Hồn nhiên ánh mắt em bé 5 tuổi bị u máu
GiadinhNet – Đôi mắt trong veo của cô bé 5 tuổi bị u máu dường như cũng ánh lên niềm vui khi cùng bố mẹ nhận giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm.
> Đau đớn bé gái 5 tuổi mang trên mình hàng trăm cục u máu
![]() Phó TBT Báo, ông Nguyễn Ngọc Đức (thứ hai phải sang), ông Nguyễn Viết Minh (ngoài cùng bên phải) trao quà cho gia đình bé Linh |
Ngày 19/6, ông Nguyễn Ngọc Đức – Phó TBT Báo Gia đình & Xã hội, đại diện lãnh đạo Báo đã trao quà nhân ái đợt 1 tới gia đình chị Trương Thu Thủy, mẹ bé Nguyễn Ngọc Linh - mã số 18 trên Vòng tay nhân ái/Blog báo điện tử Giadinh.net.vn.
Bé Nguyễn Ngọc Linh từ ngày chào đời đến nay đã mắc phải căn bệnh u máu quái ác. Gương mặt hồn nhiên dễ thương của em bị những u mụn to bằng đầu đũa nổi đen mọc chằng chịt. Những cục u máu còn lan ra khắp nơi trên cơ thể em, từ gáy, vai, cổ cho đến bàn tay, bàn chân. Những cơn đau triền miên hành hạ em đêm ngày. Những giấc ngủ đau đớn chập chờn đêm đêm thoảng lại khiến em giật thót choàng khóc.
Kể từ ngày chào đời đến nay, em ở viện nhiều hơn ở nhà. Chừng dăm bữa nửa tháng, gia đình lại lục tục khăn gói đưa em ra Hà Nội để tiếp máu. Giữa các đợt đi viện, ở nhà, toàn thân em xanh như tàu lá, những cục u máu cứng đơ. Những cơn đau cũng tăng lên khiến cô bé ngằn ngặt khóc.
Người mẹ trẻ Trương Thu Thủy đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn, xót xa với nỗi đau của con gái. Những năm trước, gia đình chị đã chạy vạy, vay mượn tiền khắp nơi để cho cắt các cục u cho con. Nhưng càng cắt, những mụn u quái ác càng lên nhiều. Vì thế mà thời gian gần đây, gia đình chị được bác sĩ khuyên dừng cắt các khối u mà chỉ truyền máu trị bệnh cho bé.
Những ngày bé Linh không phải nằm viện, chị lại đầu tắt mặt tối với 5 sào ruộng còn người chồng thì lặn lội tìm việc làm thuê kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống và trả nợ.
Cầm 13 triệu đồng tiền ủng hộ của bạn đọc hảo tâm trên Vòng tay nhân ái/Blog, báo điện tử Giadinh.net.vn, người mẹ trẻ xúc động nói: “Gia đình hai bên đều không có tiến, gia đình em đã đi vay lãi ngân hàng nhiều lắm, giờ chẳng còn gì. Cảm ơn bạn đọc hảo tâm đã giúp đỡ gia đình, mẹ con em trong lúc khốn khổ này. Em sẽ cố gắng theo điều trị cho cháu đến cùng”.
![]() Bố mẹ đưa bé Linh ra Hà Nội truyền máu... |
![]() Khuôn mặt người cha sạm đen vì bươn chải kiếm tiền sinh nhai, chữa bệnh cho con gái. |
![]() Những khối u mọc khắp mặt cô bé đáng thương... |
![]() và cánh tay, bàn tay... |
![]() ....chân |
![]() .... cho đến mang tai |
![]() ... và gáy cũng chi chít các u. |
![]() Những khối u chẳng chịt khiến bàn tay khó khăn khi cầm quả mân.... |
![]() ... nhưng cô bé vẫn hồn nhiên, vô tư với đôi mắt trong veo. |
Lã Xưa









