Hố nước cách phòng học chỉ 40m, nhưng vì nhóm bạn của Lâm không hiểu sự cố xảy ra nên không hô hoán người đến cứu. Phải một giờ sau, giáo viên trong trường mới phát hiện. Các giáo viên đã nỗ lực sơ cứu tại chỗ nhưng không thành liền đưa Lâm đến bệnh viện. Song do bị sốc nước quá lâu nên em Lâm đã thiệt mạng.
Ông Võ Ngọc Phúc - Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Hòa Tân Đông - cho biết, hố nước mà em Lâm rơi xuống thiệt mạng do UBND xã Hòa Tân Đông đào để lấy đất làm đường vào khoảng năm 2002 – 2003.
Tuy nhà trường và người dân nhiều lần đề nghị lấp hố này nhưng chính quyền xã vẫn không thực hiện. Đợt mưa lũ vừa qua làm cho nước trong hố lên đến 1,5m, quá sâu so với học sinh lớp một.
Theo SGTT