Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoang mang vì “bà hỏa” liên tục gây họa lúc nửa đêm

Thứ hai, 13:00 13/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trong vòng 6 tháng qua, hàng chục chuồng trâu, đống rơm, xe máy... của người dân xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh liên tiếp bốc hỏa giữa đêm khuya khiến người dân hết sức hoang mang và lo lắng. Ngoài ra, nhiều người đã không còn dám ra đường buổi tối vì sợ bị “khủng bố” bằng đá.

Chuồng trâu được dựng lại tạm bợ trên những vết kèo cột cháy còn nham nhở của gia đình ông Đào. Ảnh: Phan Ngọc
Chuồng trâu được dựng lại tạm bợ trên những vết kèo cột cháy còn nham nhở của gia đình ông Đào. Ảnh: Phan Ngọc

Cả làng trắng đêm dập lửa

Làng quê Nam Lĩnh (xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vẻ yên bình bấy lâu đã không còn. Vùng quê này bỗng xôn xao bởi những chuồng gia súc, cây rơm, thậm chí là cả xe máy của bà con trong thôn bỗng dưng bốc cháy kỳ lạ trong đêm. Từ đầu làng, chúng tôi bắt gặp từng tốp người đứng xì xào bàn tán, trên gương mặt họ vẫn chưa hết bàng hoàng về những vụ cháy chưa rõ nguyên nhân suốt một thời gian dài qua.

Chỉ tay vào những cây cột chuồng trâu bị cháy giữa chừng cách đây hơn 2 tháng, ông Phạm Văn Đào (SN 1959, trú thôn Nam Lĩnh, xã Thạch Điền) vẫn chưa hết thắc mắc tại sao lại có người dã tâm đốt chuồng trâu của gia đình mình. Ông Đào kể, khoảng 2h sáng, lúc cả gia đình đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lẹt đẹt từ phía sau nhà. Cứ nghĩ là không có chuyện gì, cho đến khi nghe những tiếng nổ lớn cùng với tiếng hô hoán chữa cháy của hàng xóm thì ông mới bật dậy khỏi giường ra kiểm tra. Thấy chuồng trâu phía sau nhà cháy rực lửa, hai vợ chồng ông Đào nhanh chóng tìm cách đưa con trâu đang ở trong chuồng ra ngoài rồi hô hoán cầu cứu hàng xóm cùng tới dập lửa.

“Chắc chắn là có người chủ tâm đốt vì lúc đó tôi thấy rõ ràng dấu chân còn mới chạy in trên sân và tường rào. Một mảnh lưới vây quanh bờ tường cũng bị xé rách nữa. May hôm đó có người phát hiện sớm nên tôi cứu được con trâu ra ngoài”, ông Đào nhớ lại.

Theo ông Đào, những chuồng trâu, cây rơm bắt đầu bị cháy không rõ nguyên nhân lúc nửa đêm bắt đầu xảy ra từ khoảng cuối 2015 cho đến nay. Người đàn ông 57 tuổi này khẳng định, ông và những gia đình xảy ra tình trạng trên đều quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” làm ruộng, không hề có mâu thuẫn với ai, không hiểu sao nhà mình lại bị cháy.

Nhớ lại vụ việc diễn ra từ giữa đêm cho đến tận sáng vào một ngày trung tuần tháng 11/2015, ông Lê Đình Thất (SN 1957, trú thôn Nam Lĩnh) cho biết, chỉ trong vòng một đêm, liên tiếp 5 vụ cháy xảy ra trong thôn này. Khoảng gần 12h đêm, khi mọi người đang nỗ lực dập lửa chữa cháy cho cây rơm của anh Hoàng Văn Tiến còn chưa xong thì một đám cháy khác lại xảy ra cách đó không xa khiến cây rơm hơn 1 mẫu ruộng bị thiêu trụi hoàn toàn. Khoảng hơn 1 tiếng sau, trong thôn này lại liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy khác khiến 1 cây rơm và 2 chuồng trâu bị thiêu trụi.

“Cả đêm đó chúng tôi chả được nghỉ, mọi người trong thôn cứ chạy từ đám cháy này đến đám cháy khác để dập lửa mà không biết vì sao lại bị cháy như vậy”, ông Thất nhớ lại.

“Khủng bố” bằng đá

Theo ông Đào, trong vòng nửa năm qua, trong địa bàn thôn này đã liên tiếp xảy ra gần 20 vụ cháy khiến nhiều chuồng trâu, bò và cây rơm bị thiêu cháy. Không những vậy, một số người còn bị đốt cả xe máy. “Đã có 3 xe máy bị đốt rồi. Chúng phải dùng xăng tưới lên đốt vì lửa bốc lên nghi ngút và cháy kinh hoàng lắm. Chúng tôi đã cố gắng tìm cánh dập lửa nhưng những chiếc xe này chỉ trơ lại bộ khung”, ông Đào cho biết.

Vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc, bà Phạm Thị Khiêm (SN 1957, trú thôn Nam Lĩnh) cho biết, khoảng 2h40 sáng 5/6, bà bất chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng động lạ nên cầm theo đèn pin ra kiểm tra phía sau vườn nhà. Chỉ khoảng 5 phút sau, cửa nhà bà Khiêm bất ngờ bị một đối tượng khóa ngoài, những chiếc bóng đèn công cộng trước sân nhà cũng bỗng nhiên bị tắt. Chưa kịp định hình chuyện gì, bất ngờ những viên đá từ phía ngoài cổng “dội” vào đầu bà Khiêm.

“Trời bỗng dưng tối đen làm tôi cứ tưởng là mất điện, ai ngờ là bị chúng nó sập cầu dao ở ngoài cột điện rồi lấy đá ném vào người tôi. May là tôi kịp núp vào phía sau cây rồi kêu cứu nên không bị thương gì. Chắc là chúng tưởng tôi đi kiểm tra, rình bắt những người đốt chuồng trâu nên trả thù thôi. Giờ nói đến chuyện ra đường vào buổi tối một mình là tôi lại rùng cả người”, bà Khiêm lo lắng.

Theo bà Khiêm, gia đình của chị Nguyễn Thị Đông cách nhà bà Khiêm khoảng 200m cũng từng liên tiếp hứng những trận “mưa đá” thời gian qua mà không biết do người nào gây ra. Những viên đá lớn bị ném lên mái nhà lúc giữa đêm khiến ngói, những tấm fibro xi măng bị vỡ. Người ngủ trong nhà hoảng loạn bỏ chạy giữa đêm khuya...

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Xuân Bính, Trưởng Công an xã Thạch Điền cho biết vụ việc trên diễn ra mặc dù chưa gây thiệt hại lớn về kinh tế nhưng đã khiến người dân hoang mang, lo lắng. Hiện Công an huyện Thạch Hà cũng đang khẩn trương vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phan Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top