Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồn nhiên ánh mắt 5 em bé bị bỏ rơi ở cổng chùa

Chủ nhật, 07:54 10/11/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Những đứa trẻ hồn nhiên khi thì nô đùa ở sân chùa, khi thì hí hoáy vẽ những bức tranh ở góc nhà... như không hề biết đễn nỗi đau bị cha mẹ, gia đình bỏ rơi.

 
Hồn nhiên ánh mắt 5 em bé bị bỏ rơi ở cổng chùa 1
Đại diện Qũy Vòng tay nhân ái, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (bên trái) trao số tiền 20 triệu đồng tới sư thầy Thích Đàm Thảo.
 
Trở lại thăm 5 em bé bị bỏ rơi ở chùa Thái Ân vào ngày thứ 7 cuối tuần, các em vẫn hồn nhiên nô đùa ở sân chùa. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của tiết trời thu Hà Nội, những đôi mắt thơ ngây ánh lên niềm vui sướng khi nhận được những phần quà nhân ái. Các em có số phận éo le ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời đã bị bỏ rơi ở cổng chùa, bị gia đình phó mặc số phận các em cho sự may rủi. Đó là hoàn cảnh đáng thương của 5 em bé trong mã số nhân ái 38 trên Vòng tay nhân ái, báo điện tử Giadinh.net.vn thuộc Báo Gia đình và Xã hội.
 
Trong số 5 em bị bỏ ở cổng chùa, chỉ có duy nhất một bé được để trong chiếc làn nhựa cùng vài bộ quần áo cũ kỹ; các em còn lại đều bị gia đình nhẫn tâm vứt bỏ ngay dưới nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt giữa đêm khuya vắng lặng. Nếu không may mắn được sư thầy và một số người làng đi đồng sớm phát hiện, có lẽ giờ này chẳng biết số phận các em tang thương đến đâu.  
 
Trong số 3 em bé sơ sinh mới bị bỏ rơi, có bé Tâm Phúc là yếu ớt nhất. Bé thường xuyên phải đi viện cấp cứu. Có những hôm giữa đêm khuya, hơi thở bé Tâm Phúc bỗng hổn hển như hết hơi, sư thầy cuống cuồng gọi xe ôm ẵm bé vội vã đi cấp cứu. Những đận ốm cứ liên miên ám lấy em bé đáng thương này từ khi lọt lòng đến giờ. Ngoài dân làng đến chăm đỡ các bé vào lúc rảnh rỗi, nhà chùa phải mượn tới 2 người để chăm sóc các bé. Ở ngôi chùa cuối thôn ấy, các bé được chăm sóc trong hai gian nhà hai bên của ngôi nhà thờ Tổ. Ngôi chùa khung cảnh đơn sơ, mái chùa chính đã hư hỏng nặng, mới vừa rồi có phật tử hảo tâm giúp đỡ mới làm được cái mái tôn che chắn cho chùa khỏi sập, sự khó khăn chồng chất lên nhà chùa nơi thôn quê.
 
Có không ít bạn đọc hảo tâm của Vòng tay nhân ái liên hệ muốn xin nhận con nuôi nhưng sư thầy cứ lấn bấn mãi không nỡ rời xa những đứa trẻ đáng thương. Tâm sự với chúng tôi, sư thầy Thích Đàm Thảo nói: "Dù khó khăn nhưng tôi không đành cho các cháu đi làm con nuôi. Dẫu rằng đi làm con nuôi, có thể các con sẽ có cuộc sống đầy đủ hơn. Nhưng tôi vẫn cố gắng nuôi các cháu ở chùa để mong muốn một ngày nào đó cha mẹ hay gia đình các cháu nghĩ lại mà đến đây nhận con...".
 
Ngày 9/11, đại diện Quỹ Vòng tay nhân ái, Báo Gia đình và Xã hội - bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã trao số tiền 20 triệu đồng tới sư thầy Thích Đàm Thảo để chăm sóc cho 5 em bé bị bỏ rơi. Các phần quà gồm sữa tươi, sữa bột và khăn... cũng được trao tới các em. Đồng hành cùng đại diện Vòng tay nhân ái tới thăm các em bé bị bỏ rơi ở chùa Thái Ân, còn có bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (Trưởng phòng Kế toán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) và một số bạn đọc hảo tâm của Báo.
 
Trước đó, ngày 17/10, Phó TBT Báo - ông Vũ Mạnh Cường cũng đã tới thăm và trao số tiền 7 triệu đồng cùng các phần quà gồm sữa tươi, sữa bột và quần áo tới các em.
 
Cảm kích trước sự quan tâm của bạn đọc hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước và Qũy Vòng tay nhân ái Báo Gia đình và Xã hội, sư thầy Thích Đàm Thảo mong muốn được gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành tới các nhà hảo tâm, tới Qũy Vòng tay nhân ái đã cùng nhà chùa quan tâm, giúp đỡ các em bé bị bỏ rơi suốt thời gian qua.  
 
Cùng ngắm hình ảnh mới nhất về 5 em bé bị bỏ rơi ở chùa Thái Ân: 
 
Hồn nhiên ánh mắt 5 em bé bị bỏ rơi ở cổng chùa 2
Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa thu, các bé được ẵm ra sân sưởi ấm, hít thở không khí trong lành...
Hồn nhiên ánh mắt 5 em bé bị bỏ rơi ở cổng chùa 3
Mới ngày nào còn đỏ hỏn khi bị bỏ rơi ở cổng chùa, nay 5 em bé đã cứng cáp, phổng phao.
Hồn nhiên ánh mắt 5 em bé bị bỏ rơi ở cổng chùa 4
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng đồng hành cùng Vòng tay nhân ái tới thăm các bé.  
Hồn nhiên ánh mắt 5 em bé bị bỏ rơi ở cổng chùa 5
Số phận éo le đổ ập xuống em từ khi lọt lòng...
Hồn nhiên ánh mắt 5 em bé bị bỏ rơi ở cổng chùa 6
... chỉ có đôi mắt to tròn, thơ ngây như không hề biết đến nỗi đau thương ấy.
Hồn nhiên ánh mắt 5 em bé bị bỏ rơi ở cổng chùa 7
Các bé còn may mắn được nhà chùa nuôi nấng, được nhiều người làng thay nhau đến chăm ẵm.
Hồn nhiên ánh mắt 5 em bé bị bỏ rơi ở cổng chùa 8
Sư thầy kiểm tra vết mẩn đỏ trên cổ một bé...
Hồn nhiên ánh mắt 5 em bé bị bỏ rơi ở cổng chùa 9
Phần quà gồm sữa tươi, sữa bột và khăn cũng được chuyển đến các em.
Hồn nhiên ánh mắt 5 em bé bị bỏ rơi ở cổng chùa 10
Bé Thanh Tâm cứ ôm khư khư chiếc khăn tắm được tặng. Cô bé tỏ ra rất thích thú với chiếc khăn mới.

PV

honghanh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 2 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

Top