Hơn 40 triệu đồng đến với cụ già 95 tuổi tuốt lá chuối nuôi con bệnh tật

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Gần một tháng nay trong căn nhà ẩm thấp, chật chội và chất đầy lá chuối của gia đình cụ Bùi Thị Gái (95 tuổi) ở xóm Cổ Lôi, thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang (Hải Dương) đã rộn vang tiếng cười của hai mẹ con nghèo, bệnh tật tuốt lá chuối nuôi nhau hàng ngày.

 
Hơn 40 triệu đồng đến với cụ già 95 tuổi tuốt lá chuối nuôi con bệnh tật 1
Nụ cười đã đến với hai mẹ con cụ Gái

Hai thân phận già nua nghèo đến nao lòng ấy chưa bao giờ lại vui đến vậy. Họ vui vì nhận được những tình cảm, những tấm lòng hảo tâm của mọi bạn đọc trên khắp đất nước gửi về sẻ chia. Họ mừng vì cuộc đời từ đây sẽ đổi mới.

Khi chúng tôi có mặt tại gia đình cụ, những người hàng xóm cũng đã có mặt đông đủ ở đây. Ai cũng phấn khởi, vui mừng cho gia đình cụ Gái. Nhìn mái tóc bạc trắng của người mẹ nghèo, đôi chân tập tễnh chống nạng của người con gái bại liệt và nụ cười trên hai gương mặt ấy khiến cho chúng tôi ấm lòng. “Chưa bao giờ gia đình tôi lại có đông người đến thế này, tôi thấy hạnh phúc quá, vui quá” - cô Hiền con gái cụ xúc động nói.

Mới chỉ hai tháng trước, khi chúng tôi đến thăm gia đình cụ, nhìn hai mảnh đời đang cố với tầu lá chuối khô khiến chúng tôi rơi nước mắt. Giờ đây hai mảnh đời ấy đã vui tươi và hạnh phúc. Nhớ lại quãng thời gian nghèo khó bần hàn và cơ cực của gia đình cụ Gái bị bệnh não nuôi con gái gần 70 tuổi bị liệt giường, ai cũng xót thương.

Hồi còn sống, chồng cụ là Vũ Văn Tòng tham gia dân quân du kích của xã chống Pháp. Gia đình cụ có công nuôi giấu cán bộ Việt Minh. Năm con gái cụ lên 4 tuổi thì chồng cụ đột ngột qua đời. Do sinh non, lại không có điều kiện để chăm sóc, nên bà Hiền (con gái Cụ) từ bé đã bị suy dinh dưỡng. Năm 1971 bà bị bệnh thần kinh tọa, thoái hóa cột sống. Năm 2009, sau một lần bị ngã, bà nằm liệt giường. Gần 1 sào đất ven sông Cửu An cụ trồng chuối để lấy lá chuối bán, có tiền sinh hoạt và mua thuốc chữa bệnh cho con gái, cuộng chuối là đồ đun.
 
Hơn 40 triệu đồng đến với cụ già 95 tuổi tuốt lá chuối nuôi con bệnh tật 2
Đại diện Qũy Vòng tay nhân ái, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh cùng đại diện dòng tộc nhà cụ Gái trao quà tới hai mẹ con cụ.
Hơn 40 triệu đồng đến với cụ già 95 tuổi tuốt lá chuối nuôi con bệnh tật 3
Rất đông bà con chòm xóm tới chia vui cùng hai mẹ con cụ Gái
Hơn 40 triệu đồng đến với cụ già 95 tuổi tuốt lá chuối nuôi con bệnh tật 4
Thay mặt dòng tộc, ông Vũ Văn Đại bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc hảo tâm và Qũy Vòng tay nhân ái.

Sau khi hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của hai mẹ con cụ Gái được đăng trên Vòng tay nhân ái, báo điện tử Giadinh.net.vn thuộc báo Gia đình xã hội với Mã số 64, rất nhiều bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước đã gửi tiền ủng hộ cụ để mong giúp đỡ phần nào hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Những ngày đầu tháng 5, đại diện Qũy Vòng tay nhân ái – bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã trao tới gia đình cụ những phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cho cuộc sống và gần 15 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, hai mẹ con cụ Gái còn nhận được nhiều quà và 30 triệu đồng giúp đỡ từ các bạn đọc hảo tâm trên khắp mọi miền tổ quốc.  Hội chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương và huyện Ninh Giang sau khi nhận được thông tin cũng đã tới thăm và trao quà cho hai cụ. Như vậy, đến nay hai cụ đã nhận được hơn 40 triệu đồng tiền ủng hộ từ bạn đọc hảo tâm của Qũy Vòng tay nhân ái, báo Gia đình và Xã hội.

Bạn đọc hảo tâm đều chúc và cầu mong cho hai mẹ con cụ Gái mạnh khỏe, sống lâu. Đặc biệt, gia đình cụ được Công ty may xuất khẩu SSV (Gia Lộc – Hải Dương) nhận trợ cấp mỗi tháng 200.000 đồng đến cuối đời.

Ông Vũ Văn Đại, thay mặt cho dòng họ rơm rớm nước mắt: “Xin cảm ơn tấm lòng của các bạn đọc hảo tâm. Nếu không có Tòa soạn làm cầu nối, không có sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc, không biết hai mẹ con cụ Gái sẽ đi về đâu. Vì dòng họ, địa phương nghèo quá không giúp được gì nhiều cho hai cụ!”.

Thay mặt lãnh đạo xã Vạn Phúc, ông Vũ Văn Thanh, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã vui mừng nói: “Kể từ ngày nhận được những tình cảm của bạn đọc hảo tâm Báo Gia đình Xã hội, hai mẹ con cụ Gái như được bước sang trang mới, sống khỏe, vui tươi. Thay mặt lãnh đạo địa phương xin chân thành cảm ơn Quý tòa soạn và mong Quý tòa soạn ngày càng mang nhiều niềm vui, tiếng cười đến với những mảnh đời bất hạnh trên khắp mọi miền Tổ quốc”.

Cái nắng oi bức mùa hè đã dịu mát khi những cơn gió chiều mang hơi ấm từ dòng sông Cửu An đã ùa về. Trời đã nhá nhem tối, bà con hàng xóm vẫn rộn vang tiếng cười nói chúc mừng gia đình cụ. Ánh mắt tươi vui, nụ cười hiền hậu và niềm vui đã xuất hiện trên hai gương mặt khắc khổ già nua. “Cảm ơn cảm ơn các bạn độc giả, cảm ơn tòa soạn và cảm ơn anh chị đã cho hai mẹ con tôi được hồi sinh”, cụ Gái nói trong nước mắt. 
 
Đức Tùy
honghanh2
Ý kiến của bạn
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.