3 tháng, thắc mắc 3 lần về bạo hành
Theo tường trình của anh Nguyễn Hồng Kỷ (Kim Ngưu, Hà Nội), khoảng 16 giờ 30 ngày 18/11, khi bà nội đi đón cháu là Nguyễn Đức Nghĩa, lớp 1A3 Trường tiểu học Tô Hiến Thành (Hà Nội) thì thấy cháu đang ôm ngực khóc ở sân trường.
Bà nội hốt hoảng hỏi và được cháu Nghĩa vạch ngực cho xem vết tím bầm ở ngực phải. Cháu Nghĩa kể, cháu dùng sợi dây chơi trò đo bụng với bạn Thắng ở sân trường xem bụng ai to hơn thì chú bảo vệ ra can. Chú tóm vào ngực cháu đau. Bà nội cháu Nghĩa vội đi hỏi bảo vệ thì được giải thích, do Nghĩa dùng dây siết cổ bạn nên anh phải vào can nên gây nên vết bầm tím.
|
|
|
Một ngày, một đêm sau khi bị “túm” ngực phải của cháu Nghĩa vẫn còn thâm tím. Ảnh: M.Hà |
Khoảng 8 giờ 30 tối cùng ngày, cô Hiệu phó nhà trường có gọi điện cho anh Kỷ thì anh giải thích sự việc xảy ra là do hai cháu đùa nhau ở sân trường. Thấy Nghĩa dùng dây thít cổ bạn nên anh bảo vệ vội vàng lôi cháu ra ngoài khiến Nghĩa va vào cánh cổng nên bầm tím. 9 giờ tối cùng ngày, hai bố con anh đến trình báo tại Công an phường Vĩnh Tuy.
|
Ngày 23/11, ông Trần Tiểu Bình - Trưởng Công an Phường Vĩnh Tuy - cho biết: Đến thời điểm này, cơ quan công an vẫn đang trong quá trình điều tra xác minh sự việc và chưa có văn bản trả lời nhà trường.
Theo ông Bình, trước đó, Công an phường đã có giấy giới thiệu để gia đình người đứng đơn khám thương cho cháu Nghĩa, đồng thời lấy lời khai các bên liên quan... Khi có kết quả, cơ quan công an sẽ phải trả lời trực tiếp đương sự và người đứng đơn bằng văn bản cụ thể. |
Đến khoảng12 giờ đêm, do cháu kêu đau ngực nên anh Kỷ đã đưa con đến khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn và được bác sĩ kết luận Nghĩa bị chấn thương phần mềm ở ngực. Anh Kỷ cho biết, tối hôm đó cháu có biểu hiện hốt hoảng, giật mình trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi gia đình cho Nghĩa ăn sáng thì cháu ăn gì cũng bị nôn. Vì vậy, anh Nghĩa phải cho con nghỉ học. Khi gặp chúng tôi, cháu Nghĩa vẫn rơm rớm nước mắt và cho biết cháu vẫn còn đau ở ngực.
Anh Kỷ cho biết, sự việc này là giọt nước làm tràn ly vì đây không phải lần đầu tiên anh phải thắc mắc với nhà trường về việc con mình bị đối xử "mạnh tay".
Theo anh Kỷ, con anh học tại Trường tiểu học Tô Hiến Thành từ tháng 9/2010, nhưng đã 3 lần gia đình phải gọi điện thắc mắc với nhà trường về việc cháu bị “dạy dỗ” quá mạnh tay. Hai lần trước, con anh bị giáo viên tiếng Anh và giáo viên chủ nhiệm phát vào lưng quá mạnh khiến cháu Nghĩa thường giật mình khi về nhà. Vì thế, gia đình rất hoang mang và mất niềm tin khi cho con đi học ở môi trường như thế.
"Của đau, con xót"
Nghĩa là một trong hai cháu song sinh của gia đình anh Kỷ. Anh cho biết, anh em Nghĩa bị sinh thiếu tháng (7 tháng). Khi sinh, cháu Nghĩa chỉ nặng 1,7kg và cả hai anh em phải sống ở Bệnh viện Việt Pháp cả tháng trời. Do sức khỏe không tốt nên hàng ngày, gia đình không mấy khi quát mắng nặng lời với cháu. Anh Kỷ cho biết, lớp học của con mình là lớp chất lượng cao của trường nên học phí đóng khá cao. Anh chấp nhận đầu tư cho con để cháu được học gần nhà, tiện chăm sóc, đưa đón.
Tuy nhiên, sự việc xảy ra khiến anh bị "choáng". "Hãy hiểu cho nỗi lòng những người làm cha mẹ như chúng tôi. Khi đưa con đi học ở trường về, thấy con bầm tím cả ngực, không người bố người mẹ nào chịu nổi. Hai lần trước, cháu bị đối xử "mạnh tay", tôi thắc mắc và tình hình dạy- học với các cháu đã được cải thiện. Nhưng sự việc lần này xảy ra khiến gia đình quá bức xúc vì sau một ngày, một đêm, vết bầm trên ngực vẫn chưa tan và cháu vẫn kêu đau. Thực ra nếu các cháu hư hỏng, nhà trường (mà ở đây là người bảo vệ) có nhiều cách để can ngăn, không nhất thiết phải túm vào ngực đến thâm tím. Chúng tôi muốn đưa sự việc ra công luận vì còn liên quan đến nhiều học sinh khác trong trường nữa. Bởi với một đứa trẻ lớp 1, những sự việc như thế này sẽ tổn thương nghiêm trọng đến tinh thần của các cháu sau này" - anh Kỷ nói.
Điều mà anh Kỷ và gia đình còn tỏ ra bất bình là khi sự việc xảy ra, gia đình đã nhiều lần gọi điện trực tiếp cho Hiệu trưởng nhà trường. Trong cuộc điện thoại này, bản thân Hiệu trưởng đã lấy danh nghĩa cá nhân để xin lỗi gia đình. Nhưng nhân viên bảo vệ- người trực tiếp gây ra vết thương cho con anh thì không có một lời hỏi han hay điện thoại xin lỗi gia đình. Ngay cả khi con anh không đi học được, phía nhà trường cũng không có người thăm hỏi.
|
Hiệu trưởng Trường tiểu học Tô Hiến Thành: Đã cho bảo vệ nghỉ việc!
Ngày 21/11, ông Đào Quốc Vịnh - Hiệu trưởng Trường tiểu học Tô Hiến Thành - cho biết: Sự việc đã được Công an phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có kết luận. Phía cơ quan công an cũng đã triệu tập các đối tượng liên quan để lấy lời khai, kể cả cháu bé chơi đùa cùng cháu Nghĩa.
Cụ thể, nguyên nhân việc bảo vệ "túm" ngực Nghĩa bầm tím là do thấy cháu cầm sợi dây đùa nghịch với bạn là Thắng đã vô tình thít vào cổ khiến Thắng khóc. Do phản ứng nhanh, nên bảo vệ đã vội vàng lôi cháu Nghĩa ra ngoài. Vì quá trình phản ứng nhanh đã khiến cú nắm hơi chặt nên sơ suất gây bầm tím chứ không phải cậu bảo vệ này cố tình làm bị thương cháu Nghĩa.
Trả lời câu hỏi, một học sinh lớp 1 sẽ rất khó khăn thít cổ bạn mình, ông Vịnh cho biết, đấy là chuyện bình thường và là hành động vô thức của trẻ con khi đùa nghịch nhau. Từ hành động vô thức ấy, nếu không nhanh chóng ngăn chặn thì sẽ rất nguy hiểm. Ông giải thích, bảo vệ cũng có thể có nhiều cách xử lý khác, thay vì "túm" ngực học sinh đến mức ấy. Tuy nhiên, do trình độ văn hóa của bảo vệ không cao, hơn nữa phải xử lý tình huống nhanh nên anh ta để xảy ra trường hợp đáng tiếc.
Ông Vịnh cho biết thêm, hai cháu song sinh này rất nghịch và hay đánh bạn. Có khi ở trong lớp, các cháu cũng đùa nghịch, không tập trung học. Thành tích học tập của các cháu cũng không cao và chữ viết khá xấu. Tuy nhiên, các cô giáo không dám phạt hoặc nhắc nhở vì chỉ cần có hành động gì, các cháu sẽ về mách gia đình.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã có cuộc họp và phạt, cảnh cáo bảo vệ Đào Văn Phát. Mặc dù trước đó anh Phát khá thân thiện với học sinh, sự việc cũng là sơ xuất nhưng đã làm ảnh hưởng đến nhà trường, vì vậy, từ ngày 21/11, anh Phát chính thức bị nhà trường cho nghỉ việc.
Nguyên Hạnh
|
Hà Mỹ