Hồi âm bài "Những bích họa vẽ bằng máu ở Ninh Bình": Bí ẩn cần giải mã
GiadinhNet - Nhiều độc giả đã chia sẻ những cảm nhận của mình về bí ẩn này! GĐ&XH Cuối tuần xin trích đăng.
![]() |
Đọc bài này mình cảm thấy tuyệt quá, đúng là đất nước mình còn nhiều bí ẩn quá!
Những hình vẽ này cứ làm mình liên tưởng tới những hình nhân nhảy múa trong truyện. Mong rằng sớm tìm được lời giải đáp. Chỉ cần tìm ra được loại chất đặc biệt để vẽ vào đá đó thôi cũng tuyệt rồi...
Phan Hoàng (TP Thái Bình)
Liệu đây có phải là một điều gì đó do người xưa muốn truyền đạt lại cho chúng ta mà chúng ta chưa hiểu được. Nó như một bức thư vậy.
Lê Bình (Vũng Tàu)
Theo tôi đây là những bức họa mô tả cuộc sống xa hoa của vua chúa ngày xưa và cuộc sống cùng cực của nông dân mặc dù tôi không thể nhìn rõ được những bức hình đó.
Một đứa bé ngồi trên ngai vàng có lẽ là mô tả một ông vua nhỏ tuổi nào đó trong lịch sử. Đúng là chế độ phong kiến, một đứa bé cũng cho làm chủ một đất nước và mọi người đều phải cúi rạp trước đứa bé vài tuổi. Có thể nói rằng tác giả của những bức tranh này rất giỏi nên mới có thể giấu bức tranh một cách độc đáo như vậy. Chúng ta nên giữ gìn những tác phẩm này, tìm hiểu, khám phá để hiểu thêm về nghệ thuật vẽ tranh của người xưa!
Tôi cũng cầu mong đây là tranh cổ thật sự. Biết đâu người nguyên thủy VN không vẽ như thông lệ của người cổ trên thế giới?
Đây là một lối vẽ di biệt, tuyệt đối độc đáo thì sao? Hy vọng sẽ có nhà nghiên cứu khẳng định sớm về những tranh này giá trị đích thực hay không? Còn việc tại sao đổ nước mới hiện màu nét thì chắc các nhà khoa học không khó giải thích. Nếu đây là tranh cổ thật sự thì phát hiện này thật vô
Việt Nam chúng ta còn rất nhiều di sản quí báu cần bảo vệ, nghiên cứu và giải mã. Về những bức bích họa trên đá ở Ninh Bình, với tôi đây thực sự là một kho bí ẩn quí báu. Lớp hậu sinh chúng ta cần trân trọng gìn giữ...
Vi Bình (TP HCM)
Tôi thì hơi hồ nghi. Liệu đây có phải là tranh cổ của người xưa thực? Biết đâu lại là tác phẩm của trẻ nhỏ thời hiện đại thì sao?!
Vũ Văn Quý (Hà Nội)
Mỗi một khám phá đều có một giá trị của nó. Nước Việt và dân Việt còn chứa rất nhiều bí ẩn, mỗi khám phá dù ở mức độ nào cũng là cơ hội để xác định sự thật. Nếu đúng như bài báo viết thì thật tự hào về dân tộc ta, nếu sai thì đây là dấu chấm hết cho một nghi vấn lịch sử. Đều có giá trị cả! Công việc này là của các nhà sử học, của các nhà khảo cổ học!
Trần Thanh Nhân (Lạng Sơn)
Theo tôi những hình trên đá này do vỉa quặng (chủ yếu là sắt) tạo nên không có giá trị nào cả và dân khai thác đá làm vật liệu đều có. Mức độ tùy thuộc vào hàm lượng quặng mà thôi!!!
Đỗ Anh Giang (Phủ Lý, Hà Nam)
