Hơn 12 triệu đồng đã được chuyển đến với bé 9 tuổi bị u máu

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Sau khi hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của bé Đỗ Minh Chiến được đăng trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình và Xã hội với Mã số 80, rất nhiều bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước đã đồng cảm, gửi tiền ủng hộ phụ giúp gia đình chị Phan Thị Đào chữa bệnh cho cháu. Ngày 9/9, TS Lê Cảnh Nhạc – Tổng biên tập Báo GĐ&XH đã trực tiếp trao tới gia đình chị 12.500.000 đồng tiền mặt.

Hơn 12 triệu đồng đã được chuyển đến với bé 9 tuổi bị u máu 1
TS Lê Cảnh Nhạc - TBT Báo GĐ&XH trao tiền cho chị Phan Thị Đào

Giữa tháng 7/2012, sau khi thấy bé Chiến có biểu hiện đau bụng âm ỉ, sốt kéo dài, da xanh và ăn ít, gia đình đã đưa cháu đi khám ở bệnh viện nhi TƯ. Tại đây các bác sĩ kết luận, Chiến bị ung thư máu rồi chuyển sang Viện Huyết học Truyền máu TƯ điều trị.

Để duy trì sự sống cho bé Chiến, gia đình chị Đào đã phải vay mượn khắp nơi đưa con đi điều trị. Sau 2 năm chạy chữa cho con, vợ chồng chị Đào đã kiệt sức, kinh tế kiệt quệ không còn tiền để mua thuốc cho con. Gần đây vì không vay mượn đâu được tiền nên những lần đi viện của cháu cứ bập bõm. Nhìn con giành giật sự sống từng ngày, chị Đào chỉ biết khóc và thương con.

Nhận số tiền bạn đọc hảo tâm ủng hộ gia đình từ Báo GĐ&XH, chị Đào xúc động nói trong nước mắt: “Gia đình em xin cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn đọc, cảm ơn Qũy Vòng tay nhân ái Báo Gia đình & Xã hội rất nhiều đã giúp đỡ cháu và gia đình. Gia đình đưa cháu đi điều trị đợt nào biết đợt đấy vì cũng đã cầm cố, vay mượn khắp nơi chẳng biết tới khi nào mới chả được. Với số tiền này,đợt điều trị tới của cháu, gia đình em cũng bớt lo”

Nhờ có sự ủng hộ của bạn đọc hảo tâm và Quỹ vòng tay nhân ái của Báo GĐ&XH, gia đình chị Đào như có thêm động lực để cùng cậu con trai 9 tuổi chiến đấu với căn bệnh ung thư máu gần 2 năm nay. Tuy nhiên, cuộc chiến với căn bệnh quái ác còn gian nan và dài phía trước. Gia đình chị Đào cần lắm những tấm lòng hảo tâm của mọi người để giúp bé Chiến có điều kiện tiếp tục điều trị.
 
Hơn 12 triệu đồng đã được chuyển đến với bé 9 tuổi bị u máu 2
Men gan tăng cao đã ảnh hưởng đến việc điều trị hóa chất của Chiến 

“Các bác sĩ nói với em rằng, bệnh của cháu đã ngăn được sự phát triển mới của tế bào ung thư. Hiện tại chỉ lo để duy trì phác đồ điều trị là truyền hóa chất theo đợt. Mỗi đợt truyền của cháu mất tầm 7-10 ngày. Nhưng mới đây các bác sỹ lại phát hiện cháu bị viêm gan C. Bệnh này làm sức đề kháng của cháu yếu hơn, ảnh hưởng đến quá trình truyền hóa chất khiến bệnh trở nặng hơn. Do men gan tăng cao nên 2 lần cháu đã phải dừng truyền hóa chất. Sức đề kháng yếu, cháu cũng sốt liên tục” – chị Đào rưng rưng nói.

 Phương Thuận

 

tranthuanvtna
Ý kiến của bạn
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.