Ông Vũ Mạnh Cường, Phó tổng Biên tập Báo GĐXH, bà Nguyễn Thị Minh Thu, Trưởng phòng Công tác Xã hội, bệnh viện Nhi Trung ương đã ân cần hỏi thăm đã trao tiếp 16.784.000 đồng cho chị Trần Thị Tuyết- mẹ em Vũ Mạnh Tùng. Đây là lần trao quà thứ 7 cho gia đình cháu Tùng để em tiếp tục điều trị bệnh.
Hiện tại, sức khỏe của Tùng vẫn không có dấu hiệu tiến triển. Nếu như các lần trước chúng tôi vào gặp Tùng, em có thể ngồi trong lòng mẹ để chơi đùa, thì lần này, Tùng không thể ngồi chơi được nữa, đầu phải băng kín, hai mắt nhắm nghiền, miệng rên khe khẽ do các vết lở từ đầu, ở bụng và đầu ngón chân, tay hành hạ. Mới 15 tháng tuổi, Tùng gần như phải điều trị ở viện. Trước đó, giữa các đợt điều trị, em vẫn có thể về nhà, nhưng đã 4 tháng trôi qua, hai mẹ con chị Tuyết đã phải ở lại bệnh viện để tiện chăm sóc cho Tùng.
Bác sỹ Trần Thị Hồng Vân, người trực tiếp điều trị cho Tùng tỏ ra hết sức quan ngại. Bà cho biết: “Cháu Tùng bị bệnh thượng bì bóng nước bẩm sinh. Hiện nay, vẫn chưa có phương pháp đặc hiệu nào để chữa căn bệnh này. Chỉ còn cách không để co da nhiễm trùng. Nhưng trường hợp của Tùng, bệnh đã rất nặng, lại đã bị nhiễm trùng máu. Hiện tại không có đủ điều kiện để điều trị cho cháu như phải nằm trong phòng vô trùng, nên Tùng đã bị nhiễm trùng liên tục. Hy vọng chữa trị cho Tùng vẫn có nhưng cơ hội rất ít, nhưng dù rất khó chúng tôi vẫn cố gắng hết sức”.
Bà Đặng Thị Phượng, điều dưỡng khoa Truyền nhiễm bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Chúng tôi đã tạo mọi điều kiện để Tùng được chữa trị tốt nhất. Tuy phòng bệnh quá tải nhưng chúng tôi đã bố trí Tùng được nằm một giường bệnh riêng”. Điều dưỡng Đặng Thị Phượng cũng cho biết thêm, hiện tại Tùng phải dùng đến thuốc và những dụng cụ y tế như băng đầu, băng chân đắt tiền. Nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc báo Gia đình & Xã hội thì gia đình Tùng không biết xoay tiền ở đâu ra.
|
|
Căn bệnh quái ác đã hủy hoại từng ngón tay của em Tùng
|
Hình ảnh đáng thương của em bé Vũ Mạnh Tùng xuất hiện trênVòng tay nhân ái, báo điện tử GiadinhNet thuộc Báo Gia đình và Xã hội – với mã số nhân ái 10. Vũ Mạnh Tùng quê ở thôn Đồng Phát, xã Ái Quốc, thành phố Hải Dương mới 6 tháng tuổi nhưng ngày đêm chịu những cơn đau đớn bởi bệnh li thượng bì bóng nước. Gần như toàn bộ da của Tùng bị lở loét, trên thân thể chằng chịt những vết kim tiêm, 2 bàn tay và bàn chân luôn bị bịt kín. Căn bệnh quái ác cứ làm tay chân của bé cụt dần đi.
|
|
| Do liên tiếp bị nhiễm trùng, Tùng tỏ ra rất mệt mỏi. |
Căn bệnh của Tùng phát khi mới 29 ngày tuổi. Đầu tiên chỉ nổi mấy hạt bóng nước ở tay và chân, nhưng sau đó lan rộng ra khắp người. Tùng được điều trị thường xuyên bệnh tình vẫn chuyển biến nặng thêm, những vết bóng nước lan rộng khắp phần bụng, chân tay của bé gần như không cử động nổi.
Bạn đọc hảo tâm ở khắp mọi miền tổ quốc và chúng tôi, những người làm công tác Nhân ái chỉ còn biết cầu mong cùng với sự nhiệt tình hết sức của đội ngũ y bác sỹ, điều kỳ diệu sẽ đến với cậu bé đáng thương này.
Quang Thành