Hơn 17 triệu đồng đến với hai chị em bị máu huyết tán
GiadinhNet- "Viên đã bị suy tim, suy thận. Cả tháng trời rồi con phải ngủ ngồi vì nằm không thở được”, chị Vương Thị Xuân nghẹn ngào vừa nói vừa xoa lưng cho con. Viên không nói lấy nửa lời, thỉnh thoảng lại rướn mở mắt xem khách là ai. Nước da em vàng như nghệ, bụng to khó thở, chân tay khẳng khiu như thanh củi khô. Đáng thương làm sao.
Thèn Thúy
Viên và em trai mình, Thèn Thái Đông là hoàn cảnh mang mã số 73 trên chuyên mục
Vòng tay Nhân ái khởi đăng đúng 1 tháng trước. Chiều 18/8, quỹ Vòng tay Nhân ái
đã đến khoa Huyết học Lâm sàng, Bệnh viện Nhi Trung ương nơi hai chị em đang
điều trị để trao số tiền 17.625.000 đồng cho hai em.
![]() |
| Hơn 17 triệu đã đến với mẹ con chị Xuân |
Chị Vương
Thị Xuân nhận món quà của bạn đọc báo Gia đình & Xã hội mắt ngấn lệ, nghẹn
ngào: “Chiều nay, Viên về quê. Con đã bị suy tim suy thận mất rồi. Số tiền này
sẽ dành trọn chăm sóc riêng cho con”. Nghe tin từ người mẹ làm chúng tôi lặng
người.
Đúng là
khổ hết chỗ nói. Bao nhiêu năm bệnh tật hành hạ, chữa trị qua loa vì không có
điều kiện. Đến lúc cả 2 chị em bệnh nặng mới hoảng hốt vay mượn để đi viện. Giờ
đây nhận cái tin đau đớn như vậy.
Hai chị
em họ Thèn ở đội 2, thôn Yên Thành, xã Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà
Giang. Lần lượt Viên và Đông sau khi lọt lòng đã mắc chứng bệnh thiếu máu huyết
tán. Căn bệnh tai quái đó đã khiến cho lá lách của 2 đứa trẻ sưng lên. Bụng của
Viên và Đông bị chướng to. Người chị 12 tuổi, bệnh sưng lá lách đã đeo bám từ
lúc 8 tháng. Cô bé này chỉ nặng 20 kg nhưng phải mang cái bụng to tướng.
![]() |
![]() |
| Đã từ lâu Viên phải ngủ ngồi. Sự mệt mỏi đã lộ rõ trên khuôn mặt em |
Bệnh tật hành hạ, Viên đã phải nghỉ học. Lúc đau quá
thì bố mẹ nghỉ làm chăm sóc, lúc đỡ đau Viên chăm sóc em để bố mẹ hoặc ra đồng
hoặc đi làm thuê làm mướn.
Mới cách đây nửa tháng, khi tôi gọi điện thoại hỏi
thăm, Viên còn nói chuyện được: “Chị em chúng em muốn xuống Hà Nội điều trị nhưng bố mẹ chưa có tiền.
Các bác sỹ ở huyện bảo rằng bệnh của em phải xuống Hà Nội điều trị ngay. Họ nói
bệnh nặng lắm. Nhưng…”.

Người mẹ đau khổ đã không dấu nỗi xúc động khi nhận được sự quan tâm của cộng đồng
Giờ
đây, cô bé tỏ ra mệt mỏi và thều thào được vài tiếng lí nhí lại thôi. Chị Xuân
bảo Viên cũng đã biết tình hình bệnh tình của mình.
Đông ít hơn chị 2 tuổi, bệnh tình của em cũng không
khác gì chị gái mình. Tuy nhiên, so với Viên, ổ bụng của Đông chưa phình to và
căng cứng. Lần này khi người chị về quê, không có ai chăm sóc Đông cũng xuất
viện về cùng.
Thật xót xa khi phải chứng kiến cảnh trở về không ai
mong muốn.
Quang Thành


