Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ước muốn giản đơn của cặp vợ chồng vướng vào ma túy

Chủ nhật, 08:00 04/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Tưởng rằng, sau quãng thời gian lầm lỗi thì số phận của cặp vợ chồng vướng vào ma túy đó sẽ không có tương lai, nhưng tình yêu chính là cầu nối, động lực giúp họ vượt qua tất cả để có được điều kỳ diệu. Tuy cuộc sống còn khó khăn và gồng mình để chống lại bệnh tật, nhưng ước mơ thoát nghèo của họ vẫn không bao giờ vụt tắt.

Nụ cười hạnh phúc của hai con người lầm lỗi. Ảnh: Đức Tùy
Nụ cười hạnh phúc của hai con người lầm lỗi. Ảnh: Đức Tùy

“Đến giờ tôi không nghĩ mình lấy được vợ”

Câu chuyện về vợ chồng anh Vũ Đình Tuấn (SN 1974) và chị Phạm Thị Liên (SN 1977, ở khu dân cư Ninh Chấp 6, phường Thái Học, thị xã Chí Linh,Hải Dương) đã mang lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc. Suốt buổi nói chuyện, anh Tuấn luôn miệng xuýt xoa: “Đến bây giờ tôi không nghĩ mình lại lấy được vợ và có con. Nhưng vui hơn khi cháu sinh ra không bị lây truyền HIV từ tôi”.

Anh Tuấn kể, sau mãn hạn tù, anh làm nhiều nghề khác nhau để quyết tâm từ bỏ ma túy, nhưng càng cai thì anh lại càng bị nặng. Sau đó, anh về quê dùng thuốc methadone tại Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh. Cũng chính ở đây, anh đã gặp và se duyên cùng chị Liên. “Lần nào tôi lên Trung tâm uống thuốc cũng gặp Liên đi bộ một mình. Thấy vậy, tôi cho cô ấy đi nhờ xe và những câu chuyện trên quãng đường đi ấy đã giúp chúng tôi hiểu nhau hơn. Sau đó, tình yêu đến với chúng tôi lúc nào không hay”, anh Tuấn kể.

Khi đặt vấn đề tìm hiểu chị Liên, anh Tuấn luôn tự ti trong lòng, bởi chính anh đã có một đời vợ, bản thân đang mắc nghiện và quan trọng hơn là bị nhiễm HIV. Tuy nhiên, chị Liên lại đồng ý và không quan trọng điều đó. Chị chỉ suy nghĩ, liệu hai người nghiện có sống được với nhau lâu dài, trong khi họ hàng, dân làng đều e ngại và sẽ lấy gì để làm kế sinh nhai? Sau nhiều đêm trăn trở suy nghĩ, chị Liên quyết định đến với anh Tuấn.

Biết chồng bị nhiễm HIV và không thể có con, nhưng chưa khi nào hai vợ chồng từ bỏ suy nghĩ sẽ sinh em bé. Vì vậy, cái tin chị Liên có bầu đã khiến cho cả khu dân cư bàn tán xôn xao. Rất nhiều người đã khuyên chị không nên giữ thai nhi vì sợ lây virus HIV từ bố. Tuy lo lắng nhưng chị Liên vẫn tin sự may mắn sẽ đến với vợ chồng mình.

Thai nhi được 3 tháng tuổi, anh Tuấn đưa vợ đi làm xét nghiệm và siêu âm tại bệnh viện thì biết vợ mình không bị nhiễm HIV. Lúc này, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng chưa yên tâm. Đến khi sinh cháu Vũ Đình Tuấn Mạnh bằng phương pháp đẻ thường thì anh Tuấn như từ cõi chết trở về và họ hàng nội tộc ai cũng vui mừng cho vợ chồng anh.“Từ nhỏ đến lúc vợ sinh con, chưa khi nào tôi vui đến vậy. Ngoài cảm giác được làm bố thì điều kỳ diệu đã đến với vợ chồng tôi. Đây chính là sợi dây gắn kết tình yêu thương trong gia đình”, anh Tuấn chia sẻ.

Có con, cuộc sống của vợ chồng anh Tuấn càng trở nên khó khăn hơn khi cả hai người đều không có nghề nghiệp ổn định. Nhiều lần, vợ chồng anh đi xin việc làm nhưng các nơi đều từ chối chỉ vì biết cả hai người đều từng nghiện ma túy. Xót xa hơn, khi cháu Tuấn Mạnh được 3 tuổi đi học trường mầm non cũng bị mọi người xa lánh. Chỉ đến khi có giấy chứng nhận từ cơ sở y tế xác nhận cháu Tuấn Mạnh không bị nhiễm HIV từ bố thì mọi người mới yên tâm. Hiện nay, cháu Tuấn Mạnh rất khỏe mạnh và ít ốm đau.

Mong ước nhỏ nhoi

Nhấp chén trà nóng, anh Tuấn hướng ánh mắt về phía xa xăm như muốn nhớ lại quá khứ của mình. Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại những tháng ngày bị ma túy hành hạ, nhiều đêm anh vẫn giật mình hoảng sợ. Là con út trong gia đình có 5 anh em, học hết lớp 9, anh Tuấn đi làm khai thác than. Thời điểm đó, công việc của anh hái ra tiền và là điều mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, chính vì không biết quản lý kinh tế đã khiến anh nhanh chân sa ngã. Anh Tuấn nhớ lại: “Năm 1995, tôi làm nghề khai thác than cùng nhiều anh em, bạn bè. Ban ngày đi làm thì không sao, nhưng đến tối, bạn bè rủ đi chơi và dùng ma túy. Thời điểm đó, tôi chưa biết ma túy là gì, khi hút thì thấy thích, nhưng khi không có nó thì lại nhớ và người mệt mỏi. Từ đó, tôi bị nghiện lúc nào không hay và bao nhiêu tiền làm được cũng chỉ phục vụ cho việc mua ma túy”.

Biết không thể cai được nghiện ở nhà, anh vào Nam làm phụ vữa để mong quên đi ma túy, nhưng rồi anh lại tái nghiện. Sau đó, anh về Đà Nẵng, Tây Nguyên làm nhiều nghề khác nhau chỉ mong có tiền thỏa mãn những lần thèm thuốc. Năm 2000, anh đi cai nghiện được 6 tháng, nhưng ít lâu sau anh tái nghiện. Đến năm 2004, anh tiếp tục cai nghiện, tuy nhiên lý trí của anh không thắng được khói thuốc. Năm 2006, sau một lần đi chuyển hàng lậu thuê và bị lực lượng chức năng bắt giữ, anh Tuấn bị phạt 6 tháng tù giam. Ra tù, anh lại tiếp tục quay lại con đường nghiện ngập. Chỉ khi sức khỏe yếu thì anh mới về nhà để cai. Năm 2011, anh mới dứt được cơn thèm thuốc khi dùng methadone và rời bỏ con đường lầm lỗi làm lại cuộc đời.

Về phần chị Liên, sau khi rời nhà lên Hà Nội lập nghiệp với nghề cắt tóc, cũng bị bạn bè rủ rê và bị nghiện ma túy. Thời điểm đó, khi biết chị có thai, người yêu cũng phụ tình bỏ đi. Đến ngày sinh nở, chị về TP Hải Phòng tiếp tục làm nghề cắt tóc mong có tiền nuôi con và thỏa mãn cơn nghiện. Đến lúc không còn kinh tế, chị đành về quê đến trung tâm cai nghiện và nên duyên vợ chồng cùng anh Tuấn.

Trở lại câu chuyện, anh Tuấn tâm sự, sau khi đi xin việc không có nơi nào nhận, anh về gom số tiền của mẹ khi mất sắm bộ đồ nghề sửa chữa cơ khí. Còn chị Liên ai thuê gì làm đó, thậm chí chị xin 5 sào ruộng bỏ hoang để cấy lấy thóc ăn. Cách đây khoảng 2 tháng, chị được người trong họ thuê chăn lợn có tiền sinh hoạt, nuôi con và điều trị bệnh hàng ngày. Anh Tuấn nghẹn ngào: “Mấy năm nay, sức khỏe của vợ chồng tôi sa sút, không thể làm được việc nặng nhọc. Cho nên lúc này, vợ chồng tôi chỉ mong có được một đôi bò để nuôi phát triển kinh tế”.

Chị Liên kể: “Chưa khi nào tôi buồn và khóc nhiều như ngày anh Tuấn mang lễ hỏi tôi. Khi ấy, chỉ có hai mẹ con anh Tuấn mà họ hàng không có một ai. Sau này về ở với nhau thì tôi mới biết, mẹ con anh ấy có nhờ mọi người đến xin hỏi, nhưng không có bất kỳ ai nhận lời vì họ không muốn hai chúng tôi đến với nhau. Biết chuyện, tôi càng yêu thương anh Tuấn và gia đình hơn. Chính điều này là động lực giúp vợ chồng tôi vượt qua tất cả để làm lại từ đầu”.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội cấm nhiều tuyến đường dịp 2/9: Di chuyển thế nào cho thuận lợi?

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường dịp 2/9: Di chuyển thế nào cho thuận lợi?

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi tham gia mua bán hàng trên TikTok bị mất tiền, cô gái trẻ ở Huế trình báo công an bị cướp với mong muốn được bù lại số tiền đã mất.

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.

Những người trẻ khuyết tật truyền cảm hứng mạnh mẽ tại Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025

Những người trẻ khuyết tật truyền cảm hứng mạnh mẽ tại Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH – Bằng nghị lực phi thường và khát vọng sống mãnh liệt, những thanh niên khuyết tật đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về ý chí và sự cống hiến. 25 gương mặt tiêu biểu vừa được vinh danh tại Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2025 là minh chứng sống động rằng “giới hạn không nằm ở khiếm khuyết, mà ở niềm tin và ý chí con người”.

Hà Nội: Bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư, thách thức pháp luật ở phường Yên Hòa

Hà Nội: Bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư, thách thức pháp luật ở phường Yên Hòa

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng nghìn mét vuông sân chung và bãi đỗ xe của chung cư N3A, N3B (phường Yên Hòa, Hà Nội) suốt thời gian qua đã bị một cá nhân ngang nhiên chiếm dụng, lập bãi trông giữ xe để thu tiền trái phép, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Phát hiện nhiều xương người rải rác trên núi Đại Huệ

Phát hiện nhiều xương người rải rác trên núi Đại Huệ

Xã hội - 9 giờ trước

GDXH - Ngày 20/8, người dân lên núi Đại Huệ xã Hưng Nguyên, tinh Nghệ An phát hiện nhiều mảnh xương của người nằm rải rác trên bãi cỏ.

Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke

Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc sử dụng mạng xã hội, H. nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, với lời hứa về công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin vào lời mời hấp dẫn, em H. đã lén bố mẹ và đi đến điểm hẹn.

Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Đặng Chí Thành (người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội) bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng.

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mặc dù có biển cấm nhưng khu vực nhà thờ đổ thuộc xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình nơi vừa xảy ra sự việc 5 du khách bị sóng lớn cuốn trôi dẫn đến đuối nước, hiện này vẫn còn nhiều người dân bất chấp nguy hiểm để tắm.

Những trận mưa dông lại sắp trút xuống miền Bắc?

Những trận mưa dông lại sắp trút xuống miền Bắc?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay (20/8), miền Bắc lại đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa hơn 100mm.

Top