Huyện Mường Lát

Người hùng thầm lặng bản Poọng từng xả thân cứu thoát hơn 400 người dân trong cơn lũ dữ

Người hùng thầm lặng bản Poọng từng xả thân cứu thoát hơn 400 người dân trong cơn lũ dữ

Xã hội

GiadinhNet - Mưa trắng trời, lũ cuồn cuộn đổ về xé tan những ngọn đồi. Đất đá từ trên núi cao đổ ập xuống vùi lấp, cuốn trôi hàng trăm ngôi nhà. Nhiều bản làng gần như bị “xóa sổ” chỉ trong chốc lát. Trong giây phút nguy nan cận kề cái chết, anh Lò Quốc Tính - Trưởng bản Poọng (xã Tam Chung, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) lao mình vào dòng thác lũ, hô hoán mọi người chạy ra đường chính thoát thân. Hành động dũng cảm xả thân của anh đã cứu thoát hơn 400 người dân trong cơn lũ dữ.

Cõng hàng vào nơi mọi phương tiện đều bất lực

Cõng hàng vào nơi mọi phương tiện đều bất lực

Xã hội

GiadinhNet - Hơn 10 ngày qua người dân vùng lũ ở Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn sống nhờ vào hàng cứu trợ được các lực lượng chức năng lội suối, cắt rừng đưa đến. Khi việc khắc phục thiệt hại sau lũ vẫn đang chồng chất khó khăn thì người dân lại phải nơm nớp lo âu trước thông tin đợt mưa lũ mới có thể lại đổ bộ về đây.

Thanh Hóa: Những chuyến hàng cứu trợ đang đến với bà con vùng lũ Mường Lát

Thanh Hóa: Những chuyến hàng cứu trợ đang đến với bà con vùng lũ Mường Lát

Xã hội

GiadinhNet – Người dân vùng cao Mường Lát vừa trải qua đợt mưa lũ khủng khiếp cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản, hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh trắng tay, màn trời chiếu đất. Cuộc sống của người dân vùng biên viễn hiện đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, cái đói, nghèo lại tiếp tục bủa vây.

Thanh Hóa: Xót xa mưa lũ tàn phá Mường Lát

Thanh Hóa: Xót xa mưa lũ tàn phá Mường Lát

Xã hội

GiadinhNet - Những trận mưa xối xả, ầm ầm trút xuống trong vòng 2 ngày tại huyện vùng cao Mường Lát khiến đất, đá từ trên đồi cao sạt xuống, vùi lấp nhiều bản, làng. Nhiều người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, giao thông bị tê liệt khiến công tác cứu trợ cho bà con vùng lũ gặp nhiều khó khăn.

Thanh Hóa: Một xã có 36 người nghi bị chó dại cắn

Thanh Hóa: Một xã có 36 người nghi bị chó dại cắn

Xã hội

GiadinhNet - Tại xã Mường Chanh, huyện vùng cao Mường Lát, Thanh Hóa trong thời gian qua có tới 36 người nghi bị chó dại cắn, trong đó có cháu L.V.X (11 tuổi, trú tại bản Cang) bị chó dại cắn đã tử vong ngày 3/3 do không được tiêm phòng vắc xin kịp thời.

Ám ảnh “cái chết trắng” và những nỗi đau miền sơn cước

Ám ảnh “cái chết trắng” và những nỗi đau miền sơn cước

Pháp luật

GiadinhNet - Những đứa trẻ mồ côi, những góa phụ thẫn thờ ngồi bên bậu cửa với đôi mắt u buồn khao khát một gia đình bình yên đã ám ảnh tôi mỗi lần ghé thăm những vùng rốn ma túy này. Ma túy, đó là nỗi ám ảnh khôn cùng, xé nát biết bao gia đình trẻ, đưa cuộc sống của họ xuống tận cùng nỗi đau, sự mất mát. Bản làng xác xơ, tiêu điều khi cái chết trắng quét qua.

Thanh Hóa: Một trẻ bị mưa lũ cuốn trôi

Thanh Hóa: Một trẻ bị mưa lũ cuốn trôi

Xã hội

GiadinhNet – Do lượng mưa lớn, kéo dài, một cháu bé 5 tuổi tại huyện Mường Lát, Thanh Hóa đã bị nước lũ cuốn trôi trong đêm, bên cạnh đó xảy ra một số điểm sạt lở gây thiệt hại nhiều về tài sản.

Bản Poọng hồi sinh sau “cơn lốc trắng”

Bản Poọng hồi sinh sau “cơn lốc trắng”

Xã hội

GiadinhNet - Một thời, huyện miền núi giáp biên Mường Lát (Thanh Hóa) được xem là điểm nóng của ma túy và HIV. Xóm làng xác xơ, nhiều gia đình tan tác, nhiều thanh niên bị “cơn lốc trắng” cuốn vào vòng tội lỗi. Giờ đây, những bản làng hun hút “tệ nạn” như bản Poọng, bản Cò Cài... đang dần hồi sinh.

Muốn xoá nghèo bền vững, hãy đem đến... "cần câu"

Muốn xoá nghèo bền vững, hãy đem đến... "cần câu"

Xã hội

GiadinhNet - Tết Nguyên đán vừa qua, huyện Mường Lát không phải xin gạo cứu đói từ Trung ương. Huyện nghèo vùng cao đã có bước tiến đáng kể trong việc xoá đói, giảm nghèo bền vững. Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: