Hoàn cảnh thương tâm của bé gái 14 tháng tuổi, chỉ nặng 3,5kg
GiadinhNet - Những ngày qua, nhiều người không khỏi xót xa trước hình ảnh một cháu bé 14 tháng tuổi, nặng 3,5kg bị đói lâu ngày được chia sẻ trên cộng đồng mạng. Đó là bé Thào Thị Yến Nhi, ở đội 4, thôn Cát Cát, xã San Xả Hồ, huyện Sa Pa (Lào Cai). Những người chứng khiến không cầm nổi nước mắt khi nhìn bé chân tay bé xíu, không cử động được.
Suy dinh dưỡng nặng vì đói
Chúng tôi gặp anh Thào A Lư (Sn 1988), dân tộc Mông Đen - bố Yến nhi khi vừa đưa cháu từ Lào Cai xuống Bệnh viện nhi Trung ương. Chúng tôi khá khó khăn khi tiếp xúc với anh Lư bởi vốn tiếng Kinh của anh ít ỏi. Mọi giao tiếp đều phải nhờ phiên dịch từ một người hàng xóm, cũng là người họ hàng đằng vợ anh Lư. Anh Lư không biết chữ nên mọi thủ tục nhập viện đều do nhân viên y tế và một người làm thiện nguyện lo liệu.
Anh Lư cho biết, bé Yến nhi sinh ở Bệnh viện Sa Pa, chào đời với cân nặng 3,5kg. Dù cân nặng như vậy, nhưng khi mới sinh bé rất yếu nên phải nuôi trong lồng kính 2 tháng mới được về nhà. Do đó mẹ bé bị mất sữa sớm vì không được con bú thường xuyên. Tuy nhiên nhờ được mẹ chăm sóc tốt, mấy tháng đầu bé nhi rất bụ bẫm, kháu khỉnh.
Khi nhi được 5 tháng thì mẹ và chị bé bị mất tích. hôm đó, mẹ bé nhi đưa con gái lớn ra chợ mua sữa nhưng chẳng thấy trở về. gia đình cũng đã đi tìm những không thấy. “Ở gần nhà có nhiều trường hợp mất tích như vợ tôi, vì bị lừa bán sang Trung Quốc nên có thể hai mẹ con cũng bị vậy mà tới giờ chưa có được tin tức gì”, anh Lư cho biết.
Kể từ đó đến nay, anh Lư phải một mình nuôi con. Thời gian đầu không có sữa, anh chỉ biết lấy nước cơm cho con ăn. Không có bàn tay người mẹ chăm sóc, bé nhi lên cân rất chậm, sau dần chững lại và sụt cân. Bé đã bị suy dinh dưỡng nặng, chân tay không cử động được.
Khi biết được gia cảnh éo le của gia đình, nhóm thiện nguyện Tâm Phúc đã kêu gọi cộng đồng mạng ủng hộ. ngay sau đó, qua sự giúp đỡ của mọi người, bé Yến nhi đã hoàn thiện các thủ tục giấy tờ và được đưa vào Bệnh viện Sản nhi Lào Cai điều trị. Sau một ngày được điều trị tại đây, chân bé nhi chưa cử động được nhưng tay đã hoạt động được một chút, mắt bé đã linh hoạt hơn. Tuy nhiên, bé vẫn rất gầy nên các bác sỹ ở đây đã giữ lại chăm sóc và theo dõi điều trị.
Qua khám bệnh ban đầu, các bác sỹ chẩn đoán bé bị suy dinh dưỡng nặng, thể teo đét, người chỉ còn da bọc xương. Không những vậy bé còn bị bại não, chân tay không cử động được. Tình trạng của bé quá nặng có thể nguy kịch tính mạng, bé nhi đã được chuyển xuống Khoa Cấp cứu – Chống độc của Bệnh viện nhi Trung ương ngay. Sau khi làm những xét nghiệm cần thiết, chụp X-quang để xác định nguyên nhân bị bại não, hiện bé Yến nhi đã được chuyển lên Khoa Dinh dưỡng.
Việc điều trị kéo dài
Vợ chồng anh Lư cưới nhau được 10 năm, có ba đứa con nhưng vì gia cảnh quá nghèo, đứa con đầu mất khi còn nhỏ. Đứa thứ 2 bị mất tích theo mẹ, chỉ còn mình bé Yến nhi. Vậy nhưng oan trái vẫn cứ đổ xuống với họ khi vì cái nghèo đói khiến bé nhi bị suy dinh dưỡng và bệnh tình ngày càng nặng.
Nhìn chân tay của bé teo tóp, nhiều người không nén được nước mắt. Chúng tôi tự hỏi, không hiểu vì sao ở thời đại này rồi mà vẫn có đứa trẻ vì đói ăn mà suy dinh dưỡng nặng tới vậy? Và vì sao bé đến giờ 14 tháng mới được đưa đi viện? nếu không có sự phát hiện và giúp đỡ của những tấm lòng thiện nguyện đưa đi khám cháu sẽ như thế nào? hàng loạt những câu hỏi đặt ra khiến chúng tôi càng thêm xót xa cho hoàn cảnh của cháu.
Là hàng xóm sát vách nhà anh Lư, anh nguyễn Thành Cương cho biết: Trong nhà anh Lư không có một tài sản gì quý giá. Từ khi mẹ bé nhi mất tích, cuộc sống của hai bố con anh Lư luôn tạm bợ. Có những hôm con đói khóc, anh Lư không biết phải làm thế nào. hoàn cảnh gà trống nuôi con, không có tiền đã khiến anh Lư phải bế con lên thị trấn xin sữa, quần áo cho con. nhiều người thương tình cũng đã cho sữa, cho tiền. nhưng trớ trêu, vì không biết chữ nên anh không biết pha sữa thế nào cho đúng chuẩn. Cứ múc sữa rồi cho vào bát quấy lên cho con ăn, con không ăn thì đành chịu. nhiều khi bữa ăn của bé chỉ có nước cơm, hôm nào xin được gói cháo ăn liền thì anh Lư cho con ăn. Có lẽ vậy mà bé nhi mới bị suy dinh dưỡng nặng như vậy.
Mới 14 tháng tuổi nhưng bé nhi đã phải trải qua bao ngày tháng đau đớn. Bé chỉ còn da bọc xương, mất toàn bộ lớp mỡ dưới da ở bụng, mông, chi và má. những nếp nhăn nheo trên da đùi, da tay khiến bé trông như người đã già. hàng ngày cơ thể non nớt ấy phải chống chọi với bệnh tật, bé nằm thở dốc, hơi thở nặng nhọc.
Được biết, từ nhỏ, anh Lư không được đi học, chỉ ở nhà chăn trâu, làm ruộng. Vợ chồng anh có 2 sào ruộng nhưng do suốt ngày bận trông con nên không làm được gì. Cuộc sống của bố con anh chủ yếu là dựa vào những tấm lòng của mọi người khi đi ra thị trấn để xin tiền, xin ăn.
May mắn bé nhi đã được chuyển bảo hiểm đúng tuyến nên miễn hoàn toàn mọi chi phí theo quy định của nhà nước. Vấn đề còn lại là việc nuôi dưỡng lâu dài. Việc điều trị kéo dài cho bé cũng rất khó khăn vì gia đình quá nghèo, trong khi chi phí cho các đồ dinh dưỡng đặc thù khá tốn kém.
Theo các bác sỹ, những em bé bị suy dinh dưỡng, thời gian đầu bé sẽ có những biểu hiện bằng sự sụt cân hay không tăng cân. sau đó các cơ trở nên nhão, da xanh, trẻ kém linh hoạt. Nếu không điều trị kịp thời, hợp lý sẽ chuyển dần sang thể nặng, là suy dinh dưỡng thể teo đét. Trường hợp của bé Nhi chắc chắn phải điều trị kéo dài vì bé ở tình trạng suy dinh dưỡng quá nặng, cơ thể suy kiệt, sức đề kháng giảm dễ mắc các bệnh lý liên quan đường hô hấp, tiêu hóa. Vì vậy, bé vừa phải điều chỉnh chế độ ăn, vừa phải chống nhiễm khuẩn.
Danh sách bạn đọc hảo tâm ủng hộ cháu Thào Thị Yến Nhi:
1. 2/7 Bạn đọc TK 711A08643747: 200.000
2. 2/7 Bạn đọc UH: 300.000
3. 2/7 Bạn đọc IBVCB. 2007160416837001: 500.000
4. 3/7 Bạn đọc IBVCB. VNMB. 20160703725153 UH quỹ: 200.000
5. 4/7 Ngô Thị Hằng: 200.000
6. 4/7 4/7 Nguyễn Thị Kim Chi: 300.000
7. 4/7 Lê Việt Nga: 500.000
8. 4/7 Bạn đọc TK 711A56148172:200.000
9. 4/7 Bạn đọc IBVCB. 0407160918819001: 200.000
10. 4/7 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt: 300.000
11. 5/7 Trần Minh Long, Minh Long Vũng Tàu: 200.000
12. 5/7 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu Thảo: 100.000
( Ủng hộ MS 200, 201 mỗi MS 100.000)
13. 8/7 Bạn đọc UH: 100.000
14. 8/7 Bạn đọc IBVCB. 08071602792780001: 300.000
15. 12/7 Bạn đọc IBVCB. 1207160675832002:200.000
16. 13/7 Bui Thi Binh: 2.000.000
17. 15/7 Nguyễn Thị Tố Loan: 100.000
18. 20/7 Nguyen Thi Bao Chau: 1.000.000
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
Mọi sự giúp đỡ bé Thào Thị Yến Nhi - Mã số 202 - xin gửi về:
1. Anh Thào A Lư ở thôn Cát Cát, xã San Xả Hồ, huyện Sa Pa (Lào Cai)
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi:Mã số 202
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 202
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuanhy@gmail.com/ phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
- Thông tin người nhận:
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
Đề gửi Mã số 202
Phương Thuận
MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị
Cảnh ngộ - 3 ngày trướcGĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộ - 6 ngày trướcGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 2 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.