|
Đại diện Qũy Vòng tay nhân ái, ông Nguyễn Quang Thành (ngoài cùng bên trái) trao quà tới gia đình bé Ánh. |
Hỏi đường về nhà anh chị Nguyễn Văn Hoàng, Phan Thị Trà ở thôn Hoàng Trù không ai không biết. Đó là hộ gia đình nghèo bậc nhất ở xã Kim Liên, Nam Đàn. Căn nhà ngang nhỏ, thấp trống trải không một vật gì đáng giá nằm ở giữa thôn. Đã quá trưa, chưa cơm nước gì, bởi anh Hoàng còn dở tay với mấy đồ cơ khí mà anh tranh thủ làm thêm lúc mùa màng đã đâu vào đấy, còn chị Trà đang phải ẵm đứa con tật nguyền của mình trên tay. Đứa con mà ngay từ lúc chào đời đến bây giờ đã 19 tháng qua không nở nỗi một nụ cười, đứa con khổ đau đó không ai khác chính là em Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Nếu như Ánh mặc quần áo bình thường chẳng ai nhận ra em là đứa trẻ dị tật. Nhưng thật xót xa khi người mẹ bắt quần áo em lên để chúng tôi xem vết thương.
Đáng thương cho đứa trẻ làm sao, Ánh không chỉ bị dị dạng bộ phận sinh dục, không có hậu môn mà cơ thể bé vẫn còn ổ nhớp, bàng quang lộ hình lồi hẳn bên ngoài ổ bụng, hở mu xương háng, u mỡ màng não tủy trong xương sống, teo mật, u máu, chỉ có 1 quả thận… Chừng đấy vết thương đã là quá đối với em. Vết thương thể xác có thể xoa dịu, anh Hoàng bảo: “Bác sỹ bảo phẫu thuật khoảng 15 lần thì Ánh sẽ cơ bản có bộ phận sinh dục và hậu môn”. Nhưng vết thương lòng thì không thể, anh Hoàng nghẹn ngào: “Chạy chữa cho con sống được thôi, chứ làm sao mơ đến con mình trở thành cô gái bình thường có thể lấy chồng, sinh con”.
Nhìn vết thương của Ánh, nghe bố Ánh tâm sự sao mà não lòng. Cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng trẻ này (anh Hoàng sinh năm 1987, còn chị Trà sinh năm 1993) sớm phải nếm mùi đau khổ khi đứa con đầu vừa mới lọt lòng được 2 ngày tuổi đã ra đi. Cái đêm Ánh sinh ra ở bệnh viện huyện, cũng là bắt đầu những tháng ngày gian truân khác khi trong đêm đó vợ chồng anh Hoàng đã phải tức tốc đưa con ra Hà Nội cấp cứu khi Ánh sinh ra với cơ thể dị thường.
Suốt từ ngày đó, 19 tháng rồi, Ánh nằm viện, trải qua 3 ca phẫu thuật, chị Trà chăm con, anh Hoàng chạy đi chạy lại giữa viện và nhà, tiền tài vật lực vốn đã khốn khó cứ thế đội nón ra đi.
Ngày
11/3/2014, đại diện quỹ Vòng tay Nhân ái, ông Nguyễn Quang Thành đã đến xóm Hoàng Trù 2, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An trao gần 20 triệu đồng và quà cho gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Ánh - mã số 44 trên chuyên mục Vòng tay Nhân ái của báo điện tử giadinh.net.vn.
“3 ca phẫu thuật, tổng chi phí đã lên tới cả trăm triệu đồng, nếu không có tấm lòng hảo tâm hỗ trợ nói thật chúng em chẳng biết xoay thế nào”, anh Hoàng nói. Lần này, nhận gần 20 triệu đồng và quà từ quỹ Vòng tay Nhân ái, cộng với một khoản tiền bạn đọc gửi trực tiếp đến, vợ chồng anh dự định cuối tháng 3 sẽ đưa Ánh ra Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục phẫu thuật lần thứ 4.
P.V