm nhiệm vụ
Sau khi chia tay, bạn trai cũ hay nhắn tin dọa sẽ tung clip sex lên mạng và sẽ kể hết chuyện ân ái cho gia đình, bạn bè em biết.
Không khí phiên tòa xét xử vụ án hình sự sáng hôm ấy tại Trụ sở Tòa án nhân dân (TAND) huyện Vị Thủy (Hậu Giang) trĩu nặng. Có điều lạ là không có tiếng gào thét, la mắng hay trách móc của gia đình nạn nhân…
GiadinhNet - Hôm qua, kỳ họp thứ 12 khóa VIII, HĐND TP HCM đã có phiên thảo luận tại hội trường. Lãnh đạo các sở, ngành đã trình bày những mặt còn tồn tại, yếu kém của ngành, lĩnh vực mình phụ trách.
GiadinhNet - Theo báo cáo của UBND TP HCM tại kỳ họp thứ 12 HĐND TP khóa VIII (đang diễn ra) về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, từ đầu năm 2013 đến nay trên địa bàn TP đã xảy ra 6.218 vụ phạm pháp hình sự (tăng 290 vụ so với năm 2012).
Ngày 9/12 cơ quan CSĐT Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã bàn giao nghi can Trần Hữu Ngượt (SN 1952, trú tỉnh Vĩnh Long) cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”.
GiadinhNet – Đó là kết luận điều tra của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đối với vụ cháy Chợ Trung tâm Hải Hà ngày 25/10/2013.
Bị đứa cháu ngáo đá khỏa thân chạy khắp xóm rồi xông vào nhà làm nhục, bà thím già vừa tức giận vừa lo lắng sợ mình bị reo rắc mầm mống của căn bệnh thế kỷ.
Chưa đủ chín chắn để quyết định đúng đắn trong mọi hành động nhưng lại biết cách lợi dụng công nghệ, người trẻ đang dùng mạng xã hội làm phương tiện “trả thù tình”.
GiadinhNet- Nếu bị kết tội, những cá nhân liên quan đến vụ cháy tại khu Zone 9 (số 9, Trần Thánh Tông, Hà Nội) sẽ bị mức án cao nhất lên đến 12 năm tù giam. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 240 (Bộ luật Hình sự) để điều tra, làm rõ những vi phạm của các đối tượng gây ra vụ hoả hoạn nghiêm trọng vào ngày 19/11 khiến 6 người tử vong.
GiadinhNet - Hơn 10 năm tù tội oan ức, phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn đã trở về đoàn tụ cùng gia đình trong vòng tay bè bạn, người thân. Hiện vụ án oan của ông Chấn đã bị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao tuyên huỷ, một cái kết có hậu đối với ông Chấn. Thế nhưng, ít ai biết rằng trong vụ án oan này, nhiều cán bộ liên quan đều bị chết đột ngột hoặc bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Dư luận không khỏi đặt câu hỏi: “Có hay không thuyết nhân quả” trong vụ án oan này.
Do mới thoát khỏi cuộc sống “địa ngục” nên cháu Đức vẫn còn sợ sệt, rụt rè, ít giao lưu với các bạn. Cháu nhớ tên mình nhưng không nhớ tuổi và tuyệt nhiên không nhắc đến người mẹ Trịnh Thị Tuyết Nở. Cháu được sống cách ly với người cậu ruột Trịnh Đắc Hòa.
Sau khi sát hại bà Đang, Phong nói với Thắm “Để tui đi tự thú”, nhưng Thắm không cho và bàn với người yêu “kiếm chỗ nào phi tang bả đi”. Thắm kêu Phong lấy hết tiền, vàng, điện thoại trên người bà Đang đưa cho Thắm cất giữ, sau đó Phong đem đá neo xác rồi ném bà Đang xuống sông.
Hồi 8h15 ngày 28/10, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị có sự chứng kiến của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thúy (tức Cậu Thủy, sinh 1/5/1959) và Mẫn Thị Duyên (sinh ngày 28/4/1962) cùng trú ở thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
GiadinhNet - Qua các phương tiện thông tin đại chúng tôi được biết gần đây có nhiều trường hợp cha, mẹ bỏ con cái ở ga tàu, bến xe và các địa điểm công cộng khác. Xin luật sư cho biết, hành vi này có vi phạm pháp luật không, hình thức xử lý thế nào?
14 năm sau khi gây ra cái chết cho người yêu, kẻ thủ ác không lúc nào thôi sống trong sự lo sợ, ám ảnh. Cũng chính vì sự ám ảnh ấy mà hắn đã phải đến chùa để làm lễ cầu siêu giải oan cho nạn nhân.
Trong màn đêm tĩnh mịch, khi cả nhà đang chìm trong giấc ngủ, Nguyễn Văn Thức bất ngờ nhổm dậy đi ra bàn trang điểm của vợ cầm kéo cắt tóc, ôm ghì vào vai vợ rồi dùng kéo đâm. Liên choàng tỉnh vừa chống đỡ vừa kêu cứu, rất may mẹ và em trai chồng đạp được cửa phòng xông vào ngăn chặn và đưa cô đi cấp cứu.